Người đẻ ra trào lưu "EM YÊU ANH" tranh luận kịch liệt với Đan Lê

2 người đã có một cuộc tranh cãi nhỏ trên chính Facebook cá nhân của Đan Lê.

Chiều 24/5, BTV truyền hình Đan Lê chia sẻ "đoạn trạng thái khá dài" trên trang cá nhân, bày tỏ quan điểm của cô về trào lưu nhắn tin "Em yêu anh" đang gây sốt trong cộng đồng mạng.

Đan Lê cho rằng trào lưu này khiến chị em phụ nữ "tự biến mình thành trò đùa và cho phép người đàn ông của mình đùa cợt, nghi ngờ sự thật hiển nhiên đó".

Ngay sau khi đoạn tâm sự được đăng tải, nhiều chị em đã phản ứng lại quan điểm của Đan Lê. Họ cho rằng cô đang quá phiến diện và gay gắt trước 1 trào lưu "đáng yêu".

Những status phản đối ý kiến của Đan Lê
Những status phản đối ý kiến của Đan Lê

Trước phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, Đan Lê từ tốn đáp lời. Một lần nữa cô bảo vệ ý kiến của mình và muốn mọi người đọc kỹ nội dung chia sẻ của cô trước khi "phản pháo".

"Trò chơi này chỉ tích cực khi nó giúp chúng ta thiết lập thói quen tốt, nói lời yêu thường xuyên hơn và được người thân hưởng ứng (như mình đã đề cập bên trên).

Còn những trường hợp như các bạn đang share để cười vui khi thấy 1 người đàn ông bảo vợ là "Điên à?", "Nhầm à?" khi nhận được tin nhắn "Em yêu anh" thì chẳng khác nào chính các bạn đang cổ xuý và tự cho họ quyền được coi nhẹ việc các bạn thể hiện tình cảm.

Đừng biến câu nói bình thường "Em yêu anh" thành dị thường và khiến lời yêu trở nên lạc lõng", Đan Lê nhấn mạnh.



Cuộc tranh luận của Đan Lê và một số chị em gái khác diễn ra khá sôi nổi trên trang cá nhân của cô. Và thật bất ngờ, chính người khởi xướng trào lưu này, Facebooker Su Sad cũng chính thức lên tiếng.

"Chào chị, em là người khơi mào cái trò chơi nhắn tin "Em yêu anh" này. Khi đọc được status này của chị e thấy hơi buồn và chạnh lòng.

Thứ nhất nếu chị thấy trò chơi này vô bổ, không hay ho thì có thể không tham gia, không để ý, không quan tâm. Chị là người nổi tiếng, thiếu gì cái để chị quan tâm. Đúng không ạ?

Thứ 2, nhiều tin nhắn của các ông chồng có thái độ không đúng mực, hơi thái quá không phải họ thiếu trân trọng, họ nhả nhớt vợ hay người yêu mình.

Mà đơn giản là khi đột nhiên nghe thấy lời yêu thương từ vợ (mà lâu không được nghe) họ thấy bất ngờ. Có thể tỏ ra hài hước, trêu đùa một chút thôi.

Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh. Vâng vợ chồng chị hoặc vợ chồng ai đó, hàng ngày, hàng giờ vẫn dành cho nhau những câu yêu thương, những lời nói ngọt ngào, lãng mạn.

Nhưng có thể vợ chồng người khác không quen nói với nhau những câu ấy, mà họ chỉ âm thầm bên nhau, sống vì nhau, hành động vì nhau mà chẳng cần nói.

Em dám khẳng định chưa chắc vợ chồng chị hoặc vợ chồng một số cặp đôi nói yêu nhau mỗi ngày đã hạnh phúc hơn họ đâu", người khỏi xướng trào lưu "Anh yêu em" tranh luận với Đan Lê.



Su Sad một lần nữa khẳng định những lợi ích tuyệt vời mà trào lưu "Anh yêu em" mang lại cho các mối quan hệ gia đình đang dần trở nên quen thuộc, nhạt nhẽo và nhàm chán.

Su Sad cho rằng status của Đan Lê đã quá gay gắt và đánh đồng.

Cuối cùng, Su Sad dành cho Đan Lê một lời "ẩn ý" nhẹ nhàng: "Chị là người nổi tiếng, nhiều người biết rõ về chị, về gia đình chị trước kia và bây giờ hơn là các bà vợ tầm thường như chúng em".

Lời "phản pháo" này của Su Sad nhận được rất nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng. Còn Đan Lê thì vẫn chưa lên tiếng trả lời.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất