Mạc Hồng Quân có xứng đáng để các cô gái trao thân gửi phận?

(2Sao) - Mạc Hồng Quân đào hoa, đa tình liệu có xứng đáng để nhiều cô gái say mê và yêu hết mình và liệu đó có phải là "địa chỉ" đáng tin cậy?

Đến thời điểm này, có lẽ Mạc Hồng Quân là tuyển thủ đào hoa bậc nhất của bóng đá Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đã có khá nhiều bóng hồng xinh đẹp đi qua cuộc đời cầu thủ số 17. Tất cả các cuộc tình này đều trải qua đủ hương vị ngọt ngào, lãng mạn rồi vội vã chia tay trong "chớp mắt". Khán giả và người hâm mộ còn chưa kịp chúc mừng thì đã thấy những dòng tâm sự u buồn, những lời oán trách người xưa ngập tràn trên trang cá nhân của các cô nàng xinh đẹp.

Mặc dù nổi tiếng là người không chung thủy, dễ thay lòng nhưng không ít các cô gái trẻ vẫn dễ dàng sa vào lưới tình của Mạc Hồng Quân. Lúc còn yêu đương tất cả các cô gái này đều ra sức bảo vệ người yêu mình, cho rằng mọi người đã hiểu sai về Mạc Hồng Quân. Thật sự thì Mạc Hồng Quân có đáng bị lên án, có xứng đáng để các cô gái "trao thân gửi phận"?

Mạc Hồng Quân - sát thủ tình trường

Mức độ đào hòa, đa tình là điều dễ dàng nhận thấy ở Mạc Hồng Quân. Mối tình đầu tiên được công chúng biết đến sau khi trở về Việt Nam của tuyển thủ này là với người mẫu Lê Hà. Quen nhau trong một buổi chụp hình cho tạp chí tại TP Hồ Chí Minh, ngay lần đầu gặp mặt cô người mẫu của công ty Venus đã ấn tượng với vẻ điển trai của chàng tiền đạo Việt kiều. Trước đó, Lê Hà từng rất e dè với các cầu thủ bóng đá vì cho rằng họ lăng nhăng. Tuy nhiên sau khi gặp gỡ Mạc Hồng Quân, cô đã bỏ định kiến đó.



Nhan sắc kiêu sa, khả ái của Lê Hà từng khiến cầu thủ Mạc Hồng Quân
 say đắm một thời.

Dù đã công khai với báo chí nhưng không lâu sau đó cả hai chia tay trong âm thầm khi không còn thấy những hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân mỗi người. Chỉ có Lê Hà sau đó có bóng gió trách cứ người yêu cũ: "Con người ta càng ngọt ngào thì tâm càng thâm sâu. Có đi mới biết, có tiếp xúc mới hiểu, có vấp ngã, có vài lần bị lừa gạt thì con người ta mới khôn ra... Xin lỗi bản thân vì đã không rút kinh nghiệm sớm hơn."

Sau khi chia tay người mẫu Lê Hà, Mạc Hồng Quân nhanh chóng hẹn hò với Nancy Nguyễn - một người mẫu ở Sài Gòn từng đảm nhiệm một vai trong phim "Quả tim máu". Dù cũng công khai tình yêu, đăng ảnh lạng mạn trong những chuyến du lịch xa nhưng mối tình này cũng không kéo dài lâu.



Vẻ nóng bỏng, gợi cảm "chết người" của Nancy Nguyễn.

Vào cuối năm ngoái, khán giả lại thấy Mạc Hồng Quân không ngại thể hiện tình cảm yêu đương với Trang Cherry. Tuy nhiên, mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc như lúc nó bắt đầu.



Trang Cherry - nữ diễn viên sitcom 5S Online cũng từng có thời gian hẹn hò
với Mạc Hồng Quân.

Mối tình tiếp theo của Mạc Hồng Quân nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ là mối tình với Ly kute. Mối tình này kéo dài trong 6 tháng với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu thương mặn nồng, giận hờn, bất đồng rồi chia tay trong u uất. Lúc yêu nhau, cả hai từng mơ về "gia đình và những đứa trẻ" nhưng khi Ly kute có bầu thì Mạc Hồng Quân đã "cao chạy xa bay".



Khoảnh khắc ngọt ngào giữa Ly kute và Mạc Hồng Quân chỉ còn là kỉ niệm.



Hiện tại, Ly kute đã vượt qua được cú sốc tình cảm, ổn định tinh thần, sức khỏe
và tập trung cho công việc kinh doanh thời trang.



Sau khi chia tay Ly kute, cánh phóng viên bắt gặp anh chàng từng
 đi cùng Giang Cadillac...


... rồi cô nàng "ngủ đẹp như Tây Thi" Emmy Nguyễn.


Hiện tại mối quan hệ giữa Mạc Hồng Quân với Kỳ Hân cũng được quan tâm nhiều khi mới công khai tình yêu được vài hôm thì bức ảnh Mạc Hồng Quân hôn đắm đuối bà Tưng - Huyền Anh chắc hẳn đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lí Kỳ Hân.Từng hết lòng bảo vệ người yêu nhưng lần này Kỳ Hân cũng đã phải đóng trang cá nhân.


Mạc Hồng Quân thoải mái hôn bà Tưng dù thời gian này đang yêu Ly kute.





Kỳ Hân chắc hẳn sẽ không là bến đỗ cuối cùng của Mạc Hồng Quân.

"Dẻo mỏ", gieo niềm tin bằng lời nói ngọt ngào

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, khỏe khoắn, Mạc Hồng Quân dễ dàng khiến các cô gái "say như điếu đổ" ngay từ lần gặp đầu tiên. Những lời nói ngọt ngào, dễ nghe làm các cô gái mềm lòng, những cử chỉ lãng mạn cũng làm họ không còn nhìn thấy nhược điểm của người kia.

Khi yêu Nancy Nguyễn, Trang Cherry... Mạc Hồng Quân không tiếc công đưa những hot girl này tới địa điểm du lịch lãng mạn, trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào không khác gì trong phim Hàn Quốc. Yêu Trang Cherry, anh chàng còn để chế độ "Đã kết hôn với Trang Cherry" trên trang cá nhân. Đặc biệt trong thời gian yêu Ly kute, cặp đôi này thường gọi nhau là "vợ, chồng". Tuyển thủ tỏ ra là người yêu mà nhiều cô gái mơ ước khi hết lời dành cho Ly tình cảm yêu thương ngọt ngào: "Có thể những người trước chiều vợ hơn, chăm lo cho vợ hơn nhưng anh nghĩ, anh mới là người muốn ở với vợ suốt đời này."; "Cảm ơn người đã chịu yêu một kẻ chỉ biết bóng đá. Anh hứa sau này già rồi anh sẽ bù nhé."; hay "Người tốt này mà không trân trọng thì mình không có não mất."...

Phụ tình, thiếu trách nhiệm khi người yêu mang thai

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có lẽ chỉ đúng trong các bộ phim mà không tồn tại trong thực tế đời sống. Bạn có thể thích một người trong khoảnh khắc bất chợt của cái nhìn đầu tiên, nhưng không thể yêu anh ta ngay tức khắc. Sự chân thành của một người đàn ông dành cho người phụ nữ không nằm ở những lời nói ngọt lúc yêu đương. Cách ứng xử khi chia tay Ly kute giữa lúc cô mang bầu khiến không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm với Mạc Hồng Quân. Vào thời điểm này (tháng 10/2015), tiền đạo Việt kiều trong một bài phỏng vấn cũng có ý trách cứ Ly kute cư xử không lễ phép với mẹ mình, anh cũng phát ngôn "tôi chưa bao giờ bỏ rơi ai cả". Tuy nói sẽ chịu trách nhiệm với Ly nhưng chỉ thấy cô nàng một mình hứng chịu mọi búa rìu sư luận và rồi tự mình đi qua giông bão vì đứa con trong bụng.

Ngay lúc cuộc chia tay với Ly kute còn chưa nguội lạnh trên các mặt báo, mọi người lại bắt gặp anh chàng tình cảm đi ăn với cô nàng "ngủ đẹp như Tây Thi" Emmy Nguyễn. Được hỏi về chuyện này, Mạc Hồng Quân lại loanh quanh từ chối và phủ nhận tất cả "thời điểm này, tôi không muốn yêu thương ai hết."

Hay hiện tại, khi chuyện tình với Kỳ Hân bị nhận nhiều lời chỉ trích thì chỉ có một mình Kỳ Hân ra sức bênh vực người yêu rồi tự đưa mình vào chuyện thị phi. Trong khi đó Mạc Hồng Quân vẫn không hề đứng về phía Kỳ Hân hay lên tiếng khắng định cô là người yêu của mình.

Có nên chọn người yêu là tuyển thủ?

Tính đào hoa, phong lưu, không chung tình của Mạc Hồng Quân có lẽ không còn phải tranh cãi nhiều khi đã có quá nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời anh chỉ trong một thời gian ngắn. Tính cách này có phải là của hầu hết các tuyển thủ khi phần lớn thời gian họ dành cho đội tuyển, không ở bên cạnh người yêu và thường xuyên phải đi xa?

Dù có những chàng trai như Mạc Hồng Quân nhưng người yêu làm công việc gì đi nữa nếu không đến với nhau bằng tình cảm chân thành, yêu thương thật sự thì cũng sẽ nhanh chóng "đường ai nấy đi" mà thôi. Mối tình của Mai Tiến Thành - Đậu Trà My hay Công Vinh - Thủy Tiên là một trong những minh chứng cho tình yêu bền vững khi chọn người bạn đời là cầu thủ.


Đậu Đậu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất