Hoàng Yến Chibi lại 'gây sốt' khi vừa hát vừa thổi sáo

(2Sao) - Hoàng Yến Chibi khoe tài vừa hát vừa thổi sáo trong tập 12 chương trình Tôi là diễn viên.

Tối 28/6/2015, tập 12 chương trình Tôi là diễn viên đã chính thức lên sóng với chủ đề “Đêm gala hội ngộ”. Đây là đêm biểu diễn nghệ thuật với sự trở lại của 10 thành viên trong vòng bán kết nhằm tri ân tình cảm của khán giả đã dành cho chương trình và công bố kết quả 6 gương mặt bước vào chung kết đăng quang.


Xuất thân từ người mẫu, Lại Thanh Hương đến với Tôi là diễn viên bằng chính khả năng thiên bẩm của mình mà không hề qua bất kỳ trường lớp nào. Lọt vào top 10 dường như là giấc mơ cô chưa hề nghĩ đến và đó là may mắn lớn nhất dành cho nỗ lực không ngừng.

Gây ấn tượng ngay từ vòng casting với chiều cao nổi bật cùng nước da đầy cá tính, Lại Thanh Hương được đánh giá là một màu sắc khá riêng trong top 10 Tôi là diễn viên. Dù đã chinh phục được ban giám khảo ở phần thi diễn xuất nhưng có lẽ vòng thi toàn năng đã gây khá nhiều bất lợi cho cô gái này.


Thất bại ở phần thi vũ đạo khi chỉ nhận được 3 ngôi sao xanh, Lại Thanh Hương tiếp tục mất ưu thế ở phần thi hát đơn với 1 ngôi sao xanh. Xét đến tập 11, Lại Thanh Hương là thí sinh nữ có tổng số điểm thấp nhất. Trong đêm công bố kết quả vừa rồi, cô tiếp tục chỉ nhận được 2  ngôi sao xanh từ Minh Hằng và Lê Quang.

Giám khảo Quyền Linh không cho điểm Lại Thanh Hương mặc dù anh là người thường xuyên ưu ái cho thí sinh này, anh cho biết : “Bạn là một người rất nhiều cảm xúc, rất nhiều cá tính. Điều đó rất cần trong nghệ thuật, nhưng đôi khi cá tính mạnh quá sẽ không tốt với một tập thể. Tôi khuyên bạn nên hòa đồng hơn nữa. Tôi rất quý bạn về cá tính đó, nếu như ai không hiểu thì sẽ dễ giận bạn. Nhưng trong cuộc thi tôi rất công bằng nên chia buồn với bạn.”


Để lại ấn tượng với gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh, Cao Hùng Sơn được dự đoán ngay từ những vòng đầu tiên sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, khi anh có chất diễn rất tốt và được đào tạo bài bản trong trường lớp. Tuy nhiên chính tính cách cầu toàn và luôn làm khó mình trong các phần thi, cộng với thiếu may mắn nên Cao Hùng Sơn đã phải chia tay cuộc thi với tổng số điểm vòng toàn năng là 7 ngôi sao xanh.


6 thí sinh còn lại là Hoàng Yến Chibi, Annie Huỳnh Anh, Thu Hiền, Nguyễn Tâm Anh, Trần Minh Đăng, Trương Quốc Bảo sẽ bước vào đêm thi cuối cùng là phần thi nhạc kịch với sự hướng dẫn hỗ trợ của diễn viên, đạo diễn Hạnh Thúy để tìm ra 2 quán quân của Tôi là diễn viên mùa đầu tiên. Đêm chung kết với sự góp mặt của 4 vị giám kháo: Minh Hằng, Quyền Linh, Thành Lộc, Kathy Uyên.


Cũng trong tập 12 tối qua, Top 10 thí sinh đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng khán giả với những tiết mục đầy cảm xúc. Mở đầu chương trình, Top 10 rạng rỡ trong trang phục Lạc Long Quân và Âu Cơ với ca khúc Bản hùng ca chim lạc.


Ngay sau đó, thí sinh Thế Yan gây bất ngờ với khả năng hát live đầy bản lĩnh và ngọt ngào với ca khúc Khi người lớn cô đơn của Phạm Hồng Phước.

Thu Hiền tiếp tục phát huy sở trường kéo đàn Violin vô cùng chuyên nghiệp với bản nhạc Lý cây bông. Lại Thanh Hương, Cao Hùng Sơn, Tâm Anh, Minh Đăng, Mai Hoa mang lại khá nhiều cảm xúc với ca khúc Bạn tôi. Có thể nói trong suốt cuộc thi, 5 thành viên này khá khăn khít với nhau và luôn giúp đỡ nhau trong chương trình lẫn cuộc sống ngoài đời.


Annie Huỳnh Anh một lần nữa phô diễn được tài năng nhảy múa của mình với tiết mục Vượt lên chính mính trên nền nhạc sôi động. Trương Quốc Bảo kết hợp cùng diễn viên Lý Hùng với tiết mục “cưa gái” đầy vui nhộn. Hoàng Yến Chibi gây bất ngờ khi diện áo dài vừa hát vừa thể hiện tài năng thổi sáo trong bài hát Em và Trăng.




Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám trong showbiz Việt. Trong khi Cẩm Ly dịu dàng trong tà áo dài sắc vàng với bài hát Khúc hát ân tình thì Yến Trang đầy sexy và nóng bỏng trong ca khúc Killer. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đầy ngọt ngào, trẻ trung của Lý Hùng trong liên khúc Hoa sứ nhà nàng, Về đây em.






Đặc biệt hơn, nữ giám khảo Minh Hằng khiến Quyền Linh và nhạc sĩ Lê Quang “đứng ngồi không yên” và phải đeo kính râm khi cô có phần hát và nhảy cực sung với ca khúc Xin yêu thương quay về. 




Diện bộ váy tua rua tone đỏ với những khoảng hở táo bạo khoe vòng eo lý tưởng, Minh Hằng khiến nhiều khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu, dõi theo từng bước nhảy dancesport vô cùng nóng bỏng và chuyên nghiệp của cô. Chia sẻ sau khi Minh Hằng trình diễn xong, Quyền Linh không giấu được cảm xúc: “Tôi không dám nhìn bằng mắt thường mà phải đeo kính râm bởi hôm nay Minh Hằng đẹp quá, rất rực rỡ. Ngày thường tôi thấy đã đẹp rồi, nhưng hôm nay bạn đẹp hơn rất nhiều, khiến tôi cầm lòng không được.




Chung kết chương trình Tôi là diễn viên sẽ lên sóng THVL1 vào lúc 21h, chủ nhật, ngày 5/7. 2 thí sinh quán quân của chương trình  (1 nam, 1 nữ) sẽ nhận được giải thưởng 1 trăm tiệu đồng cho mỗi người cùng cơ hội hợp tác với hãng phim trong 3 năm.

Đ.S
Ảnh: Phan Thành Nhân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất