Giới trẻ gửi "nén hương lòng" dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tuy sinh ra sau chiến tranh nhưng thế hệ trẻ luôn ngưỡng mộ tài năng và đức độ của Đại tướng. Họ cùng nhau chia sẻ những tấm ảnh, bức hình cùng những kỷ niệm về của mình với người anh hùng vĩ đại.

Nghệ nhân gốm Bát Tràng Phạm Tiến Khang chia sẻ bức chân dung Đại tướng và kỷ niệm mà anh không bao giờ quên: “Năm 2007 tôi vinh dự được giao làm ảnh chân dung Đại tướng bằng gốm, tặng Đại tướng một tấm, may mắn tôi còn một tấm này giữ lại làm kỷ niệm”.

Để làm được bức chân dung bằng gốm, anh Khang phải nghiên cứu nhiều ảnh chân dung Đại tướng: “Tôi nhận ra một điều là khi Đại tướng giơ tay chào, không bao giờ bác giơ tay cao quá đầu. Điều này rất khác biệt khi tôi so sánh với chân dung các vị tướng lĩnh của nước khác. Bàn tay luôn giơ ngang tai của Đại tướng tạo cho tôi một ấn tượng rất thân thiện từ bác”.

Những nén hương lòng dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những nén hương lòng dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trên trang cá nhân của mình nghệ nhân Phạm Tiến Khang viết: “Bác đưa tay ngang tai thân thiện mở nụ cười chào dân tộc để rồi chuẩn bị ra đi, một chuyến đi rất xa...!”
 
Bức tranh gốm là món quà tặng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp 97 tuổi. Anh Khang có vinh dự được diện kiến người anh cả của quân đội trong dịp ấy.
 
Nhiều cư dân mạng dù chưa từng gặp Đại tướng, chỉ biết qua sách báo, phim ảnh nhưng mỗi lần xem hay đọc về Đại tướng, họ rất khâm phục và không giấu nổi niềm tự hào dân tộc.
 
Khi hay tin Đại tướng từ trần, nhiều bạn trẻ tự mình tạo những bức tranh, tấm ảnh thay cho lời thổ lộ cảm xúc thương kính dâng trào.
 
Những nén hương lòng dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hình ảnh người anh hùng vĩ đại của dân tộc được
 nhiều người trân trọng đặt làm ảnh bìa facebook  
 
Em Xuân Thành (ở quận Gò Vấp) tự mình thực hiện các bức tranh chữ bằng nét bút của một học sinh lớp 9, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của mình với bậc vĩ nhân mà em chưa từng diện kiến.
 
Nếu được gặp Đại tướng, Xuân Thành sẽ hỏi: “Vì sao người dành hết cuộc đời mình vì Tổ quốc và cách mạng mà đến lúc ra đi, Người không đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình? Có phải tất cả tấm gương sáng biểu trưng cho tinh thần yêu nước đều như vậy?”

Bức tranh chữ kính dâng Đại tướng của em học sinh lớp 9 Võ Tuấn
Bức tranh chữ kính dâng Đại tướng của em học sinh
 lớp 9 Võ Tuấn Xuân Thành (TPHCM)

 
Bức tranh chữ kính dâng Đại tướng của em học sinh lớp 9 Võ Tuấn
Xin cúi đầu dâng nén hương lòng kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp -
Một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam”, nghệ sĩ thư pháp Hoa Nghiêm chia sẻ.
 
Một bạn có nickname Thumap cảm tác khi hay tin Đại tướng không còn nữa:
 
Người con Lệ Thủy, Quảng Bình
Một đời hết mình vì nước, vì dân
Một người khai quốc công thần
Mưu tài, chí lớn, bao lần chiến công!
 
Cụ là cây bách cây thông
Trung dung tư tưởng, một lòng sắt son
Một trang lịch sử vàng son
Ghi danh tên cụ, chúng con nhớ rồi.
Đau thương chẳng nói nên lời
Khi nghe cụ đã về trời hôm nay
 
"Tối qua, khi đang vào trang Dân trí, con bàng hàng khi tin ông đã đi xa. Vẫn biết từ lâu, sức khỏe ông đã yếu nhưng sao lòng con vẫn thấy xót xa. Xin vĩnh biệt ông -người con ưu tú, của Quảng Binh và cả Việt Nam.
 
Con xin được dâng lên người nén tâm nhang, lòng thành kính của người con - thế hệ trẻ. Kính mong người hãy yên giấc ngàn thu, cả dân tộc Việt Nam đang hướng về Đại tướng", bạn đọc Lệ Hằng xúc động chia sẻ.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao