"Lời tường trình" của cô nàng khởi xướng "Em yêu anh"

"Ai lấy điện thoại của vợ tôi nghịch đấy?" đó chính là lời đáp dành cho Phạm Tâm - người đã khởi xướng ra cơn sốt "Em yêu anh" trên mạng xã hội.

Những ngày qua, cơn sốt "Em yêu anh" thực sự đã tạo ra được một làn sóng mới đầy thú vị trên mạng xã hội.

Rất nhiều người đã hưởng ứng theo "trò chơi" này và chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh chụp lại mẩu hội thoại đầy hóm hỉnh với câu nói tâm điểm "Em yêu anh" cùng lời đáp từ phía đối phương ở khắp mọi nơi.

Từ đó để thấy, câu nói "Em yêu anh" tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng cũng sẽ có thời điểm trở thành điều bất bình thường.

Một số mẩu hội thoại "thần thánh" được mọi người chụp lại.
Một số mẩu hội thoại "thần thánh" được mọi người chụp lại.





Được biết, người khởi xướng ra trò chơi đầy vui nhộn này có nick name là Su Sad (Phạm Tâm) sinh năm 1989, đã lập gia đình được 5 năm và có một cậu con trai rất đáng yêu.

Trò chuyện với Phạm Tâm, cô gái người Hải Phòng đã tâm sự khá nhiều về những câu chuyện có liên quan tới "trò chơi" mà được cô khởi xướng, mọi thứ chỉ đơn thuần xuất phát từ cuộc sống thường ngày.

Phạm Tâm cho biết: "Ý tưởng về trò chơi này đến một cách rất tình cờ. Khi đó, tôi đang ngồi nghỉ thì chợt nghĩ 'Cũng lâu rồi mình không nói câu yêu chồng, thử nhắn tin cho anh nhà xem phản ứng thế nào'.

Thế rồi, cùng rủ một vài chị em khác để thăm dò xem các ông chồng có những lời đáp ra sao khi nhận được tin nhắn như vậy. Sau đó, mọi người sẽ cùng chia sẻ với nhau, cũng chỉ mang mục đích giải trí vui vẻ.

Lúc đấy, tôi không nghĩ mình sẽ khởi xướng trào lưu, tạo sự kiện hay chiêu trò nào. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng, nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng cũng lâu rồi không dành cho nhau những lời ngọt ngào, câu nói yêu thương như hồi mới yêu nữa".

Đến đây, người hỏi tò mò nhiều hơn về cuộc sống riêng của Phạm Tâm vì muốn biết cặn kẽ hơn từ đâu mà cô lại nảy ra ý tưởng đó.

Những lời bộc bạch của người vợ 26 tuổi này có lẽ cũng là mẫu số chung của nhiều người phụ nữ khác đã có gia đình, cùng tham gia trò chơi này.

Dòng chia sẻ về cuộc sống gia đình của Phạm Tâm cũng đã một thời khiến cô "nổi tiếng".
Dòng chia sẻ về cuộc sống gia đình của Phạm Tâm cũng đã một thời khiến cô "nổi tiếng".

"Từ sau khi cưới, hai vợ chồng tôi cũng ít dành cho nhau những từ ngữ ngọt ngào, tình cảm hay cử chỉ yêu thương giống như trước kia.

Điều đó chỉ thường xảy ra vào dịp nào đó đặc biệt hoặc trường hợp 1 trong 2 người mắc lỗi gì đó, cần có sự ăn năn và tha thứ.

Đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu vì cuộc sống, ai cũng phải lo cơm-áo-gạo-tiền, việc nhà - việc cơ quan... có quá nhiều thứ để chúng ta phải bận tâm, lo lắng mỗi ngày.

Vậy nên cũng không còn quá nhiều tâm trí để ý tới những vấn đề tình cảm trước kia, thay vào đó chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề ở trước mắt.

Chưa kể tới việc, tình yêu nam nữ của các cặp vợ chồng sẽ được chuyển hoá rất nhiều và gần như là dồn toàn bộ cho con cái. Khi đó, tình yêu của giữa hai người sẽ không còn được thể hiện nhiều qua lời nói mà là bằng hành động.

Ngay chính việc người vợ vẫn chăm lo việc nhà, thu vén gia đình cũng là một cách thể hiện tình yêu thương với chồng, với con. Ngược lại, người chồng không còn những lời ong bướm nữa nhưng luôn giữ đúng trách nhiệm của một người chồng, người cha, trụ cột trong gia đình.

Nói vắn tắt rằng khi về sống chung dưới một mái nhà, tình yêu sẽ được chuyển sang một trang thái khác và cuộc sống có quá nhiều điều khiến chúng ta quên mất điều tưởng chừng là cơ bản nhất.

Đối với riêng gia đình tôi, cả tôi và chồng dường như rất ngại nói ra những lời nói yêu thương, ngọt ngào sau khi về chung sống, điều này giảm dần theo thời gian và tôi cũng không thể lý giải được một cách chính xác.

Đơn giản như việc, ngày còn yêu nhau chồng tôi sẽ nói "Hôm nay lạnh đấy, em nhớ mặc áo ấm nhé". Còn bây giờ, câu nói đấy sẽ là "Ăn mặc phong phanh như thế kia, đến lúc ốm ra đấy không có tiền mà mua thuốc đâu".

Có thể vẫn là sự quan tâm, lo lắng đấy nhưng nó được chuyển hoá và diễn đạt theo một cách hoàn toàn khác. Và tôi nghĩ rằng, câu chuyện này không tồn tại duy nhất trong gia đình tôi".

Hào hứng tham gia trò chơi và "trả bài" lại cho người ra đề nhưng không phải ai cũng biết Phạm Tâm đã nhận được lời đáp như nào. Để thoả mãn cho sự tò mò này, "người ra đề" cũng đã đưa ra một đáp án rất thú vị từ chồng của cô.

"Sau khi tôi nhắn tin không lâu, chồng tôi đã trả lời rằng 'Ai lấy điện thoại của vợ tôi nghịch đấy?' vì chỉ mang tính chất giải trí và hiểu rõ tình cảm sự gắn bó giữa hai người nên tôi cũng không thấy phật lòng mà đã cười rất nhiều" - Phạm Tâm chia sẻ.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất