Hà Nội: Cô gái bị nhà chồng đánh phải nhập viện, cha lên facebook kêu cứu

Con trai bị ốm, chị M. gọi chồng về phụ giúp thì chồng yêu cầu viết đơn ly hôn sau đó hai vợ chồng xảy ra xô xát. Không những thế, nhiều người thân của nhà chồng cũng kéo đến nhà để “xử” cháu dâu khiến cô gái phải nhập viện.

Xôn xao cả nhà chồng vây đánh nàng dâu

Gần 1 ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của nhiều người cùng không ít lời qua tiếng lại. Nhân vật chính trong clip là một cô gái bị nam thanh niên liên tục lao vào đòi hành hung. Đứng xung quanh còn có một số người phụ nữ cũng đòi lao vào để "xử" cô gái. Mặc cho một số người hô lớn để can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục có những hành động đánh đập khiến cô gái phải nhập viện.


Chị M. khi mới nhập viện. Ảnh Beatvn

Kèm theo đoạn clip là những dòng tâm trạng với lời cầu khẩn tha thiết của chủ nhân (tự nhận là bố đẻ nạn nhân) với mong muốn pháp luật vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. "Ôi pháp luật ơi cứu con tôi với! Con tôi là Phạm Thị Huyền M. (21 tuổi) lấy chồng về phải dòng họ gia đình ông Nguyễn V. và Nguyễn Thị D. đánh đập con tôi tàn sát...", chủ tài khoản facebook chia sẻ.


Những dòng chia sẻ của người cha sau khi con gái bị gia đình chồng đánh đập
(Ảnh chụp màn hình).

Theo chia sẻ, sự việc diễn ra tại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị M. phải nhập viện 103 (Hà Đông) điều trị.

Hiện chị M. đang nằm tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 103 điều trị.

Hôm nay (27/9), tìm đến Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 103, nơi chị M. đang nằm điều trị, bà Lê Thị Hương, mẹ của nạn nhân cho biết, chị M. vẫn đang khá hoảng loạn, muốn ngồi lên và di chuyển đều phải có người trợ giúp. Tuy nhiên, gương mặt chị M. đã bớt thâm tím, sức khỏe cũng ổn định hơn nhiều so với hôm trước.

Kể lại sự việc, chị M. cho hay, hai vợ chồng đã có với nhau đứa con trai lên 2 tuổi. Hai vợ chồng cũng nhiều lần mâu thuẫn nhưng vì nghĩ đến con cái, hai bên gia đình động viên lại hàn gắn tình cảm.

Bà Thương chảy nước mắt thương con gái bị đánh đập.

Cách đây 2 ngày (ngày 25/9), con trai bị ốm, chồng đi đánh bạc. Chị gọi về phụ giúp cho con ăn nhưng chồng lại bảo rằng, đây không phải việc của mình rồi yêu cầu viết đơn ly hôn.

"Tuy nhiên, lá đơn thứ nhất tôi không đồng ý. Trong lúc tôi cho con đi vệ sinh, chồng tôi viết xong lá đơn thứ 2. Lúc tôi đọc lá đơn ấy cũng là lúc anh ấy đánh tôi dã man", chị M. kể lại.

Theo cô gái trẻ, trong ngày 25/9, cô phải chịu 3 trận đòn liên tục, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội do chính tay M. ghi lại để làm bằng chứng. Thời điểm này phía gia đình nhà chồng đến 4 người cùng hỗ trợ anh ta đánh đập cô.

Chị M. cho biết, sự việc chỉ dừng lại khi bị đánh đau nên đã chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ. Sau đó anh trai M. đến và đưa cô lên trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa M. đi bệnh viện cấp cứu.

Do mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu?

Nhìn con gái, bà Thương không khỏi xót xa , bà cho biết, hôm xảy ra sự việc bà không có ở nhà. Nhận được điện thoại từ con trai báo tin con gái bị nhà chồng đánh ngất xỉu và đang được đưa đi cấp cứu bà vội vã quay về.

Theo bà Thương, khi hỏi các bác sĩ về tình hình sức khỏe của con gái thì các bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe của chị M. còn yếu và cần theo dõi thêm. "Đây cũng không phải lần đầu tiên con gái tôi bị chồng nó đánh đập", bà Thương nói.

Bác sĩ cho biết, M. bị đa chấn thương phần mềm và còn phải nằm bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi bệnh án.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 27/9, ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng công an xã Bích Hòa cho hay, khoảng 12h trưa ngày 25/9, công an xã Bích Hòa nhận được điện báo về việc gia đình anh H. và chị M. có mâu thuẫn xô xát nên đã nhanh chóng xuống nơi xảy ra sự việc tìm hiểu.

"Gia đình này có mâu thuẫn từ lúc 10h sáng cùng ngày, đến trưa lại tiếp tục. Theo tìm hiểu thì có va chạm giữa mẹ chồng con dâu. Chị M. có mâu thuẫn với mẹ chồng và mâu thuẫn với cả chồng. Hai bên gây thương tích cho nhau. Khi cán bộ đến, chị M. đã được đưa sang nhà hàng xóm. Chúng tôi đến tìm hiểu và can ngăn, lập biên bản ngăn chặn yêu cầu không được tiếp diễn", ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, dù mẹ chồng và chồng chị M. có bị thương tích nhưng do bên này không có đơn trình báo nên cơ quan công an vẫn chưa vào cuộc.

Được biết, phía gia đình chị M. đã có đơn gửi công an huyện Thanh Oai để yêu cầu làm rõ sự việc.
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất