Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra!

Có lẽ Nat và Man là hai anh chàng soái ca hiếm hoi bị hứng gạch đá ầm ầm từ cư dân mạng như vậy. Cũng phải thôi, đẹp trai mà đểu, dễ bị dụ, bênh "bồ" hơn bạn gái như hai anh này thì... chả để làm gì!

Cho đến giờ thì các cô gái đã tỉnh mộng chưa? Xem "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" xong, chắc ngoài sợ hãi bạn thân như Lee thì đa số đều ngán ngẩm trước Man và Nat - hai anh chàng đại diện cho kiểu con trai dễ bị chị em hùa vào chửi nhất: đã phản bội lại còn đội "bồ" lên đầu!

Hai thanh niên trai tráng ngời ngời, công việc ngon lành, cầm cưa chắc ai cũng tự động đổ hoá ra lại là kiểu chỉ được cái mã. Đúng là trai đẹp không thể mài ra được mà ăn, với riêng Nat và Man thì chẳng những đói bụng lại còn thêm đau lòng. Thế nên, muốn hạnh phúc thì nhất định phải tránh xa kiểu con trai như hai người này ra.

1. Nát như Nat!


Một hai tập đầu của phần hai, sau cái kết đầy bất mãn và tình cảnh éo le của Katun khi bị bạn cướp bồ giữa ban ngày ban mặt, Nat xuất hiện và ngay lập tức được kỳ vọng sẽ là món quà mà thượng đế ban tặng để bù đắp nỗi đau cho Katun. Nat cao ráo phong độ, Nat đẹp trai, Nat không đi ô tô nhưng tốt bụng, hiền lành, đã thế còn chu đáo và tâm lý hết mực. Thế nhưng đó chưa phải tất cả, đúng là trời không cho ai hoàn hảo bao giờ!


Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 1.

Đối với cô nào cũng tốt như tốt với người yêu


Cứ tưởng Nat tốt với mình Tun, nhưng hoá ra với ai Nat cũng tốt, đặc biệt là con gái. Ai đời đối với cô nào cũng tốt như tốt với người yêu mình! Đã thế lại còn gặp phải Lee khéo giả nai, khéo khóc lóc, khéo liễu yếu đào tơ. Nàng cần che chở, chàng thì sẵn sàng chở che. Nát đúng kiểu vô tư quá hoá vô tâm nên Lee mới dễ bề lợi dụng, Tun mới dễ bị chọc tức và hiểu nhầm. Yêu một anh chàng tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người cũng thích thật, nhưng đó là trong trường hợp kiểm soát được anh ta không đối xử với đứa con gái khác cũng tốt ngang như mình.

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 2.

Con trai gì mà... hèn thật!

Cái lỗi lớn nhất của Nat là tuy đẹp trai nhưng dại quá Nat ơi. Giá mà Nat biết cảnh giác hơn, giá mà có lấy một chút chính kiến, bớt tin người và đừng dễ dãi như vậy thì Lee lấy đâu ra cơ hội mà động chạm, mà chơi chiêu với Nat. Đằng này lại cứ không có bản lĩnh đối phó với nước mắt cá sấu từ Lee, cũng chẳng có chút kiên định, yêu đương rõ ràng gì với Tun cả. Hiền quá hoá khờ nên dễ bị Lee dụ là đúng thôi.

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 3.

Người yêu không tin, lại đi tin bồ

Suy cho cùng là Nat không tin tưởng Tun. Tình yêu cũng chưa đủ lớn để bảo vệ Tun và sẵn sàng vượt qua tất cả. Kỳ lạ chứ, ai nói gì cũng nghe, cũng tin, nhưng lại không đi tin người yêu mới ngược. Gặp khúc mắc cũng không hỏi người yêu giải thích lấy một câu, chỉ chăm chăm bảo vệ "ác nữ" Lee, hai bên đánh nhau cũng không hề bênh vực bạn gái. Ủa chứ con trai kiểu gì kỳ vậy? Chả trách dân tình cứ kêu là anh Nát quá anh Nat ơi...

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 4.

2. "Mặt dày" như Man

Công bằng mà nói thì Man có lắm tội hơn Nat nhiều, vì gộp cả 2 phần phim lại thì đúng là không thể yêu thương nổi anh chàng hai mặt, mà mặt nào cũng dày này. Man đúng kiểu điển hình của playboy, chán yêu cô này sẽ quay ngoắt sang cô kia, nối lại tình xưa nhanh như tốc độ ánh sáng. Đúng là chỉ có những người nhẹ dạ cả tin như Tun mới dứt không nổi Man mà sống cho thoải mái. Ở Man hội tụ đủ yếu tố để bị ném đá tơi bời luôn.


Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 5.

Bạc như vôi

Yêu Katun 5 năm, và có lẽ cũng là ngần ấy thời gian biết Lee. Nhưng chỉ 1 đêm Tun say mà "qua đêm" với bạn thân người yêu mình luôn ngay trên cái giường vẫn từng ôm ấp nhau hạnh phúc, vui vẻ. Thế rồi đùng đùng yêu Lee mà xem bạn gái 5 năm chả ra cái gì nữa cả. Chia tay Tun không một giây luyến tiếc, cưới luôn Lee dù mới ôm ấp nhau có mấy mươi ngày...

Mà vẫn chưa xong, đến với Lee nhanh thì "đá" Lee cũng nhanh. Khi biết mình bị bẫy thì Man cũng ngay lập tức trở mặt, không còn một tẻo tẹo teo mặn mà nào nữa cả. Cái đẩy tay của Man khiến Lee sẩy thai đã đủ chứng minh Man vô tình như nào rồi đấy. Dăm ba hôm sau thì ối, lạ chưa kìa, Man lại quay về tán tỉnh Katun vì chỉ yêu mình Tun, tất cả là vì Lee lừa dối nên mới ra nông nỗi này?

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 6.

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 7.

Đẹp trai nhưng da mặt hơi dày!

Nhờ có Man mà không ai muốn tin vào con trai trên đời này nữa luôn, cũng chỉ vì anh mặt dày và... đểu quá. Có Lee thì phũ Tun cho bằng được, đá Lee rồi lại phải dính lấy Tun. Lúc Man bỏ Katun để theo Lee, khán giả đã được phen ném đá ầm trời rồi. Ngay cái lúc biết Man muốn nối lại tình xưa với bạn gái cũ, đến công ty còn nhận là người yêu Tun thì đúng là chỉ muốn nhảy vào tivi mà hỏi: Này anh, mặt anh dày mấy chục centimet hả anh?

Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa kiểu con trai như Nat và Man ra! - Ảnh 8.

Con trai mà nhỏ nhặt, cay cú hơn thua

Nhìn cách Man đối xử với Nat đúng là chỉ thấy buồn cười. Người lớn cả rồi, đã không cạnh tranh được công bằng thì thôi, lại còn cứ gặp nhau là đá đểu, chê bai Nat, thậm chí còn chơi mấy trò trẻ con. À không, trẻ con nó cũng chẳng thèm cố tình ném đồ để bạn ngã xe như thế. Không hiểu Man cứ cố thể hiện mình hiểu Katun, mình biết Katun đã lâu năm, tỏ ra hai người thân thiết lắm trước đông người làm cái gì? Nat tuy khó chịu và ghen thật, nhưng Tun cũng chẳng lấy làm vui.



3. Quan trọng nhất cả hai đều phản bội người yêu!

Điều gì cũng có thể nhắm mắt mà bỏ qua, nhưng khi lừa dối, phản bội lại người yêu, cặp kè người khác rồi thì không thể. Man và Nat đều như thế, cả thèm chóng chán, đứng núi này lại trông núi nọ. Tuy Nat hiền lành hơn, ngờ nghệch hơn nhưng rồi thì cũng như nhau cả! Cặp với ai không cặp, lại đi qua lại với bạn thân của chính người yêu mình thì khó mà bênh vực được rồi!


Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất