Hai cảnh sát Tây Ban Nha hôn nhau nồng nàn trong lễ cưới

Đây là đám cưới đồng tính đầu tiên trong ngành cảnh sát Tây Ban Nha. Họ nhận được nhiều lời chúc mừng sau khi hình ảnh về hôn lễ được chia sẻ.

Chema và Jonathan không chỉ là cộng sự trong cuộc sống mà còn cả tình yêu. Cả hai quen nhau khi đang làm việc cho lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha và đến nay đã có 5 năm gắn bó.

Chema, đến từ Jerez, tỉnh Cádiz và Jonathan, đến từ thành phố cảng Algeciras, đã cùng mặc cảnh phục trong hôn lễ được tổ chức ở trường nghệ thuật hoàng gia Andalusian tại thành phố Jerez de la Frontera hôm 5/9. Đây là đám cưới đồng tính đầu tiên trong ngành cảnh sát nước này, sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa ở Tây Ban Nha vào năm 2005.

Tuy nhiên, cả hai cho biết họ không phải là những người đồng tính duy nhất trong lực lượng cảnh sát nước nhà.

Hai nam cảnh sát Tây Ban Nha tổ chức đám cưới
Cả hai tươi cười trong đám cưới.

"Chúng tôi có rất nhiều bạn bè đồng tính cũng đang làm việc trong ngành", Chema nói với đài phát thanh Canal Sur Radio, đồng thời bày tỏ hy vọng đám cưới sẽ giúp họ được công nhận là "bình thường" như bao người khác.

Hai nam cảnh sát Tây Ban Nha tổ chức đám cưới

"Nếu đám cưới của chúng tôi có thể giúp mọi người nhìn nhận đúng về ai đó có thiên hướng tình dục khác biệt thì sẽ thật tuyệt. Chẳng việc gì phải giấu chỉ bởi bạn thuộc nhóm người cá biệt hơn", Chema cho biết thêm.

Nhiều người Tây Ban Nha đã gửi lời chúc mừng đám cưới của cặp đôi này trên mạng xã hội. Cả hai sẽ không vội quay lại với công việc ngay mà sẽ tận hưởng chuyến trăng mật lãng mạn trên biển từ Seattle đến San Diego ở Mỹ.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất