Kết cục buồn cho kiểu vung tiền tán tỉnh của “đại gia” trẻ
Nắm bắt tâm lý ham vật chất của nhiều cô gái trẻ ngày nay, các anh chàng "đại gia" không ngại vung tiền lấy lòng người đẹp.
Mở tiệc sinh nhật cho bạn gái ở nước ngoài
Vốn là con trai độc nhất của gia đình có bố mẹ kinh doanh bất động sản thuộc dạng có “số má” ở Hà Nội, từ bé đến lớn, L.T. Hùng được sống trong nhung lụa. Chỉ mới 24 tuổi, anh chàng với đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt đã sở hữu tới hai chiếc xe Lexus và Mercedes giá trị tiền tỉ.
Các bar lớn nổi tiếng ở Hà Nội không có chỗ nào thiếu mặt Hùng. Hằng đêm, đến giờ hẹn, Hùng lại cùng đám bạn ăn chơi của mình lên xe ô tô lao vun vút tới các vũ trường để hút thuốc, uống rượu và quan trọng hơn cả là “săn mồi” tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp để tán tỉnh, cặp kè.
Tiền đối với Hùng chưa bao giờ là vấn đề nên chỉ cần nhằm được mục tiêu là anh chàng sẵn sàng “đầu tư” để có được người đẹp bằng được.
Trong lần đi chơi ở một quán bar thuộc dạng “khủng” nhất Hà Nội, dưới anh đèn mờ, Hùng phát hiện ra một cô gái khiến anh mê mệt. Sau một hồi lân la, làm quen, Hùng xin được số điện thoại và được biết cô gái tên H.Yến.
Biết được sắp tới sinh nhật của Yến, muốn gây ấn tượng để làm kiều nữ xiêu lòng, Hùng đã đặt hẳn một bữa tiệc long lanh tại Singapore và đặt vé máy bay để hai người cùng đám bạn bay sang ăn chơi, nhảy múa. Choáng ngợp trước độ chịu chơi của Hùng, sau lần đó Yến nhận lời thành người yêu của vị “đại gia trẻ”.
Cùng thuộc đẳng cấp quý tử, N.H. Long, “cậu ấm” 22 tuổi thường xuyên đi chơi ở những tụ điểm khét tiếng ở Hà Nội. Trong một buổi tiệc của nhóm những cậu ấm, cô chiêu, Long “cảm nắng” cô gái mới 19 tuổi tên Mai Phương đang là sinh viên ở một trường đại học ở Hà Nội.
Kể từ lúc thấy Phương, Long ra sức tìm cách tiếp cận, rủ rê Phương đi chơi những chốn thuộc dạng sang hòng lấy lòng cô gái. Tuy nhiên, nhiều lần rủ đi chơi không được vì Phương còn phải đi học. Cuối cùng, Long nghĩ ra chiêu thuê người chuyên đi học hộ cho Phương và trả cho 5 triệu/tháng, để cô gái yên tâm đi chơi với anh.
Ban đầu Phương còn e dè nhưng sức hút của những cuộc chơi bên cạnh anh chàng nhà giàu đã khiến cô gái xiêu lòng, bỏ bê công việc học hành để lao vào cuộc yêu đương nhuốm màu xa hoa.
Với ngoại hình chẳng mấy bảnh bao, lại mang cái mác “trai quê” nhưng anh chàng Tuấn lại khá thông minh lanh lợi. Lên Hà Nội lập nghiệp, Tuấn sớm thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, có chuỗi cửa hàng chuyên bán quần áo dành cho nam giới.
Có tiền trong tay, Tuấn đã trải qua vô số cuộc tình ngắn, dài với những cô gái có bề ngoài hấp dẫn nhưng phần lớn chỉ mang tính “qua đường”.
Một lần đi bar gặp cố gái tên Linh xinh đẹp, Tuấn vô cùng ưng mắt nên đã tìm đủ cách để tiếp cận.
Thoạt đầu Tuấn không lọt vào mắt Linh vì vẻ bề ngoài không lấy gì làm thu hút. Nhưng Tuấn quyết không bỏ cuộc và chịu khó đầu tư lấy lòng người đẹp bằng cách mua tặng đồ hiệu, điện thoại, trang sức đắt tiền và còn chăm sóc cả phụ huynh của Linh.
Trước sự nhiệt tình tặng đồ của Tuấn, Linh cũng mở lòng để nhận những món quà đắt tiền. Sau một thời gian qua lại Linh đã đồng ý trở thành một cặp với anh chàng con nhà giàu.
Tương lai tình yêu của “đại gia” trẻ
Là người bắt đầu cho cuộc tình như trong mơ, các “đại gia” trẻ cũng thường là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.
Điển hình là câu chuyện của “đại gia” Tuấn. Sau một thời gian qua lại, hiểu rõ rằng Linh chỉ yêu túi tiền của mình chứ không quan tâm gì đến anh chàng có giọng “nhà quê” đặc sệt, Tuấn đâm ra chán nản.
Chỉ quen nhau hai tháng, cặp đôi này liên tục cãi vã. Cuối cùng, lời chia tay cũng đã nói và còn kèm theo vô số chuyện lùm xùm từ việc Tuấn tức giận đòi lại quà tặng Linh vì cho rằng cô không xứng đáng nhận những món quà đó.
Trở lại câu chuyện tình của Hùng và Yến, đôi trẻ này nổi tiếng khắp các bar ở Hà Nội vì độ “chịu chơi”. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ta đã thấy "anh đi đường anh, nàng đi đường nàng".
Lí do là bởi Hùng chỉ coi Yến là một cuộc vui qua đường. Trong khi đó, Yến cũng là một cô nàng quá sành sỏi, sau khi rút hầu bao “đại gia” trẻ được kha khá, nàng cũng chẳng bận tâm giữ anh ta thêm làm gì.
Còn cặp đôi Long và Phương, cho tới nay vẫn mặn nồng bên nhau, nhưng khả năng lấy được bằng đại học của Phương ngày càng trở nên xa xôi vì nhà trường phát hiện ra nhân vật học hộ cho cô.
Vì lẽ đó, Phương càng ngày càng sa lầy vào con đường ăn chơi, bỏ bê việc học và ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch cũng dần tan vỡ. Bạn bè ngày càng xa lánh Phương và cho rằng cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi quen Long...
Vốn là con trai độc nhất của gia đình có bố mẹ kinh doanh bất động sản thuộc dạng có “số má” ở Hà Nội, từ bé đến lớn, L.T. Hùng được sống trong nhung lụa. Chỉ mới 24 tuổi, anh chàng với đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt đã sở hữu tới hai chiếc xe Lexus và Mercedes giá trị tiền tỉ.
Các bar lớn nổi tiếng ở Hà Nội không có chỗ nào thiếu mặt Hùng. Hằng đêm, đến giờ hẹn, Hùng lại cùng đám bạn ăn chơi của mình lên xe ô tô lao vun vút tới các vũ trường để hút thuốc, uống rượu và quan trọng hơn cả là “săn mồi” tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp để tán tỉnh, cặp kè.
Tiền đối với Hùng chưa bao giờ là vấn đề nên chỉ cần nhằm được mục tiêu là anh chàng sẵn sàng “đầu tư” để có được người đẹp bằng được.
Trong lần đi chơi ở một quán bar thuộc dạng “khủng” nhất Hà Nội, dưới anh đèn mờ, Hùng phát hiện ra một cô gái khiến anh mê mệt. Sau một hồi lân la, làm quen, Hùng xin được số điện thoại và được biết cô gái tên H.Yến.
Biết được sắp tới sinh nhật của Yến, muốn gây ấn tượng để làm kiều nữ xiêu lòng, Hùng đã đặt hẳn một bữa tiệc long lanh tại Singapore và đặt vé máy bay để hai người cùng đám bạn bay sang ăn chơi, nhảy múa. Choáng ngợp trước độ chịu chơi của Hùng, sau lần đó Yến nhận lời thành người yêu của vị “đại gia trẻ”.
Đi bar, đại gia trẻ không bao giờ thiếu người đẹp bên cạnh
Cùng thuộc đẳng cấp quý tử, N.H. Long, “cậu ấm” 22 tuổi thường xuyên đi chơi ở những tụ điểm khét tiếng ở Hà Nội. Trong một buổi tiệc của nhóm những cậu ấm, cô chiêu, Long “cảm nắng” cô gái mới 19 tuổi tên Mai Phương đang là sinh viên ở một trường đại học ở Hà Nội.
Kể từ lúc thấy Phương, Long ra sức tìm cách tiếp cận, rủ rê Phương đi chơi những chốn thuộc dạng sang hòng lấy lòng cô gái. Tuy nhiên, nhiều lần rủ đi chơi không được vì Phương còn phải đi học. Cuối cùng, Long nghĩ ra chiêu thuê người chuyên đi học hộ cho Phương và trả cho 5 triệu/tháng, để cô gái yên tâm đi chơi với anh.
Ban đầu Phương còn e dè nhưng sức hút của những cuộc chơi bên cạnh anh chàng nhà giàu đã khiến cô gái xiêu lòng, bỏ bê công việc học hành để lao vào cuộc yêu đương nhuốm màu xa hoa.
Với ngoại hình chẳng mấy bảnh bao, lại mang cái mác “trai quê” nhưng anh chàng Tuấn lại khá thông minh lanh lợi. Lên Hà Nội lập nghiệp, Tuấn sớm thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, có chuỗi cửa hàng chuyên bán quần áo dành cho nam giới.
Có tiền trong tay, Tuấn đã trải qua vô số cuộc tình ngắn, dài với những cô gái có bề ngoài hấp dẫn nhưng phần lớn chỉ mang tính “qua đường”.
Một lần đi bar gặp cố gái tên Linh xinh đẹp, Tuấn vô cùng ưng mắt nên đã tìm đủ cách để tiếp cận.
Thoạt đầu Tuấn không lọt vào mắt Linh vì vẻ bề ngoài không lấy gì làm thu hút. Nhưng Tuấn quyết không bỏ cuộc và chịu khó đầu tư lấy lòng người đẹp bằng cách mua tặng đồ hiệu, điện thoại, trang sức đắt tiền và còn chăm sóc cả phụ huynh của Linh.
Trước sự nhiệt tình tặng đồ của Tuấn, Linh cũng mở lòng để nhận những món quà đắt tiền. Sau một thời gian qua lại Linh đã đồng ý trở thành một cặp với anh chàng con nhà giàu.
Tương lai tình yêu của “đại gia” trẻ
Là người bắt đầu cho cuộc tình như trong mơ, các “đại gia” trẻ cũng thường là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.
Điển hình là câu chuyện của “đại gia” Tuấn. Sau một thời gian qua lại, hiểu rõ rằng Linh chỉ yêu túi tiền của mình chứ không quan tâm gì đến anh chàng có giọng “nhà quê” đặc sệt, Tuấn đâm ra chán nản.
Chỉ quen nhau hai tháng, cặp đôi này liên tục cãi vã. Cuối cùng, lời chia tay cũng đã nói và còn kèm theo vô số chuyện lùm xùm từ việc Tuấn tức giận đòi lại quà tặng Linh vì cho rằng cô không xứng đáng nhận những món quà đó.
Trở lại câu chuyện tình của Hùng và Yến, đôi trẻ này nổi tiếng khắp các bar ở Hà Nội vì độ “chịu chơi”. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ta đã thấy "anh đi đường anh, nàng đi đường nàng".
Lí do là bởi Hùng chỉ coi Yến là một cuộc vui qua đường. Trong khi đó, Yến cũng là một cô nàng quá sành sỏi, sau khi rút hầu bao “đại gia” trẻ được kha khá, nàng cũng chẳng bận tâm giữ anh ta thêm làm gì.
Còn cặp đôi Long và Phương, cho tới nay vẫn mặn nồng bên nhau, nhưng khả năng lấy được bằng đại học của Phương ngày càng trở nên xa xôi vì nhà trường phát hiện ra nhân vật học hộ cho cô.
Vì lẽ đó, Phương càng ngày càng sa lầy vào con đường ăn chơi, bỏ bê việc học và ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch cũng dần tan vỡ. Bạn bè ngày càng xa lánh Phương và cho rằng cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi quen Long...
Theo Dân trí
-
4 phút trướcCác clip "biến hình" trên nền bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" đang được nhiều TikToker lan tỏa, thể hiện tình yêu nước, khát vọng cống hiến của giới trẻ dịp 30/4.
-
34 phút trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
1 giờ trước“Cảm ơn” và “cám ơn” đều được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt và đều có nguồn gốc từ hai chữ tiếng Hán, có âm Hán Việt đều là “cảm ân”.
-
1 giờ trướcHarry quyết định thay máu ê-kíp truyền thông, chiêu mộ người có kinh nghiệm vào đội ngũ PR nhằm phát triển sự nghiệp trên đất Mỹ.
-
2 giờ trướcLượt trận cuối bảng C vừa hạ màn, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đã được hé lộ.
-
3 giờ trướcĐã từng trải qua một lần đổ vỡ cùng 2 người con riêng, cô dâu bị khách quan bàn tán, dè bỉu trong ngày vui khi lấy chồng kém 12 tuổi.
-
4 giờ trướcTrên trang chủ Instagram của LĐBĐ Thái Lan, người hâm mộ bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau với thành tích đáng thất vọng của U23 Thái Lan tại giải U23 Châu Á.
-
5 giờ trướcSau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cuối cùng Midu cũng hạnh phúc tiết lộ ngày tổ chức đám cưới của mình.
-
5 giờ trướcCác chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam cần tập trung vào màn thể hiện của mình trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2024.
-
6 giờ trướcHLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam cần tính toán để có lực lượng tốt nhất cho trận tứ kết, trong bối cảnh đội đã cầm chắc tấm vé đi tiếp.
-
8 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
-
9 giờ trướcLiên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ hoàn tất quá trình chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay ông Philippe Troussier trong tháng 4 này.
-
10 giờ trướcKhông chỉ gây chú ý về sắc vóc, Midu còn là một trong những người đẹp Việt sở hữu những mẫu túi xách có giá trị, mang tính biểu tượng cao trong thế giới thời trang.
-
19 giờ trướcNhiếp ảnh gia thân cận với Hoàng gia Anh cho rằng Harry tự chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với gia đình sau khi quyết định trở thành công dân Mỹ về mặt giấy tờ.
-
21 giờ trước“Bi Béo” nhà Xuân Bắc đã tốt nghiệp cấp hai, ngoại hình thay đổi nhiều, cao lớn và chững chạc hơn so với khi tham gia gameshow “Bố ơi mình đi đâu thế”.
-
23 giờ trướcMột ông trùm bán lẻ ở Trung Quốc đã đưa ra ngày “nghỉ phép khi không vui” để giúp nhân viên đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước