"Ghét bỏ" bạn nhiều thế này thì chỉ có mẹ thôi!

Ngủ muộn bị mắng, dậy muộn bị mắng, ở nhà nhiều bị mắng, ra ngoài chơi bị mắng, không làm việc nhà bị mắng, phòng bẩn bị mắng, thậm chí cả đi vệ sinh lâu cũng bị mắng!! Không có ngày nào không bị mắng cả!

1. Tôi cảm thấy thỉnh thoảng mẹ tôi lại bị mất thị giác tạm thời. Vì mẹ chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh tôi quét nhà, rửa bát, lau bàn, mà chỉ nhìn thấy cảnh tôi nghịch điện thoại.

2. "Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại!"

3. Mẹ tôi đi ngủ sẽ tắt router wifi, thức dậy sẽ tắt điều hòa phòng tôi đi.

4. Ngủ muộn bị mắng, dậy muộn bị mắng, ở nhà nhiều bị mắng, ra ngoài chơi bị mắng, không làm việc nhà bị mắng, phòng bẩn bị mắng, mở máy tính bị mắng, nghịch điện thoại bị mắng, thậm chí cả đi vệ sinh lâu cũng bị mắng!! Không có ngày nào không bị mắng cả!


5. "Bao giờ khai giảng?"

6. Mẹ: "Suốt ngày chỉ biết nằm trên giường nghịch điện thoại, rồi không sớm thì muộn mắt mày cũng mù cho xem. Suốt ngày kêu đau lưng, đau chân, đau cái này đau cái kia, cứ nằm thế cả ngày không đau mới lạ..." Tôi: "... (không có gì để phản bác)".

7. Mẹ tui bảo tui đừng suốt ngày ru rú ở trong nhà, sau đó tôi xin đi chơi, đi về bị hỏi một tràng: "Đi đâu về? Đi với ai? Đi mấy người? Nam hay nữ? Chơi gì? Ăn ở đâu? Ăn cái gì? Mất bao nhiêu tiền? Nói chuyện gì?" Mỗi lần như vậy lại làm mình hết hứng đi chơi, xong lại bị mắng.

8. Chắc có mỗi việc trời nóng là không do lỗi của tôi thôi.


9. "Suốt ngày chỉ biết nằm, suốt ngày chỉ biết ngồi, suốt ngày chỉ biết cái điện thoại, suốt ngày chỉ biết cái máy tính, suốt ngày chỉ biết xem TV, suốt ngày chỉ biết ăn, suốt ngày chỉ biết uống... Hồi bằng tuổi mày, tao đã..."

10. "Đi rửa bát đi! Đi quét nhà đi! Đi giặt quần áo đi! Đi tưới cây đi! Đi đun nước đi! Đi pha trà đi! Đi mua mấy quả cà chua! Đổi nước cho con Bec chưa? Mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm?" Mẹ tôi bảo phải tranh thủ sai tôi lúc tôi còn ở nhà. Đúng là mẹ đẻ tôi rồi, tận dụng tất tần tật thời gian của tôi không dư ra một phút. Hay là đợi khai giảng rồi tôi đổi nghề sang làm giúp việc nhỉ?

11. Từ khi nhà nuôi thêm một em cún, địa vị ở nhà của mình tại tụt xuống một bậc.


12. "Con gái, đi quét nhà cho mẹ đi!" "Dạ, chờ con tí!" "Thôi, để tôi đi tự quét! Con gái con đứa, lớn đùng rồi mà chẳng biết giúp đỡ mẹ cái gì cả, cái gì cũng phải để đến tay mẹ!" "...???"

13. Đến trong nhà có con gián còn nói đấy là do tôi mang từ trường về thì tôi còn có thể làm gì được nữa bây giờ.

14. Ở nhà: "Suốt ngày chỉ biết dính lấy cái điện thoại! Lười như mày thì chó nó lấy! Ăn gì mà ăn lắm thế!" Đi học: "Không phải tiết kiệm, ăn uống đầy đủ vào! Sao mẹ gọi mà không nghe máy, điện thoại lúc nào cũng phải cầm theo chứ! Không có chuyện gì, bố mẹ khỏe lắm! Mẹ mua gà quay con thích ăn nhất đấy, chờ bao giờ con về thì mua tiếp!".



15. Mông vừa chạm xuống ghế, việc để làm đã có rồi.

16. Mẹ tôi quét nhà, tôi đứng chỗ nào mẹ quét chỗ đó.

17. Tối đang ngủ thì thấy khát nước, dậy rót cốc nước, đi ngang qua phòng mẹ, nghe tiếng mẹ quát: "Sao giờ này còn chưa đi ngủ? Lại nói chuyện với thằng nào?" "Không, con dậy uống nước!" Mẹ: "Lắm chuyện, ngủ lại còn phải uống nước, học ở đâu không biết... Cốc mẹ để trên bàn đấy, rót cho mẹ một cốc, đầy vào, nước ấm nhé!" Tôi: "Dạ... dạ..." Mẹ: "Dạ cái gì mà dạ! Nhanh lên! Con gái con đứa gì mà cứ chậm rì rì!" Tôi: "..."


18. Tôi làm bài tập hẳn hoi mà còn bị nói là làm vờ làm vịt để trốn việc nhà cơ mà.

19. Lúc tôi dọn nhà, mẹ không thấy. Lúc tôi vừa cầm điện thoại lên, mẹ thấy. Lúc tôi đi chợ mua thức ăn, mẹ không thấy. Lúc tôi vừa từ nhà con bạn về, mẹ thấy. Mẹ không biết 4h hơn tôi mới ngủ trưa, mẹ chỉ biết hơn 5h tôi mới dậy.


20. 3 ngày đầu của kì nghỉ hè là cục cưng, là bảo bối, là công chúa. Những ngày sau là nô lệ, người hầu, osin..

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất