Ngỡ ngàng cậu bé 6 tuổi chụp ảnh siêu đẹp

Không chỉ tạo được bố cục tốt, chịu khó “săn” khoảnh khắc đẹp, cậu bé 6 tuổi Oliver Andreas Jones (Anh) còn làm chủ được kỹ thuật chụp tương đối khó để tạo nên những tác phẩm không thua kém gì các nhiếp ảnh gia thực thụ.

Biết chọn góc chụp để có bố cục ảnh chặt chẽ, hăm hở cùng bố dậy từ 2 giờ sáng để đi “săn” khoảnh khắc mặt trời mọc trên biển hay làm chủ kỹ thuật phơi sáng trong nhiếp ảnh,… không ai có thể nghĩ rằng những điều đó lại có được ở một cậu bé mới 6 tuổi.

Lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm máy ảnh khi Oliver Andreas Jones được bố mẹ tặng cho một chiếc máy ảnh đồ chơi trong sinh nhật cậu tròn 3 tuổi.

Hai năm sau, cậu sẵn sàng “can thiệp” khi thấy mẹ lôi máy ảnh ra để chụp. Nhận thấy khả năng nghệ thuật, bố mẹ Oliver quyết định mua tặng cho cậu một chiếc máy ảnh Nikon dòng bán chuyên.

Ngay từ nhỏ, Oliver Andreas Jones đã có sự say mê với nhiếp ảnh.
Ngay từ nhỏ, Oliver Andreas Jones đã có sự say mê với nhiếp ảnh.
 
Ông Andreas Jones, bố của cậu bé nhớ lại: “Mới 5 tuổi, Oliver luôn hỏi rằng nó có thể đi chụp với tôi được không và khi lần đầu tiên tự chụp bức ảnh phong cảnh đầu tiên giữa cánh đồng hoa oải hương, Oliver tỏ ra rất phấn khích.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra tài năng của con. Và chứng kiến nỗ lực đó, tôi đã mua cho Oliver một chiếc máy ảnh DSLR cũ. Và khi mới 5 tuổi rưỡi, Oliver đã tự mình chụp những bức ảnh tuyệt đẹp mà một thiếu niên cũng không dễ thực hiện được điều tương tự”.

“Oliver chỉ có thể đi chụp cùng tôi vào các đợt nghỉ hoặc cuối tuần bởi tôi không muốn sở thích đó ảnh hưởng tới việc học của cháu. Đôi khi để kịp chụp ảnh đón bình minh ở một điểm nào đó, chúng tôi phải dậy từ 2 giờ sáng nhưng điều đó chỉ khiến Oliver thêm phấn khíc”, ông Andreas Jones nói tiếp.

Ở tuổi lên 6, cậu đã có thể tạo nên những tác phẩm ấn tượng.
Ở tuổi lên 6, cậu đã có thể tạo nên những tác phẩm ấn tượng.
 
Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp các sự kiện, ảnh cưới đồng thời rất thích thú với việc chụp cảnh bình minh, hoàng hôn, ông Andreas Jones tin tưởng chẳng mấy nữa cậu con trai có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

“Oliver nói rằng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi lớn lên và tôi rất tự hào nếu nó theo nghiệp cha và tiếp tục công việc tôi đang làm.

Ngay từ bây giờ, Oliver đã là một đồng nghiệp và sự hứng khởi của cháu cũng tạo động lực cho tôi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi ngồi tại một nơi tuyệt đẹp để hai bố con cùng trò chuyện trong lúc đợi mặt trời lên”, ông Andreas Jones chia sẻ.

Khó có thể tin bức ảnh này do một cậu bé 6 tuổi thực hiện.
Khó có thể tin bức ảnh này do một cậu bé 6 tuổi thực hiện.

Còn với cậu bé vẫn đang học tại trường tiểu học có tên Peel Common Infant School (Gosport, Anh), sở thích cùng bố đi chụp ảnh bởi “cháu thích tới những địa điểm khác nhau để ngắm bình minh và hoàng hôn.
 
Sau đó, cháu thích ngắm trên máy tính những tác phẩm chụp được và chỉ cho mẹ cũng như bạn bè rằng cháu đã từng đến đó và khoe điều thú vị mà cháu đã nhìn thấy”.

Vũ Phong

Vũ Phong

Vũ Phong

Vũ Phong

Vũ Phong

Vũ Phong

Vũ Phong

Theo Dân trí


Tin tức mới nhất