Hari Won: 'Mẹ anh Đạt mắng tôi ngu'
Hot girl mang hai dòng máu Việt - Hàn cười nói: "Mẹ anh Đạt cứ bảo tôi ngu vì không thể giữ được tiền của anh ấy, nhưng tính tôi lại không thích như vậy".
- Hari Won và bạn trai là rapper Đinh Tiến Đạt đã quen nhau gần 7 năm, chị quan niệm như thế nào về việc sống chung trước hôn nhân?
- Thật sự tôi nghĩ là không nên. Hiện tại, tôi và anh Đạt sống chung nhà cùng bố mẹ anh ấy, gia đình hai bên cũng đã đồng ý nhưng bản thân tôi vẫn nghĩ phải tách ra. Vậy nên hai đứa cứ bị hối là phải đám cưới nhanh lên chứ nếu sống chung như vậy sẽ khiến nhiều người nghĩ không hay. Tất nhiên tôi cũng muốn nhưng chưa đủ tiền sao mà làm được, nên phải chờ đợi thôi.
Hiện nay, nhà anh Đạt đang sửa chữa nên hai đứa phải sống chung phòng, nhưng có cả mẹ và anh ấy nữa nên cũng không có chuyện vượt ranh giới. (cười)
- Nhiều người nói chị quá may mắn khi có được người yêu có sẵn tiềm lực kinh tế, chị nghĩ sao?
- Nếu nói tôi thích người giàu thì đã không tìm anh Đạt vì mẹ anh ấy mới là người có tiền nhiều. Nhiều người cũng nghĩ anh Đạt phải giàu lắm, nhưng thật sự đâu có cái gì đâu, bù lại anh ấy là người có đạo đức rất tốt. Nếu chỉ mê tiền thôi, tôi đã lấy người khác lâu rồi.
- Nhưng sớm muộn gì, anh Đạt cũng là người thừa kế nên chị đâu cần phải lo “anh ấy không có gì”?
- Trước đây mẹ anh ấy cũng có bảo làm đám cưới hết bao nhiêu tiền cứ nói, nhưng anh ấy không thích. Hai đứa cũng nghĩ hai đứa đã lớn rồi nên không thể lấy công sức của bố mẹ như vậy được.
- Hiện tại, anh chị quản lý tiền bạc như thế nào?
- Ai làm được bao nhiêu thì tự giữ. Mẹ anh Đạt cứ bảo tôi ngu vì không thể giữ được tiền của anh ấy, nhưng tính tôi lại không thích giữ tiền không phải của mình. Nhưng chuyện học phí của tôi thì anh Đạt chịu. Đàn ông mua đồ hiệu cho phụ nữ là bình thường, còn chuyện cho bà xã đi học mới là hiếm có.
- Hỏi thật, có bao giờ chị ước bạn trai cao hơn một chút để có thể đẹp đôi hơn khi đi cùng nhau?
- Trước giờ, tôi chưa từng suy nghĩ sẽ yêu người thấp hơn mình mà phải cao ít nhất là 1m83. Nếu được giới thiệu làm quen với ai, câu hỏi đầu tiên sẽ là: “Anh ấy cao bao nhiêu?”, nếu không đủ tiêu chuẩn đó, sẽ không bao giờ gặp.
Nhưng khi gặp anh Đạt, có cái gì đó làm tôi bị mê, đến bây giờ thật sự vẫn không hiểu được. Những bạn bè thân thiết thậm chí còn hỏi tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được. Nhưng với tôi, anh Đạt dù có thấp nhưng rất tự tin và tôi thích đàn ông như vậy. Nên dù ai nói thấp nhưng tôi khi đi bên cạnh anh Đạt vẫn có cảm giác được che chở như đi bên một ngọn núi vậy. Hơn nữa, nếu anh Đạt có cao nữa, chắc không phải là của tôi rồi mà sẽ được nhiều người hâm mộ lắm. Như vậy thì thật sự không nên.
"Đi bên cạnh anh Đạt có cảm giác được che chở như đi bên một ngọn núi vậy".
- Nhìn lại một năm qua, chị nghĩ cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?
- Không thể không nhắc đến Cuộc đua kỳ thú vì điều đó đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Cuộc thi đó cũng giúp tôi biết được nhiều thứ, kiên trì hơn, tham quan được những cảnh đẹp tại Việt Nam. Phải nói năm qua là một năm cực kỳ may mắn, vậy mà lúc thi tôi đã hối hận nhiều lắm (cười). Khoảng thời gian đầu năm tôi gặp khá nhiều chuyện không vui như tái phát bệnh ung thư, phải mổ lần thứ hai… nhưng kể từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ.
- Nói về những ngày Tết, chị còn nhớ kỷ niệm mà mình mãi không bao giờ quên?
- Thật ra đó một kỷ niệm hơi buồn, khi tôi 13 tuổi, vì quá mong muốn được mặc chiếc áo dài đẹp trong dịp năm mới nên đã lên cả một kế hoạch dành dụm tiền. Lo sợ không đủ nên tôi thậm chí đã mua tập vở bút để bán lại cho bạn bè, cho các chị em trong nhà. Đến lúc để dành đủ thì mẹ quyết định lấy hết tất cả khiến tôi khóc hết nước mắt. Biết mẹ lấy hết, tôi đâu phải bán đồ vất vả như vậy.
- Từng đón Tết ở Việt Nam khoảng 5-6 lần, theo chị, Tết ở Hàn Quốc và Việt Nam có gì khác nhau?
- Không, cũng như nhau thôi vì ở đâu cũng vậy, quan trọng là có cả gia đình quây quân bên nhau, rồi trao nhau tiền lì xì, những câu chúc Tết. Nếu đón Tết ở Việt Nam một mình thì tôi hơi ngại vì anh Đạt là người rất ít nói chuyện. Tôi nhớ có lần đến chúc Tết gia đình anh Đạt mà chỉ có một mình tôi nói chuyện như mình mới chính là thành viên trong gia đình chứ không phải anh ấy vậy.
Mấy ngày nay, tôi có cơ hội được quay nhiều chương trình liên quan đến Tết nên biết được rất nhiều thứ từ cách nấu bánh chưng, cách cắt bánh như thế nào cho đẹp, biết thêm nhiều món ăn Tết, những phong tục như không được quét nhà, sau giao thừa không cho người lạ vào nhà…
- Có vẻ như chị đã sẵn sàng làm dâu Việt Nam thì phải?
- Cái đó chừng nào được làm cô dâu sẽ tính, còn bây giờ thì chưa.
Hari chưa sẵn sàng để làm cô dâu Việt.
- Đầu năm ngoái chị có nhắc đến chuyện kết hôn, năm nay kế hoạch đó đã rõ ràng hơn chưa?
- Không, cũng như năm trước thôi. Vì nếu làm là phải làm ở hai nơi Việt Nam và Hàn Quốc, tốn rất nhiều tiền nên khi nào dành dụm được nhiều, tôi và anh Đạt mới nghĩ đến chuyện này.
Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn đi học nên sẽ bị mọi người thắc mắc nhiều về chuyện em bé, mà nếu có em bé thì càng không tốt vì lớp tôi học nằm ở trên lầu 6, cực kỳ cao mà không có thang máy. Còn một năm rưỡi nữa tôi mới học xong.
- Nói như vậy có nghĩa việc chị tích cực chạy show là để dành tiền làm đám cưới?
- Không, tôi muốn mua nhà hơn, nhưng mà để cho thuê kiếm thêm tiền. Nghe nói ở Việt Nam đây là công việc của chồng, nhưng tôi cũng muốn góp công sức một chút chứ để anh Đạt chịu một mình thì nặng lắm.
- Năm qua cái tên Hari Won bỗng dưng nổi tiếng, chị chính thức đi hát, nhận được hợp đồng quảng cáo, thu nhập cũng cao hơn nên anh chị ăn Tết cũng hoành tráng hơn chứ?
- Cũng như nhau thôi, tôi không có ý định ăn Tết lớn hay nhỏ hơn gì cả. Thật ra tiền kiếm được gần như không để dành được chút nào do năm qua ăn quá nhiều, xài quá nhiều, học phí cũng cao lắm.
- Tiến Đạt chắc hẳn phải dành tặng chị một món quà Tết giá trị nào đó chứ, chị có thể hé lộ?
- Anh Đạt không phải là người như vậy, hiếm khi thấy anh ấy tặng quà cho ai lắm, nhưng lì xì thì tôi đòi được bao thư to vì như vậy mới ý nghĩa. Bây giờ cũng lớn rồi nên Tết tôi phải lì xì cho bố mẹ.
- Thật sự tôi nghĩ là không nên. Hiện tại, tôi và anh Đạt sống chung nhà cùng bố mẹ anh ấy, gia đình hai bên cũng đã đồng ý nhưng bản thân tôi vẫn nghĩ phải tách ra. Vậy nên hai đứa cứ bị hối là phải đám cưới nhanh lên chứ nếu sống chung như vậy sẽ khiến nhiều người nghĩ không hay. Tất nhiên tôi cũng muốn nhưng chưa đủ tiền sao mà làm được, nên phải chờ đợi thôi.
Hiện nay, nhà anh Đạt đang sửa chữa nên hai đứa phải sống chung phòng, nhưng có cả mẹ và anh ấy nữa nên cũng không có chuyện vượt ranh giới. (cười)
- Nhiều người nói chị quá may mắn khi có được người yêu có sẵn tiềm lực kinh tế, chị nghĩ sao?
- Nếu nói tôi thích người giàu thì đã không tìm anh Đạt vì mẹ anh ấy mới là người có tiền nhiều. Nhiều người cũng nghĩ anh Đạt phải giàu lắm, nhưng thật sự đâu có cái gì đâu, bù lại anh ấy là người có đạo đức rất tốt. Nếu chỉ mê tiền thôi, tôi đã lấy người khác lâu rồi.
- Nhưng sớm muộn gì, anh Đạt cũng là người thừa kế nên chị đâu cần phải lo “anh ấy không có gì”?
- Trước đây mẹ anh ấy cũng có bảo làm đám cưới hết bao nhiêu tiền cứ nói, nhưng anh ấy không thích. Hai đứa cũng nghĩ hai đứa đã lớn rồi nên không thể lấy công sức của bố mẹ như vậy được.
- Hiện tại, anh chị quản lý tiền bạc như thế nào?
- Ai làm được bao nhiêu thì tự giữ. Mẹ anh Đạt cứ bảo tôi ngu vì không thể giữ được tiền của anh ấy, nhưng tính tôi lại không thích giữ tiền không phải của mình. Nhưng chuyện học phí của tôi thì anh Đạt chịu. Đàn ông mua đồ hiệu cho phụ nữ là bình thường, còn chuyện cho bà xã đi học mới là hiếm có.
- Hỏi thật, có bao giờ chị ước bạn trai cao hơn một chút để có thể đẹp đôi hơn khi đi cùng nhau?
- Trước giờ, tôi chưa từng suy nghĩ sẽ yêu người thấp hơn mình mà phải cao ít nhất là 1m83. Nếu được giới thiệu làm quen với ai, câu hỏi đầu tiên sẽ là: “Anh ấy cao bao nhiêu?”, nếu không đủ tiêu chuẩn đó, sẽ không bao giờ gặp.
Nhưng khi gặp anh Đạt, có cái gì đó làm tôi bị mê, đến bây giờ thật sự vẫn không hiểu được. Những bạn bè thân thiết thậm chí còn hỏi tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được. Nhưng với tôi, anh Đạt dù có thấp nhưng rất tự tin và tôi thích đàn ông như vậy. Nên dù ai nói thấp nhưng tôi khi đi bên cạnh anh Đạt vẫn có cảm giác được che chở như đi bên một ngọn núi vậy. Hơn nữa, nếu anh Đạt có cao nữa, chắc không phải là của tôi rồi mà sẽ được nhiều người hâm mộ lắm. Như vậy thì thật sự không nên.
"Đi bên cạnh anh Đạt có cảm giác được che chở như đi bên một ngọn núi vậy".
- Nhìn lại một năm qua, chị nghĩ cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?
- Không thể không nhắc đến Cuộc đua kỳ thú vì điều đó đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Cuộc thi đó cũng giúp tôi biết được nhiều thứ, kiên trì hơn, tham quan được những cảnh đẹp tại Việt Nam. Phải nói năm qua là một năm cực kỳ may mắn, vậy mà lúc thi tôi đã hối hận nhiều lắm (cười). Khoảng thời gian đầu năm tôi gặp khá nhiều chuyện không vui như tái phát bệnh ung thư, phải mổ lần thứ hai… nhưng kể từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ.
- Nói về những ngày Tết, chị còn nhớ kỷ niệm mà mình mãi không bao giờ quên?
- Thật ra đó một kỷ niệm hơi buồn, khi tôi 13 tuổi, vì quá mong muốn được mặc chiếc áo dài đẹp trong dịp năm mới nên đã lên cả một kế hoạch dành dụm tiền. Lo sợ không đủ nên tôi thậm chí đã mua tập vở bút để bán lại cho bạn bè, cho các chị em trong nhà. Đến lúc để dành đủ thì mẹ quyết định lấy hết tất cả khiến tôi khóc hết nước mắt. Biết mẹ lấy hết, tôi đâu phải bán đồ vất vả như vậy.
- Từng đón Tết ở Việt Nam khoảng 5-6 lần, theo chị, Tết ở Hàn Quốc và Việt Nam có gì khác nhau?
- Không, cũng như nhau thôi vì ở đâu cũng vậy, quan trọng là có cả gia đình quây quân bên nhau, rồi trao nhau tiền lì xì, những câu chúc Tết. Nếu đón Tết ở Việt Nam một mình thì tôi hơi ngại vì anh Đạt là người rất ít nói chuyện. Tôi nhớ có lần đến chúc Tết gia đình anh Đạt mà chỉ có một mình tôi nói chuyện như mình mới chính là thành viên trong gia đình chứ không phải anh ấy vậy.
Mấy ngày nay, tôi có cơ hội được quay nhiều chương trình liên quan đến Tết nên biết được rất nhiều thứ từ cách nấu bánh chưng, cách cắt bánh như thế nào cho đẹp, biết thêm nhiều món ăn Tết, những phong tục như không được quét nhà, sau giao thừa không cho người lạ vào nhà…
- Có vẻ như chị đã sẵn sàng làm dâu Việt Nam thì phải?
- Cái đó chừng nào được làm cô dâu sẽ tính, còn bây giờ thì chưa.
Hari chưa sẵn sàng để làm cô dâu Việt.
- Đầu năm ngoái chị có nhắc đến chuyện kết hôn, năm nay kế hoạch đó đã rõ ràng hơn chưa?
- Không, cũng như năm trước thôi. Vì nếu làm là phải làm ở hai nơi Việt Nam và Hàn Quốc, tốn rất nhiều tiền nên khi nào dành dụm được nhiều, tôi và anh Đạt mới nghĩ đến chuyện này.
Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn đi học nên sẽ bị mọi người thắc mắc nhiều về chuyện em bé, mà nếu có em bé thì càng không tốt vì lớp tôi học nằm ở trên lầu 6, cực kỳ cao mà không có thang máy. Còn một năm rưỡi nữa tôi mới học xong.
- Nói như vậy có nghĩa việc chị tích cực chạy show là để dành tiền làm đám cưới?
- Không, tôi muốn mua nhà hơn, nhưng mà để cho thuê kiếm thêm tiền. Nghe nói ở Việt Nam đây là công việc của chồng, nhưng tôi cũng muốn góp công sức một chút chứ để anh Đạt chịu một mình thì nặng lắm.
- Năm qua cái tên Hari Won bỗng dưng nổi tiếng, chị chính thức đi hát, nhận được hợp đồng quảng cáo, thu nhập cũng cao hơn nên anh chị ăn Tết cũng hoành tráng hơn chứ?
- Cũng như nhau thôi, tôi không có ý định ăn Tết lớn hay nhỏ hơn gì cả. Thật ra tiền kiếm được gần như không để dành được chút nào do năm qua ăn quá nhiều, xài quá nhiều, học phí cũng cao lắm.
- Tiến Đạt chắc hẳn phải dành tặng chị một món quà Tết giá trị nào đó chứ, chị có thể hé lộ?
- Anh Đạt không phải là người như vậy, hiếm khi thấy anh ấy tặng quà cho ai lắm, nhưng lì xì thì tôi đòi được bao thư to vì như vậy mới ý nghĩa. Bây giờ cũng lớn rồi nên Tết tôi phải lì xì cho bố mẹ.
Theo Tri thức
-
7 giờ trướcHLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.
-
8 giờ trướcTrong hình ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Midu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm.
-
11 giờ trướcThủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã dừng thực hiện các trọng trách trong tuần này và cho biết đang cân nhắc từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì cáo buộc mua bán ảnh hưởng và tham nhũng.
-
12 giờ trướcTiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ cảm xúc sau lần đầu tiên được đá chính tại Yokohama FC.
-
12 giờ trướcXemesis trực tiếp quét dọn, tân trang cửa hàng cho dự án kinh doanh mới.
-
13 giờ trướcQuang Linh Vlogs thậm chí còn phải xếp sau Lôi Con khi được dân mạng Việt Nam quan tâm và ủng hộ nhiệt tình.
-
15 giờ trướcNil Zehra Kayaalp xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 19.
-
15 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
16 giờ trướcTừ 2 đứa trẻ sinh non tại cùng một bệnh viện vào năm 1994, giờ đây họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, vừa chào đón đứa con đầu lòng.
-
16 giờ trướcU23 Indonesia đặt mục tiêu dự Olympic Paris 2024 dù họ mới lần đầu vượt qua vòng bảng U23 châu Á và phải gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết
-
17 giờ trướcNăm năm sau khi bị chồng đẩy xuống vách đá, người vợ may mắn sống sót đã đến cảm ơn ân nhân.
-
17 giờ trướcVợ cầu thủ Thành Chung duy trì vóc dáng thon gọn sau sinh bằng cách nào?
-
18 giờ trướcLần đầu xuất hiện tại tiệc vườn mùa xuân thường niên, Công chúa Aiko gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, vui vẻ bên cạnh người chị họ của mình là Công chúa Kako.
-
18 giờ trướcMột luật sư đã nhấp chuột vào nhầm nút trên máy tính, hậu quả là một cặp đôi vốn chưa quyết định ly dị lại thành ly dị thật.
-
20 giờ trướcSự xuất hiện của cặp đôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
-
21 giờ trướcNhìn lại hành trình vòng bảng U23 châu Á 2024 của U23 Việt Nam với những con số thống kê.
-
22 giờ trướcỞ tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước