Anna Trương: “Hãy yêu theo cách của bạn”

- Mới bước vào lứa tuổi đôi mươi, cô ca sĩ trẻ có những quan điểm ấn tượng về cách thể hiện yêu thương: “Tình yêu như một chiếc boomerang kì diệu. Khi bạn ném nó đi thì chắc chắn nó sẽ tìm về với bạn”.

Suy nghĩ của Anna Trương là đại diện cho những cách thể hiện tình yêu thương sáng tạo và ấn tượng của giới trẻ hiện nay. Sự sáng tạo không chỉ trong tình yêu đôi lứa mà ngay cả tình học trò lẫn tình cảm cộng đồng. Mỗi cách thể hiện chính là một sắc màu để cuộc sống tươi mới, sống động hơn.



1001 cách tỏ tình

Tình yêu lứa đôi của teen ngày càng “công khai hóa” một cách đầy bất ngờ và ý nghĩa.

Từ trào lưu nhảy flashmob, giới trẻ đã sáng tạo ra nhiều cách thức mới mẻ và bất ngờ hơn gấp bội. Một chàng sinh viên đã bất chấp cái giá lạnh và rét buốt 10 độ ở bãi giữa sông Hồng để thực hiện một món quà dành tặng người yêu.

Anh hì hục đào, vẽ trên nền cát một trái tim lớn có lồng tên mình và người yêu mặc cho những đợt gió mạnh liên tục thổi cuốn theo bụi cát. Khỏi phải nói, sự việc đã thu hút sự quan tâm rất lớn của nhiều người trên cầu Long Biên đặc biệt là những bạn trẻ...



Nếu phe đầu đinh đã chịu khó “đầu tư” như thế thì phe kẹp nơ cũng tỏ ra không kém cạnh.

Một cô gái có tên là Thiên Ngân đã khiến tặng bạn trai của mình phải bất ngờ tột độ khi hóa thân thành “cô nàng ma nơ canh”. Cô hẹn người yêu đến một shop thời trang quen thuộc. Khi nhìn vào tủ kính, chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy những ma cơ canh bắt đầu chuyển động và nhảy múa.

Ban đầu, chàng nghĩ đó chỉ là trò đùa của shop cho đến khi một “cô ma nơ canh đặc biệt” với bộ váy trắng, mặt nạ đen tiến lại gần anh cùng một bông hồng và thông điệp tình yêu. Đó không ai khác chính là người yêu của chàng.

“Bạn gái ấy thật sự rất can đảm và thời khắc đó, anh ta quả thực là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Một món quà do chính người đó làm riêng cho mình bằng mọi tâm huyết thì quả là ý nghĩa biết bao”, Anna chia sẻ.



Yêu thương vượt ngôn ngữ, vượt khoảng cách

Bên cạnh tình yêu tuổi học trò, teen ngày nay còn sáng tạo trong việc thể hiện tình yêu với người lớn - những người đã có công dạy dỗ cho mình.

Anna thừa nhận rằng lớp cô đã từng gặp rất nhiều khó khăn để nghĩ những tiết mục độc đáo dành tặng cho thầy cô mỗi dịp 20/11. Lúc đó, cô ca sĩ trẻ vô tình biết đến câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - giáo viên dạy Tiếng Việt tại trường THPT Ngoại ngữ Chungnam, Hàn Quốc.

Không ít giáo viên bản xứ đã ghen tỵ với cô bởi những cách thể hiện tình yêu mến của học sinh xứ sở Kim Chi dành tặng mình. Những bức thư tâm sự bằng tiếng Việt, những tấm thiệp ý nghĩa, những bức ảnh chân dung sáng tạo đã khiến cô vô cùng xúc động và càng yêu thích công việc cao đẹp của mình.

Là một đại diện cho thế hệ teen “sống vì mọi người”, Anna cũng luôn quan tâm đến những chương trình vì cộng đồng, từ thiện.

Dịp trung thu vừa rồi, cô đã không kiềm chế được nước mắt khi xem một đoạn clip của nhóm Thợ cả - một lời kêu gọi yêu thương dành tặng cho trẻ em cơ nhỡ. Vốn yêu nghệ thuật, Anna đã ấn tượng với điệu nhảy trên nền nhạc “Giấc mơ mong tìm thấy” đã dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

“Nội dung truyền đạt không mới nhưng cách thể hiện đầy sáng tạo của các bạn làm Anna vô cùng cảm động. Dù với cách này hay cách khác, một khi các bạn đã mạnh dạn cho đi tình yêu thương thì cũng là lúc các bạn nhận được gấp bội tình yêu ấy”, Anna chia sẻ.



Chính những ngọn lửa yêu thương của giới trẻ đã và đang lan tỏa khắp cộng đồng, góp phần tạo nên một thế hệ người trẻ không chỉ biết thỏa khát đam mê cá nhân mà luôn nghĩ về cuộc sống xung quanh. Hạnh phúc không phải quá trình mà được tính bằng khoảnh khắc.

Hãy nhanh tay đăng ký tham gia cuộc thi ảnh mang tên “Trao yêu thương, nhận yêu thương” của C2 để chứng minh sự sáng tạo trong cách thể hiện tình yêu của mình. Hãy cùng C2 tạo nên một clip chia sẻ yêu thương đầy ý nghĩa và nhận yêu thương tại Facebook C2Life (https://www.facebook.com/c2life)

Nghe bài hát “Chỉ một tình yêu” tại www.c2life.com.vn
Tấn Tài - 2Sao

Tin tức mới nhất