Hot girl chia sẻ cảm xúc trước ngày khai giảng

Từ những hot girl bước vào lớp 10, lên lớp 12 cuối cấp hay trở thành tân sinh viên đại học, các bạn ấy đã chia sẻ những cảm xúc khác nhau trước ngày khai giảng.

Bảo Trân, Tam Triều Dâng, Trinh Tây: "Tự hào khi trở thành nữ sinh trung học"

Bảo Trân, Tam Triều Dâng và Trinh Tây đều là những hot teen được giới trẻ Việt "quen mặt biết tên" và dành nhiều sự quan tâm. Ba cô nàng sinh năm 1998 này đã bắt đầu những ngày đầu tiên vào lớp 10, trở thành những nữ sinh trung học dễ thương và thu hút.

Hot girl Bảo Trân cho biết, dù chưa khai giảng nhưng trường của Trân đã bắt đầu đi học. Song song cùng cảm giác bỡ ngỡ vì mọi thứ đều mới mẻ là niềm vui. Vui khi được gặp thầy cô mới, bạn bè mới, được chuyển qua học ở một không gian mới, khang trang hơn nhiều. Trường cũng có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa thú vị giúp học sinh tụi mình được phát triển toàn diện hơn.



"Đáng nhớ nhất là hôm mà học 5 tiết trên lớp thì có 4 tiết Trân được gọi lên bảng để kiểm tra miệng. Thật sự là vừa lo lắng vừa mắc cười. Còn một điều nữa, trước đây Trân từng mặc áo dài nhiều, nhưng chỉ để chụp hình. Còn bây giờ vào trường, mấy hôm nữa khai giảng thì nữ sinh cả trường sẽ đồng loạt mặc áo dài trắng. Cảm giác được hòa vào đám đông có lẽ sẽ rất tuyệt. Người ta thường nói 3 năm học cấp 3 rất đáng nhớ thế nên Trân sẽ cố gắng ghi lại thật nhiều kỷ niệm đẹp của lứa tuổi “ô mai” này", Bảo Trân chia sẻ.

Trường THPT Vạn Hạnh là môi trường hoàn toàn mới, bạn mới, thầy cô mới nên Tam Triều Dâng cũng có không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên Tam Triều Dâng chia sẻ rằng vì mình vốn cũng là tuýp người hòa đồng nên luôn cố gắng tươi cười, tạo cảm giác thoải mái cũng như thân thiện đối với mọi người.

Tam Triều Dâng tâm sự cô bạn đã chuẩn bị cho mình một tinh thần lạc quan và cố gắng hết mình. Cô nàng rất háo hức khi học trong ngôi trường mới, nên chuẩn bị rất kỹ từ trước khi nhập học: từ bộ đồng phục cho đến sách vở. Nhiều người cho rằng là học sinh thì không cần chăm chút ngoại hình , nhưng riêng Dâng chia sẻ rằng đó là điều không nên, dù ở bất kỳ đâu thì cũng cần phải chăm chút bản thân một tí, để tôn trọng người nhìn. "Lúc mới nhận đồng phục, bộ của mình hơi rộng một chút nên mình phải đi sửa lại ngay, đến trường lúc nào Dâng cũng phải tươi tắn và mỉm cười thật tươi bên cạnh việc học thật tốt".



Búp bê lai Trinh Tây thì chia sẻ: "Năm học mới đến đồng nghĩa với việc mình phải tạm “chia tay” những ngày hè ngủ nướng, những chuyến du lịch biển hay đơn giản là những phút ngẫu hứng muốn đi chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, mình không buồn hay tiếc nuối mà lại háo hức, hồi hộp. Tập thể lớp mới khá đông vui và nghịch ngợm nên khi đến trường, ngoài giờ học là chỉ có… cười thôi.

Vào lớp 10 rồi, chương trình học nặng hơn trước nên mình cũng cố gắng phân bổ thời gian hợp lý hơn. Dành nhiều thời gian cho việc tự học ở nhà. Thế nhưng các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ học sinh ở môi trường này theo cảm nhận ban đầu của mình thì khá “cởi mở” hơn hồi cấp 2. Thế nên mình nghĩ, trong năm học tới đây, mình cũng như các bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và sự sáng tạo của mình hơn. Mình vốn là người rất thích các phong trào của Đoàn Đội, trường lớp".



“Bộ ba” Quỳnh Anh Shyn - Hoài An - Mẫn Tiên: Dồn sức tập trung cho năm học cuối cấp

Đều là những nữ sinh nổi bật của Hà Thành và có tên trong dàn hot girl thế hệ mới, “bộ ba sát thủ” bao gồm những cái tên quen thuộc Quỳnh Anh Shyn - An Japan - Mẫn Tiên không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng mà còn là học sinh của những ngôi trường điểm của Thủ đô. Cả 3 cùng sinh năm 1996 và đều có những chia sẻ, tâm trạng riêng trước khi bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Đợt nghỉ lễ 2/9 vừa rồi đã khép lại mùa hè cuối cùng mà các bạn sinh năm 96 được xả hơi. Chỉ vài ngày nữa là mình và các bạn bằng tuổi chính thức bước vào năm học mới và cũng là năm quan trọng nhất, quyết định lớn lao tới tương lai sau này. Cũng giống mọi người, mình đã cùng nhóm bạn chuẩn bị đầy đủ sách vở, sách giáo khoa cũng như sách học thêm của những môn quan trọng, hơn nữa cũng hạn chế đôi chút các hoạt động nghệ thuật của mình vì thời gian cũng không có nhiều. Bên cạnh đó, tâm lý cũng rất quan trọng. Đôi lúc mình tự nghĩ lại và quan sát cũng như lên mạng tìm hiểu xem mình thích ngành gì, ngôi trường đại học nào có điểm đầu vào phù hợp với lực học của mình".

Còn với An Japan, dù vài ngày nữa năm học mới mới chính thức bắt đầu nhưng An đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng từ hơn 1 tháng nay rồi. Bằng chứng là dù nghỉ hè nhưng An vẫn duy trì việc học thêm 1 số môn quan trọng như Toán, Văn và Ngoại ngữ. Vì năm nay là năm học sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nên mọi quyết định đều góp phần ảnh hướng lớn. May mắn khi mẹ và anh trai luôn ở bên, đôi lúc là những người “quân sư” cho An khi gặp khúc mắc, khó khăn trong việc học cũng như cuộc sống.

"Việc làm đầu tiên của An đó là sắp xếp thời gian biểu cho riêng mình sao cho khoa học và hợp lý nhất. Dù sao thì hè nên việc ăn ngủ, sinh hoạt cũng thoải mái hơn nhiều so với năm học mới. Bộ đồng phục quen thuộc bỏ trong tủ mấy tháng nay cũng đến lúc được lấy ra để là lượt rồi, cả áo dài nữa. Hy vọng ngày khai giảng lần thứ 12 và cũng là lễ khai giảng cuối cùng này sẽ thật đáng nhớ".

Cô bạn Mẫn Tiên cũng cảm thấy rất lo lắng vì năm nay đã là năm cuối cấp. "Mình sẽ phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Cũng vì thế mà mình cũng gặp rất nhiều áp lực, mặc dù bố mẹ và gia đình luôn ủng hộ và giúp đỡ mình để tránh cho mình gặp phải những gánh nặng về tâm lý không đáng có, nhưng bản thân mình vẫn luôn phải tự thúc ép bản thân cố gắng để không buông lơi lúc nào.

Bên cạnh đó mình còn cảm thấy rất hưng phấn nữa. Vì cuối cùng mình cũng đã lên lớp 12, cũng lớn hơn một chút, cao hơn một chút, nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào trường, giờ đây đã là năm cuối. Mình chuẩn bị rất nhiều thứ. Bút này, tẩy này, sách này, vở này. Đó là những thứ tất yếu sẽ phải chuẩn bị để khởi đầu cho việc học hành. Với mình quan trọng nhất là phải có một tâm lý vững vàng cho những tháng ngày gian khổ phía trước, tất nhiên mình cũng phải chuẩn bị một thân thể tràn trề sức khỏe để hứng chịu sóng gió của những ngày đó nữa".

Chibi Hoàng Yến, Trâm Anh: "Hồi hộp chờ cảm giác làm tân sinh viên".

Chibi Hoàng Yến là tân sinh viên trường ĐH Văn Hóa, khoa Quản lý văn hóa với số điểm 22,5 (đã nhân hệ số). Cô nàng cho biết: "Mình cảm thấy rất hồi hộp khi trở thành sinh viên đại học. Tuy sự lo lắng của hồi cấp 3 với nhiều kỳ thi quan trọng đã không còn nữa nhưng mình cũng đã chuẩn bị tư tưởng để học những môn khó mà những năm trước chưa được học như là Chủ nghĩa Mác-Lênin, vì nghe các anh chị khóa trên đồn là khó".

Không chỉ có vậy, năm nay Hoàng Yến còn học song song ở trưởng cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và đây là năm tốt nghiệp của cô nàng. Tuy học 2 trường cùng một lúc sẽ khá vất vả nhưng Hoàng Yến tâm sự sẽ cố gắng theo kịp chương trình và dành nhiều thời gian cho việc học tập.



Một hot girl Hà Thành nữa cũng xuất sắc trở thành tân sinh viên học viện Báo Chí và Tuyên Truyền trong năm học này, đó chính là cô bạn Trâm Anh. Trâm Anh cho biết, hiện tại cô bạn cảm thấy rất háo hức mong chờ ngày học ở ngôi trường mới với bạn mới, thầy cô mới. "Mình cũng nghe rất nhiều các anh chị chia sẻ về cuộc sống sinh viên với nhiều niềm vui nhưng cũng không ít khó khăn nên mình cũng có chút lo lắng. Nhưng vì được học tập ở ngôi trường mà mình mơ ước nên mình sẽ cố gắng học thật tốt".



Trâm Anh cũng chia sẻ hiện tại cô bạn đã chuẩn bị được kha khá kinh nghiệm của một sinh viên năm nhất rồi. Cô nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để chuẩn bị nhập học, cũng như đã kịp làm quen với một số anh chị khóa trên và được các anh chị chỉ bảo rất nhiều. Ngày 14/9 tới đây Trâm Anh sẽ làm thủ tục nhập học ở học viện Báo Chí và Tuyên Truyền.

Theo Tri thức trẻ

Tin tức mới nhất