Lời cuối trên Facebook của Châu Loan trước khi qua đời

Trong những ngày cuối đời, chị Châu Loan mong muốn có người nói chuyện, mong một điều kỳ diệu nữa sẽ đến.

Sáng ngày 23/1, trên Facebook cá nhân Nguyễn Hải Châu, anh trai chị Nguyễn Châu Loan - người vợ suy thận trong đám cưới cổ tích thông báo, chị Loan đã qua đời hồi 22h47 ngày 22/1/2015, hưởng dương 38 tuổi.

Trong 38 năm sống trên cuộc đời, Châu Loan đối diện với không ít bất hạnh. Vượt lên tất cả, chị vẫn tin vào phép màu nhiệm, nỗ lực làm mới cuộc sống để quên đi bệnh tật. Cách đây 3 tháng, chị vẫn ấp ủ hi vọng vun vén cho gia đình bé nhỏ, bằng cách tập bán hàng online, kiếm thêm thu nhập. Nếu không biết chị Loan, chưa từng nghe qua về câu chuyện tình giữa chị và anh Vượng, ít ai có thể nghĩ rằng đây là chia sẻ của một người bệnh thận giai đoạn cuối.

Lời cuối trên Facebook của Châu Loan trước khi qua đời
Một trong những tấm ảnh hiếm hoi chị Châu Loan đăng tải trên Facebook.

Thế nhưng, từ khi chồng chị  - anh Nguyễn Văn Vượng, qua đời vào tháng 11/2014, Châu Loan gần như chới với trong nỗi đau và bệnh tật. Những chia sẻ cuối cùng của chị trước khi qua đời thể hiện rõ nỗi đau thể xác và sự cô đơn trong tâm hồn.

Chia sẻ ngày 18/1 trên Facebook cá nhân, chỉ 4 ngày trước khi qua đời, chị Loan viết: "Mấy hôm nay mình bị mệt không thiết tha gì. Muốn có người nói chuyện quá!"

Ngày 10/1, Châu Loan đầy hi vọng: "Ước gì có phép màu cho mình khỏi bệnh nhỉ. Ước gì điều kỳ diệu lại đến!".

Không còn anh Vượng, chị Loan tìm đến Facebook để giãi bày những phiền muộn.

"Mấy hôm nay đau xương quá. Có ai giúp được mình?".

Và không khó để bắt gặp những lời nhớ thương chị Loan dành cho người cho đã khuất.

"Cuộc sống không có anh chẳng có gì là vui cả. Em nhớ anh!"

"Thế là anh đã rồi, anh đi thật rồi. Mãi mãi em không còn gặp anh nữa. Vĩnh biệt anh, người yêu em. Một nửa của đời em. Giờ đây em sống với một nửa đơn côi. Anh ơi, trước đây anh là đôi vai cho em tựa, đôi chân đưa em đi. Đôi bàn tay ngày nào con xoa bóp cho em. Nay không có anh, không biết em sống như thế nào??

Anh ơi em yêu anh, em nhớ anh. Bây giờ em biết sống như thế nào nếu thiếu anh. Em cứ ngỡ những gì xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng em mở mắt ra lại là thật. Em đau đớn quá. Có ai giúp em tìm lại anh đây".

Dù rất đau đớn nhưng Châu Loan tự nhủ với chính mình cô vẫn phải tiếp tục sống vì tình yêu của những người xung quanh. Sự mạnh mẽ và suy nghĩ chính chắn của cô giái bất hạnh càng khiến người đời thêm cảm phục.

"Em hứa với lòng mình sẽ không khóc mà sao nước mắt nhiều đến thế này. Em đã từng không thiết tha gì với cuộc sống này nếu thiếu anh. Nhưng vì anh, vì mẹ, vì những người thương yêu của chúng ta em sẽ sống tiếp. Hãy yên nghỉ anh nhé. Mãi mãi cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi".

Sau thông tin về sự ra đi của chị Loan, không ít cộng đồng mạng xót xa. Thành viên Lê Thị Nhị nghẹn ngào: "Lần đầu tiên gặp chị Nguyễn Châu Loan khi chị và anh Vượng vừa được Điều ước thứ 7 tổ chức đám cưới. Lần thứ hai gặp chị tại bệnh viên Xanh pôn Hà Nội, cấp cứu sau cú sốc anh Vượng - chồng chị qua đời. Hôm ấy em bảo nhất định em sẽ về Ba Vì thăm chị, thế mà, hôm nay chị đã đi.

Mong chị sẽ rũ bỏ mọi đắng cay trong kiếp này, sang thế giới bên kia, sẽ lại được sống cùng người chồng hết mực yêu thương, ngày đêm mong nhớ. Xin chia buồn cùng gia đình, mong chị sớm siêu thoát".

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất