Khổ vì yêu phải… Chí Phèo “núp bóng” công tử

Vừa thấy M lên mạng than thở “Lại bị rơi điện thoại, khổ quá!”, bạn bè cô đã hiểu ngay vấn đề: M lại vừa bị người yêu đập vỡ chiếc Iphone thứ 4.

Chuyện con gái không may mắn “vớ” phải những chàng trai có tính Chí Phèo đã không còn hiếm gặp. Cứ tưởng loại con trai cay cú, cư xử thiếu suy nghĩ này sẽ khiến bạn gái tỉnh táo tránh xa ngay từ đầu. Nhưng với ngoại hình sáng sủa, thậm chí còn đóng mác “dân chơi”, công tử thành đạt, ban đầu thì tỏ ra rất ga lăng đàn ông, chỉ khi đã yêu nhau 1 thời gian, bản chất Chí Phèo mới lộ rõ, họ đã khiến các cô gái điêu đứng, xấu hổ vì trót nhận lời yêu.

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ N.Thành (sn1986) lại “điên tình” đến thế. Là công tử nhà giàu, vật chất không hề thiếu thốn và còn kiếm ra tiền nhờ 2 cửa hàng thời trang do cậu đứng tên, công bằng mà nói thì “gái xinh” theo Thành nhiều vô kể. Chỉ cần nhìn qua profile Facebook, hàng tá các em xinh xắn sẵn sàng kết bạn và chủ động theo đuổi cậu.

Người yêu Thành tên T.L (sn1990), cũng là một cô gái có nhan sắc, thuộc loại hot girl trên mạng nhờ buôn bán sản phẩm làm trắng. Chuyện tình cảm của “hot girl” và “hot boy” sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu sau một thời gian quen nhau, L cảm thấy 2 người không hợp về nhiều chuyện lặt vặt. Lâu dần, các mâu thuẫn vặt vãnh dẫn đến nhiều lần cãi nhau to. Mệt mỏi, L yêu cầu chia tay. Ngay lúc đó, bản tính Chí Phèo của Thành mới “trỗi dậy”. Cậu liên tục xưng mày tao, chửi bới người yêu thậm tệ.
 


Tỏ ra cay cú vì “Mày nghĩ mày là hot girl nên thích bỏ là bỏ được à? Mày coi thường tao quá rồi đấy!”, Thành luôn mang câu nói đó ra đe dọa L. Chửi bới người yêu chưa đủ, Thành liên tục tấn công điện thoại và còn đến tận nhà “rình” xem L đi chơi với ai, quan hệ với bạn bè thế nào. Thành tìm cách trộm pass Facebook của L để… up toàn ảnh xấu của cô lên mạng, nhằm “Để xem mày xấu thế này thì ai còn yêu được mày ngoài tao?”. Những câu nói, suy nghĩ của Thành khiến L sợ hãi, cô gái này phải nhờ 2 cậu bạn đi cùng khi ra ngoài đường vì sợ Thành “lên cơn”.

Việc L nhờ bạn trai “hộ tống” khiến Thành điên tiết hơn. Bỏ qua những “hào hoa” ngày đầu, cậu biến hẳn thành con người khác. Hết rêu rao L cặp với người này người khác: “Ôi, con này ngủ với trăm thằng”, đến thuê người rình trước ngõ nhà L 24/24. Tâm sự với bạn, L cho biết đầu óc cô gần như điên loạn khi liên tục bị người yêu cũ hết ngọt nhạt bảo “Quay lại thì bỏ qua hết”, đến dọa dẫm “Mày đi ra đường cẩn thận đấy”. Thành mò đến tận nơi L học, làm việc, đến nỗi L sợ quá phải báo bảo vệ công ty L đang làm để cho Thành vào danh sách “cấm cửa” bước chân vào tòa nhà.

Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Thành… có người yêu mới. Thấy EX post ảnh ôm ấp cô gái khác trên mạng xã hội, L mừng đến rơi nước mắt.

Cũng đóng vai Chí Phèo dưới một vỏ bọc hào hoa phong nhã, Quốc Đạt (sn1987) lại khiến người yêu khổ sở lên xuống vì thói đập phá đồ đạc của… bạn gái. Bề ngoài cậu là mẫu con trai khá lý tưởng: thành đạt, điển trai, làm cho công ty nước ngoài sau 3 năm du học Anh về.

Vừa thấy M – người yêu Đạt lên mạng than thở “Lại bị rơi điện thoại, khổ quá!”, bạn bè cô đã hiểu ngay vấn đề: M lại vừa bị Đạt đập vỡ chiếc Iphone thứ 4. Sau lần thứ 1 thì Đạt còn tặng lại cho M cái mới. Từ lần sau trở đi, M đều tự phải bỏ tiền ra mua điện thoại. Còn anh người yêu thì cứ lên cơn điên là thản nhiên ném điện thoại cô vỡ tan.

Nhiều lần muốn chia tay, nhưng M lại mủi lòng trước những lời xin lỗi, năn nỉ của Đạt. Khi bình thường, cậu tỏ ra quan tâm và yêu chiều lắm. Đạt cũng thủ thỉ tâm sự với M “Lúc anh tức thì em cố mà nhịn, đừng cãi lại. Anh hết cơn tức lại bình thường thôi”. Nghe lời người yêu, cũng để giảm thiểu “thiệt hại” mà anh ta gây ra, M cũng chịu khó nín nhịn không đôi co với Đạt. Thế nhưng khi cơn điên bốc lên, Đạt lại cho rằng “Cô im lặng là khinh tôi chứ gì?”. Có lần cãi nhau, Đạt vì tức bạn gái không chịu nói gì mà “lên cơn” rồ ga đâm nát đầu xe máy của… M., báo hại M phải sửa xe hết mấy triệu.

Sau lần thứ 4 chứng kiến chiếc Iphone của mình bị đập tan tành, M không chịu nổi, phải nói lời chia tay. Đã không biết xấu hổ mà đền bù thiệt hại, M còn thản nhiên “Hỏng cho khỏi phải điện thoại với trai. Tôi chẳng có tiền mua đền đâu”. Đạt coi những lần M phải mua điện thoại, sửa xe, mua đồ đạc mới thay cho đồ bị Đạt đập hỏng là chuyện đương nhiên, “nếu cô yêu tôi”.

Cách duy nhất để những cô gái như L và M nói trên, lỡ đen đủi yêu phải những kẻ mang tính Chí Phèo là nhanh chóng tìm cách “thoát thân”. Vì với họ, có dùng lời lẽ nhẹ nhàng tới cứng rắn đều khó có thể thay đổi bản chất. Thậm chí có kẻ còn sẵn sàng “xuống xác” đòi chết cùng người yêu, hay gây thương tích, đánh đập bạn gái vì dám chia tay, dám cãi lại.

Hơn nữa, hãy dũng cảm thông báo về việc mình bị đe dọa, “tra tấn tinh thần” cho nhiều người cùng biết. Đừng vì xấu hổ, ngại ngùng mà im lặng rồi cuối cùng tự chuốc lấy những hậu quả khó đỡ. Bởi những anh chàng như N.Thành và Quốc Đạt nói trên, nếu không phải tận mắt chứng kiến thói Chí Phèo xấu xí thì có lẽ bạn gái cũ của họ sẽ chẳng bao giờ dám tin mình lại yêu phải kẻ như thế, sau cái “bóng” hào hoa, công tử mà họ thể hiện.
 
Theo TTVN

Tin tức mới nhất