Giới trẻ rủ nhau đi ngắm tuyết, ủng hộ áo ấm cho người nghèo

Bên cạnh việc chia sẻ ảnh ở những nơi có tuyết rơi, nhiều nhóm bạn trẻ còn kêu gọi cùng chung tay mang quần áo ấm, giúp đỡ trẻ em vùng cao đón Tết trên mạng xã hội.

Đêm ngày 23, rạng sáng 24/1, nhiều trang mạng xã hội Việt liên tục chia sẻ các bức ảnh tuyết phủ trắng xóa ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mai Châu (Hoà Bình), Yên Tử (Quảng Ninh) Ba Vì (Hà Nội)… Thông tin này nhanh chóng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Đổ xô đi ngắm tuyết

Để có thể nhìn thấy tuyết rơi, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Sa Pa, Mẫu Sơn, chờ đón hiện tượng thời tiết hiếm hoi này.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh (Hà Nội) cùng nhóm bạn của mình vượt hàng trăm cây số lên Lào Cai khi trời rét buốt. Tuy nhiên, cô cho biết, cả nhóm rất hào hứng với chuyến đi này.

“Mình chỉ từng xem tuyết rơi ở phim ảnh. Cảm giác được tận tay hứng tuyết thật lạ lùng. Nhóm mình chơi nặn tuyết và không quên lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất” - Trinh chia sẻ.


Giới trẻ rủ nhau đi ngắm tuyết, ủng hộ áo ấm cho người nghèo
Nhiều bạn trẻ Việt hiện không ngừng rủ nhau đi ngắm tuyết. Ảnh: Huy Phạm.

Giống như Tuyết Trinh, phượt thủ Hoàng Kim Giáp (quê Bắc Giang) cũng vừa có chuyến du lịch đến đỉnh Mẫu Sơn. Anh cho hay, anh đã đi qua hầu hết các tỉnh ở vùng núi phía Bắc nhưng đợt này mới may mắn được nhìn thấy tuyết rơi.

Theo nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng, hiện tượng thời tiết này thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Tại cao nguyên đá (Hà Giang), người dân cũng như du khách kéo đến rất náo nhiệt.

Nhiều dân phượt cho hay, thời điểm hiện tại, tuyết vẫn rơi dày đặc. Bởi vậy, tình hình giao thông khá phức tạp. Trên các diễn đàn dành cho người yêu thích du lịch cũng liên tục cảnh báo an toàn cho các đoàn phượt muốn lên Sa Pa, Mẫu Sơn…ngắm tuyết.

Bên cạnh niềm hứng khởi từ giới trẻ trước thông tin nhiều nơi ở khu vực phía Bắc có tuyết rơi, một số người lại tỏ ra e ngại trước sự khốc liệt của thiên nhiên.

Nguyễn Minh Tùng (sinh sống tại Sa Pa) chia sẻ: "Lúc tuyết rơi thì đẹp và lãng mạn lắm, nhưng khi tuyết tan mới thấy đắng cay ra sao. Hầu như năm nào hoa màu của bà con cũng bị mất trắng vì nhiệt độ xuống quá thấp. Trâu bò cũng khó qua khỏi đợt lạnh này".

Hành động ấm áp từ dân mạng


Ngoài những hình ảnh tuyết rơi tại một số tỉnh ở vùng núi phía Bắc, dân mạng còn chia sẻ không ít khoảnh khắc ấm áp của các nhóm từ thiện đối với người dân nghèo.

Giới trẻ rủ nhau đi ngắm tuyết, ủng hộ áo ấm cho người nghèo
Nhiều nhóm từ thiện mang quần áo ấm đến cho trẻ em vùng cao.
Ảnh: Từ thiện vùng cao.

Bạn M.T. (thành viên nhóm từ thiện Sa Pa) cho biết: “Nhóm đã kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội hơn một tháng nay, hiện tại gom được hơn 400 phần cùng hàng trăm chiếc áo lạnh để gửi đến bà con vùng sâu”.

Vì tuyết rơi ngày càng dày hơn, nhiệt độ xuống thấp, một số thành viên trong đoàn đã ở lại cùng tìm cách chống rét cho vật nuôi, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con. 

Cũng theo M.T., hiện tại nhiệt độ ở Sa Pa đang ở mức dưới 0 độ C, tuyết rơi phủ trắng nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Nhóm hy vọng, đợt lạnh này sẽ nhanh chóng qua đi.

Ngoài nhóm từ thiện của M.T., một số đoàn khác cũng đang gấp rút chuẩn bị đem quần áo ấm đến với những mảnh đời  khó khăn ở vùng cao.

Theo Zing

Tin tức mới nhất