Người phụ nữ chi 40.000 USD để sắm đồ Hello Kitty

Cô gái người Anh dành 20 năm để thu thập, tìm mua 5.000 món đồ có hình mèo Hello Kitty, từ quần áo, giày dép đến đồ trang trí, gấu ôm.

Amy-Louise Allen, một nhà thiết kế giày ở London, bắt đầu mê mẩn con mèo có
xuất xứ từ Nhật Bản từ năm 11 tuổi và hiện sở hữu cả một khối lượng lớn
những món đồ hay quần áo có hình con vật hoạt hình này.

Hiện nhà của Amy-Louise có 5.000 món đồ in hinhg mèo Kitty, bao gồm váy vóc,
 túi xách, giường ngủ, đồ sứ và thú nhồi bông.


Mọi người nghĩ tôi bị điên vì quá nghiện mèo Hello Kitty, nhưng nó là một phần
con người tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi biết rằng 30.000 bảng
(40.000 USD) nghe có vẻ là số tiền lớn, nhưng đó là số tiền tổng cộng mà tôi bỏ ra
suốt 20 năm qua, The Sun dẫn lời Amy-Louise nói.


Người phụ nữ 31 tuổi kể năm 1996, cô nhìn thấy một món đồ chơi xa xỉ
hình mèo Hello Kitty trong một cái cốp xe ở Leicester. Cô lập tức phải lòng nó.
 Suốt những năm tháng tuổi teen, Amy-Louise thường xuyên tìm đến các
cửa hàng để tìm mua những món đồ có hình con vật hoạt hình này.


Hồi tôi còn bé, rất khó tìm được món đồ Hello Kitty ở Anh, và chỉ có duy nhất
 môt cửa hàng khá đắt đỏ ở Leicester bán nó thôi. Cứ đến dịp sinh nhật hay giáng sinh
 là bố mẹ, người thân lại tặng tôi một món đồ dễ thương ấy, cô kể.


Amy-Louise mua đồ hình mèo Hello Kitty mỗi tuần và thường đặt hàng từ Nhật về.
 Người phụ nữ, hiện vẫn độc thân, khẳng định niềm yêu thích mèo Hello Kitty
 chưa bao giờ gây trở ngại gì tới đời sống tình cảm của mình.

Tôi từng có nhiềubạn trai lâu năm và họ lúc nào cũng ủng hộ sở thích của tôi, cô nói.

Nhà thiết kế giày hy vọng một ngày nào đó sẽ được tới Nhật Bản, quê hương của
mèo Hello Kitty. Cô chia sẻ đã tự học tiếng Nhật suốt hai năm qua và đang lên
kế hoạch tham gia một khóa học để có thể tự tin sang Nhật dạy tiếng Anh.

Theo Ngoisao




Tin tức mới nhất