Mải yêu đương, cô gái trẻ bị hói hết cả đầu

Quá đau khổ vì tình yêu, Ashleigh Alqotaibi đã bị rụng tới 95% lượng tóc trên đầu. Nguyên nhân được xác định là do stress nặng.

Yêu là chết ở trong lòng một ít nhưng với Ashleigh Alqotaibi, cô gái 22 tuổi sống tại thành phố Sheffield, Anh Quốc thì phải chết trong lòng đến vài ít. Quá đau khổ vì cuộc tình còn dang dở, Ashleigh đã bị stress nặng tới mức hói cả đầu.

Mái tóc hói của Ashleigh chính là hậu quả của yêu sai người.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra vào tháng 11/2014, Ashleigh bắt đầu có dấu hiệu rụng tóc nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị mắc bệnh rụng tóc mà nguyên nhân chính là do stress. Chỉ sau đó 3 tháng, 95% lượng tóc trên đầu Ashleigh đã nói lời tạm biệt với da đầu. Kể từ đó, cô bị hói nặng mặc dù tuổi đời mới chỉ ngấp nghé đôi mươi.

Tâm sự về chuyện tình buồn đã qua, Ashleigh cho biết, vào thời điểm đó, cô luôn cảm thấy không hạnh phúc. Cái cảm giác đó chính là nguyên nhân khởi nguồn dẫn tới bệnh tật. Những cuộc cãi vã ngớ ngẩn bắt đầu xảy ra và những lọn tóc bóng mượt cũng từ đó ra đi. Thậm chí, có thời điểm, cô từng dại dột nghĩ tới tự tử.

Thế rồi, cánh cửa cũ đóng lại, một cánh cửa mới tươi sáng hơn lại mở ra với Ashleigh. Thật bất ngờ là sau khi chia tay người yêu cũ, cô gặp được John Robinson, 26 tuổi. Tình yêu của John đã khiến Ashleigh lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Tóc cô cũng dần mọc trở lại. Hiện tại cả hai đã đính hôn để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình.

Cô gái trẻ cho biết, tâm lý stress đã khiến cô bị rụng tóc.

Ashleigh hiện đang rất hạnh phúc bên chồng sắp cưới.

Nguồn: The Sun
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất