Góc nhìn khác về thế giới nội tâm của đàn ông là đây

(2Sao) - Con gái mít ướt là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng con trai rơi lệ không phải là chuyện dễ bắt gặp.

Maud Fernhout, nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã thực hiện bộ ảnh "What Real Men Cry Like" (Khi đàn ông rơi lệ) nhằm mục đích phá vỡ định kiến về giới tính trong xã hội. Bộ ảnh này gần như đối lập hoàn toàn với bộ ảnh trước đó mà cô thực hiện mang tên "What Real Women Laugh Like" (Khi phụ nữ cười).

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng Fernhout được xem là một nhiếp ảnh gia tài năng với những bức hình vô cùng ấn tượng, lột tả rõ nét những cung bậc cảm xúc của con người.

"What Real Men Cry Like" đã mở ra một góc nhìn khác về thế giới nội tâm cũng như cảm xúc của phái mạnh, điều mà chúng ta hiếm khi thấy trong cuộc sống.

"Tôi đã từng thấy mình mạnh mẽ vì tôi không khóc. Và giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì tôi không thể khóc." (Aditya, 19 tuổi)

"Trên thế giới này có người cười, người khóc. Có gì sai trái khi chúng ta biểu lộ cảm xúc của chúng ta?" (Arfor, 19 tuổi)

"Đàn ông khóc. Chúng ta sinh ra ai cũng khóc. Vậy sao phải sợ khóc trong suốt cuộc đời?" (Bram, 19 tuổi)

"Khóc khiến tôi cảm nhận được lòng trắc ẩn tồn tại sẵn có trong mình".
(Buckminster, 19 tuổi)

"Khóc có thể không giải quyết được vấn đề gì, nhưng nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn." (Florian, 19 tuổi)

"Khóc là 1 trong những quyền cơ bản của con người, dù bạn là nam hay nữ."
(Franco, 19 tuổi)

"Khóc là một trong những cách thể hiện tình cảm đẹp nhất của con người, bởi vậy đừng sợ khóc." (Gijs, 19 tuổi)

"Khóc khiến con người trở nên khác biệt với động vật." (Jip, 20 tuổi)

"Với tôi, khóc không phải thể hiện điểm yếu của bản thân. Khi tôi khóc, đồng nghĩa là tôi chấp nhận cảm xúc của bản thân. Điều đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn." (Job, 18 tuổi)

" Khóc không phải là yếu đuối, mà là 1 cách để trở nên mạnh mẽ." (Jochem, 23 tuổi)

"Khóc và cười là 2 cách biểu lộ cảm xúc liên quan chặt chẽ đến nhau nhưng khiến tôi thấy bối rối. Hầu hết mọi người cần cân bằng giữa niềm vui và nỗi buồn để có thể sống tốt. Mỗi cá nhân đều phải giải quyết chúng theo những cách riêng. Thế giới này không chỉ lấp đầy bởi niềm vui, mà còn có nỗi buồn, nỗi đau. Bởi vậy khóc là điều bình thường trong cuôc sống. Mỗi người có thể khóc theo cách của riêng họ.(Kevin, 19 tuổi)

"Không cần phải xấu hổ khi chúng ta khóc. Cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc của bạn, đừng kìm nén nó".  (Louis, 19 tuổi)

"Khóc không thể hiện sự yếu đuối, mà ở 1 thời điểm nào đó, khóc là biểu hiện của sựu mạnh mẽ." (Maurits, 19 tuổi)

"Nước giúp thanh lọc cơ thể, còn nước mắt giúp thanh lọc tâm hồn bạn."(Milos, 20 tuổi)

"Tôi cảm thấy suy sụp. Như thể có thứ gì đó đè nặng lên trái tim tôi, ứ nghẹn trong cổ họng tôi. Cảm giác tổn thương thật kinh khủng. Nhưng tại sao tôi không thể khóc?"
(Pavlo, 20 tuổi)

"Khóc là biểu hiện tự nhiên của con người. Vậy thật lạ khi chúng ta lại ngăn không cho bản thân mình khóc!" (Pieter, 18 tuổi)

"Hãy nghĩ mà xem! Nước mắt quả thật là điều kỳ diệu. Chúng chất chứa mọi nỗi niềm của ta. Dường như thế giới nội tâm của ta đều nằm gọn trong giọt nước mắt." (Stefano, 19 tuổi)

"Hầu hết mọi người khóc khi họ buồn. Tôi chưa bao giờ cho rằng chúng ta phải xấu hổ khi chúng ta khóc." (Tobias, 18 tuổi)

(Ảnh: Maud Fernhout)

Boho
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao