Người mẹ trẻ nhẫn tâm phá thai sau khi siêu âm là con trai

(2Sao) - Chỉ vì phân biệt giới tính, 1 cô gái đã nhẫn tâm loại bỏ đứa con trai trong bụng mình.

1 nữ blogger vừa tuyên bố rằng cô đã từ bỏ đứa con chỉ vì đứa trẻ này mang giới tính nam. Sở dĩ, người phụ nữ có tên blog Lena này ra quyết định tàn nhẫn bởi cô đã gặp quá nhiều thứ không tốt từ những người đàn ông khác.

Trên trang blog của mình, tác giả này cho biết cô được chuẩn đoán mang thai và đã sẵn sàng với việc làm mẹ. Tuy nhiên, cô mô tả cha của đứa bé là 1 kẻ trăng hoa, không chung thủy trong khi Lena tự nhận mình là 1 người ủng hộ "nữ quyền" và luôn đấu tranh vì quyền lợi của người phụ nữ đến nỗi không cả tập trung vào sự nghiệp của bản thân.


Lena quá tôn thờ chủ nghĩa "nữ quyền" - Feminist

Cô viết trên trang cá nhân: "Một trong những điều tôi thấy và căm ghét ở nơi này là đàn ông luôn cho mình cái quyền nhìn chúng ta từ trên xuống, luôn coi mình là 1 tầng lớp trên phụ nữ. Đàn ông luôn từ chối giúp đỡ chúng ta và thậm chí còn không thèm để tai nghe những chia sẻ, những suy nghĩ về sự bất bình của nữ giới chúng ta."

Thế nên ngay khi vừa đi siêu âm về đứa bé trong bụng và biết nó mang giới tính của "phái mạnh", cô này đã phản ứng cực mạnh và tỏ rõ vẻ "ghét đàn ông" với những người theo dõi blog của cô.

Lena nói: "Tôi thực sự bị sốc, tôi đã khóc và nghĩ rằng đã phải nhận 1 lời nguyền rủa". Và quan điểm cực đoan của cô đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ: "Khóc, thổn thức, không thể kiểm soát và chịu tổn thương về tinh thần, cuộc sống như bị phá hủy bởi 1 cuộc chiến tranh."

Sau 3 ngày vật vã suy nghĩ, cô đã quyết định đến 1 phòng khám thai và loại bỏ đứa con trai của mình.


Bào thai trong bụng Lena đã bị hủy chỉ vì là con trai


Cô kết luận: "Tôi không ghét đàn ông, nhưng tôi ghét chế độ "phụ hệ", nơi những người đàn ông, thậm chí là 1 số phụ nữ chuyển giới luôn có tư tưởng đó. Tôi không thể để điều đó xảy ra với con cái mình, và tôi không thể chấp nhận rằng mình có 1 đứa con trai. Nếu điều đó xảy đến lần nữa, tôi sẽ vẫn giữ nguyên quyết định của mình và làm điều tương tự."

Ngay sau khi đăng tải những tâm sự này, cô đã gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối nặng nề từ những blogger khác như "Nếu có 1 người mẹ như thế, thai nhi này đã may mắn khi bị hủy bỏ và không được sinh ra." , có người còn không tin nổi "Chờ đã, thật sự 1 phụ nữ đã hủy đi đứa con mình chỉ vì nó là con trai ư? Thật chứ?". Rõ ràng, cô gái này đã quá tôn thờ chủ nghĩa "nữ quyền" 1 cách tiêu cực và đáng bị lên án.

Minh Quang
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất