Khi người yêu em là… một chàng gay

Em sẽ không buồn hay thất vọng vì điều đó, bởi em hiểu những dằn vặt trong cuộc sống của anh.

Bạn bè cười em vì ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu thật mù quáng, rằng anh đâu thể yêu em khi tim anh chỉ rung động trước những người cùng giới, rằng em chỉ là chiếc màn chắn đắc lực giúp anh che giấu giới tính thực của mình. Nhưng em chẳng cần quan tâm.

Khi em yêu một chàng gay, em thấy tự tin mỗi khi cùng anh xuống phố. Anh không xuề xòa như những người con trai khác. Những ánh mắt nhìn theo em, không phải vì họ cười em đang yêu một chàng trai quá điệu đà đâu anh, mà bởi họ ghen tỵ vì em yêu được một người luôn biết cách chăm sóc vẻ ngoài.

Khi em yêu một chàng gay, em bỗng thấy mình biết lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn. Em hiểu lắm những dằn vặt của anh chứ, chỉ là em không nói ra mà thôi. Em biết anh phiền lòng và luôn thấy có lỗi với em, em biết anh trằn trọc, thao thức nhiều đêm để suy nghĩ về tình yêu khác thường của mình. Là gay đâu phải điều để thương hại đúng không anh, đơn giản là vì em biết anh cần những chia sẻ và quan tâm.

Khi người yêu em là… một chàng gay
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Khi em yêu một chàng gay, em học được thêm những bài học về sự lạc quan và mạnh mẽ. Anh không tự ti, không yếu đuối trước những dư luận của người đời, anh tự tin và hạnh phúc với những gì anh có. Em cũng vậy, em hãnh diện vì con tim em vẫn yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Những lần em khóc trên vai anh, không phải do em ân hận vì đã yêu anh, yêu anh đâu phải là điều để em tiếc nuối, đơn giản là vì em giận tạo hóa chẳng cho anh một giới tính khác để có thể yêu thương em.

Khi em yêu phải một chàng gay, em thật may mắn khi có thêm một người luôn hiểu em cần gì, luôn biết em nghĩ gì và luôn quan tâm xem em đang cảm thấy như thế nào. Và em cũng rộng lượng hơn khi học thêm cách tha thứ, yêu thương và bao dung. Em bỗng thấy những chàng gay khác thật đáng yêu, họ cũng như anh, thật tuyệt vời.

Trong tình yêu với anh, em đâu thiệt thòi hơn những cô gái khác, vẫn có những lần đón đưa, vẫn những chiếc ôm ngọt ngào, vẫn những tin nhắn “Em ngủ ngon” mỗi tối, vẫn những lần hẹn hò thật thú vị. Nhưng vì anh là chàng trai hoàn hảo, anh không muốn để em phải buồn và phải rơi nước mắt, nên anh đành buông tay em.

Chia tay không phải vì giận dỗi hay trách móc mà là để bắt đầu cho một tình bạn mới. Và em vẫn thế, vẫn vô tư, vẫn cùng anh dạo phố, cùng anh trò chuyện về thế giới rộng lớn này và vẫn khóc trên vai anh. Nhưng nhiều lần, em khóc vì những người con trai không được hoàn hảo như anh.

Anh không được lựa chọn giới tính cho mình nên em cũng đâu có quyền được lựa chọn người em sẽ yêu. Cảm ơn anh đã dạy cho em rất nhiều điều, chàng gay đáng yêu của em ạ!

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao