Khoảnh khắc xúc động của Á hậu khiếm thính khi được chia sẻ yêu thương

Những ước mơ, ấp ủ và hy vọng suốt 20 năm nay của cô gái khiếm thính xinh đẹp Lê Thị Thúy Đoan (SN 1989) đã một lần được trở thành sự thật. Từ giờ, Đoan sẽ không bao giờ phải buồn lo vì khoảng cách vô hình trong gia đình mình.

Câu chuyện kể về một người con gái không lành lặn như bao người bình thường, dù vậy nhưng những khiếm khuyết, những điều không hoàn hảo đó không làm mất đi niềm tin, tình yêu và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp.

Ước mơ cháy bỏng cô gái khiếm thính xinh đẹp

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và các anh chị em đều lành lặn, thế nhưng cô bé Lê Thị Thúy Đoan đã không may mắn vì bị khiếm thính. Nguyên do là khi mang thai được hơn 3 tháng, bà Nguyễn Thị Thuyên (mẹ Đoan) bị sốt cao phải nhập viện.

"Vào thời điểm đó, các bác sĩ đã khuyên nên bỏ đứa bé trong bụng để tránh những khiếm khuyết không hay, nhưng 2 vợ chồng vẫn quyết định giữ lại. Chúng tôi có bàn bạc với nhau rằng dù gì đó cũng là con của mình, có khiếm khuyết hay khuyết tật thì vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho con", bố Đoan chia sẻ.

Khi Đoan ra đời, cả gia đình vô cùng vui mừng khi thấy em lành lặn, không thiếu tay, không thiếu chân, thế nhưng bất hạnh đã ập đến ngay sau đó khi họ phát hiện ra con gái mình không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào.

3-9a4d5
Những thắc mắc ngày ngày hiện hữu trong lòng Đoan: "Vì sao con không thể nói, không thể nghe được?" - (Ảnh cắt từ clip).

Bà Thuyên đã từng khóc hết nước mắt khi con gái hỏi mình: "Tại sao cùng là mẹ sinh ra, tại sao chị nghe được nói được, tại sao con lại không?". Lặng nén đau thương vào lòng, hai vợ chồng chỉ biết cố gắng từng ngày để bù đắp, để yêu thương, để con gái của mình có thể nghe được và nói được. Ai mách ở đâu chữa được là ông bà lại lặn lội khắp nơi nhưng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.

1-9a4d5
Á hậu khiếm thính xinh đẹp Lê Thị Thúy Đoan - (Ảnh cắt từ clip).

Cô gái đôi mươi lúc nào cũng cảm thấy mình bị tách biệt, nhìn bố mẹ chị em trò chuyện mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Những nỗi niềm, những tâm sự được Đoan giấu kín trong những trang nhật ký. Hai thế giới, hai sự khác biệt trong một gia đình, dù cố gắng cách mấy thì đôi lúc trong lòng họ vẫn vô vàn sự trống trải.

2-9a4d5
Giọt nước mắt của người bố khi không thể làm gì cho con gái: "Mỗi ngày nhìn con ngủ, tôi chỉ biết khóc bất lực nhìn con" - (Ảnh cắt từ clip).

"Em chỉ ước bố mẹ nói chuyện với em, lúc họ không nói gì hoặc cố nói mà em không hiểu, em cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng. Em muốn bố mẹ có thể học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu những gì em nói", Đoan vừa khóc vừa tâm sự.

Vượt qua tất cả những khó khăn, cô gái dường như chưa bao giờ đi khỏi Hà Nội đã một mình mang chuông đi đánh xứ người. Tháng 7 vừa qua, Lê Thị Thúy Đoan đã vượt qua nhiều người đẹp khác để dành ngôi vị Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu người điếc toàn cầu trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Cứ ngỡ rằng, giải thưởng sẽ giúp Đoan trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn, thế nhưng Đoan vẫn là người con gái giản dị, vẫn chất sâu những nỗi buồn vào tận đáy lòng, ước muốn một ngày có thể được cùng bố mẹ nói chuyện chưa bao giờ nguôi đối với cô gái này.

641402f4-085a-4dbd-8f8b-6d632465398b-593e6
Thúy Đoan (bên trái) đạt giải Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu người điếc toàn cầu - (Ảnh: Internet).

ahau-06e16


Hạnh phúc khi đón nhận tình yêu thương của bố mẹ

Học ngôn ngữ ký hiệu ở trường chuyên biệt dành cho trẻ em câm điếc, Thúy Đoan không những học giỏi mà còn có đôi bàn tay khéo léo. Đôi bàn tay ấy, Đoan dùng để gửi gắm ước mơ của mình qua trang giấy. Năm 16 tuổi, Đoan được nhận vào làm tại một xưởng may gần nhà, hiện tại, Thúy Đoan là một thợ may vest, sơ mi lành nghề. Cô gái sinh năm 1989 này còn là thành viên của CLB khiếm thính Hà Nội, Phó chủ tịch câu lạc bộ người khiếm thính quận Long Biên. Cô còn đi dạy học cho trẻ em khiếm thính trường Hy Vọng ở phường Đức Giang; Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn 2. 

Dù vậy, Đoan vẫn luôn mong có thể chuyện trò với những người thân yêu trong gia đình, nhất là với bố mẹ. Thấu hiểu ước mơ trên, chương trình Điều ước thứ 7 đã giúp Đoan một lần được lắng nghe, được trò chuyện với bố mẹ. Trên sân khấu của Điều ước thứ 7, sự gặp gỡ, kết nối, chia sẻ giữa bố mẹ và Đoan đã khiến hàng trăm khán giả có mặt lúc đó nghẹn ngào xúc động. Những nhân vật chính trên sân khấu cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm tủi buồn, xa cách, tình yêu thương của họ đã được chia sẻ, được trao gửi cho nhau.

9-c1ee9

5-593e6

7-0b70e
Giây phút Đoan được lắng nghe lời chia sẻ yêu thương bằng ngôn ngữ ký hiệu của bố mẹ - (Ảnh cắt từ clip). 

"Bố mẹ rất tự hào về con. Con đã làm được những điều mà ngay cả người bình thường cũng không thể làm được. Bố mẹ xin lỗi vì đã để con hiểu nhầm về tình yêu mà bố mẹ đã dành cho con. Trong gia đình có ba chị em gái, ai bố mẹ cũng yêu thương, nhưng với con là bố mẹ yêu thương nhiều nhất. Bố mẹ yêu con vô cùng. Bố mẹ vẫn luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bố mẹ sẽ học ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện cùng con", đó là những lời đầu tiên mà Đoan hiểu từ những ngôn ngữ ký hiệu mà bố mẹ đã học để nói với cô.

"Khi bạn sinh ra là người điếc, bạn cần tự yêu bản thân mình. Khi sinh ra là một người điếc, bạn cần chấp nhận bạn là ai. Không cần lo lắng về cảm nhận của người nghe, hãy tập trung vào cảm nhận của chính mình, Và bạn có thể làm mọi việc", đó là lời bài hát và cũng là những dòng tâm sự mà Đoan muốn gửi gắm tới tất cả các bạn có cùng hoàn cảnh giống mình, chúng ta dù là ai và có như thế nào thì cũng hãy sống thật đẹp, thật xứng đáng, bởi mỗi người chỉ được sống một lần trong đời mà thôi.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất