Không quan tâm chúng ta bay cao bay xa thế nào, mẹ chỉ quan tâm chúng ta bay có mệt hay không!

Có lẽ trong lòng mỗi đứa trẻ, người phụ nữ xinh đẹp nhất, giỏi nhất, vĩ đại nhất, chẳng phải ai khác mà chính là mẹ chúng.

Bạn biết không, chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là khi chúng ta lớn lên, bố mẹ chúng ta chưa già. Khi chúng ta có đủ năng lực để báo đáp bố mẹ, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Dù rất lâu sau này, chúng ta mới nhận ra những yêu thương bố mẹ dành cho chúng ta bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất.

Và càng lớn chúng ta càng thấu hiểu hơn tấm lòng của mẹ. Tình mẹ đến bao giờ mới thôi đong đầy...

Có lẽ với mỗi người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất chính là con cái. Sự ra đời của một
sinh linh bé bỏng đồng nghĩa với việc người phụ nữ ấy đã không còn là một cô gái
nữa, mà lúc này đây họ mang trên mình nhiều trách nhiệm hơn, nhiều nỗi bận
 lòng hơn, nhưng cũng có nhiều hơn những may mắn và niềm vui.

Từ khi chúng ta chập chững tập đi, bi bô tập nói, mẹ luôn ở bên, dịu dàng chỉ dạy.
Mỗi bước chân vững vàng của chúng ta đều biến thành nụ cười trên môi mẹ. Mẹ
mắng, mẹ phạt cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi.

Chúng ta đều từng ước gì được ốm, bởi khi ấy được ăn những gì chúng ta thích,
 được mẹ chiều chuộng, mà đâu biết rằng những khi ấy, mẹ chúng ta đã lo lắng biết
nhường nào. Chúng ta đau, mẹ còn đau hơn chúng ta rất nhiều lần.

Càng kì vọng vào chúng ta, càng tin tưởng chúng ta, mẹ lại càng yêu cầu chúng ta
nhiều hơn. Chúng ta đã từng giận dỗi, nhưng nhiều lần hơn thế, chúngta biết cố
 gắng hơn để không phụ lòng bố mẹ.

Chúng ta lớn lên, rời xa vòng tay mẹ, luôn muốn được bay tới những chân trời mới, mà không biết khi tiễn chúng ta đi, mẹ đã bao lâu lén lau nước mắt. Bạn biết không, người bình thường chỉ quan tâm bạn bay cao bay xa hay không, chỉ những ai yêu thương bạn thật lòng mới quan tâm bạn bay có mệt hay không. Và người đó chính là mẹ.

Ở phương trời mới, cuộc sống luôn có những bấp bênh, có cười vui cũng có nước mắt. Thật may mắn vì chúng ta luôn có mẹ. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi một tiếng: "Mẹ ơi", và nghe thấy mẹ nói: "Mẹ đây, sao thế con?", mọi thua thiệt, áp lực, bức xúc đều tan biến.

Trong lòng mẹ, chúng ta luôn xinh đẹp, giỏi giang nhất, khiến mẹ tự hào nhất, dù có thể mẹ chưa từng nói ra điều ấy. Mẹ lo cho chúng ta từ bữa ăn giấc ngủ, tới khi chúng ta lớn lên, mẹ lại quan tâm xem một nửa của chúng ta có tốt với chúng ta không, mẹ không lỡ rời xa chúng ta.

Câu "Con yêu mẹ" chúng ta cứ giữ trong lòng, nhưng luôn khát khao mọi lời cầu chúc của chúng ta dành cho mẹ đều trở thành hiện thực. Cả đời này mẹ đã sống vì chúng ta rồi, chỉ mong sao mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, để chờ tới lúc chúng ta có thể báo đáp cho mẹ.


Thời gian thì vô tình, năm tháng thì vô tâm, nhưng tình yêu sẽ còn mãi như tấm lòng người mẹ. Hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ để buồn vương lên mắt mẹ, nhé!


Theo Kênh14.vn/TTTVN

Tin tức mới nhất