Nhân vật phản cảm tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp công khai xin lỗi

- Bằng sự hối lối chân thành, nhân vật này mong nhận được sự cảm thông của mọi người vì sự bồng bột và thiếu ý thức của mình.

Trong thời điểm tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra ngày 13/10 chưa kết thúc, trên mạng Facebook đã lan truyền chóng mặt một tấm hình 3 nhân viên được cho là của VTV đã có những hành động không phù hợp trong không khí cần sự trang nghiêm của sự kiện. Cụ thể, 3 nhân viên này (trong đó có 1 người cầm mic có logo của VTV) cười đùa và giơ điện thoại lên để chụp hình trong lúc những người dân xung quanh đang yên lặng và nghiêm túc đón linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tấm hình ghi lại hình ảnh của 3 người này đã nhận được nhiều ý kiến bình luận hết sức phẫn nộ của người sử dụng mạng xã hội và 'ném đá' thái độ thiếu văn hóa của nhân viên được cho là của VTV, với tư cách là một đài truyền hình quốc gia đang chịu trách nhiệm đưa tin, hình ảnh của sự kiện lớn.


Một cá nhân khác là nữ giới cũng được nêu ra với thái độ hằn học và thiếu thiện chí khi tác nghiệp do có những cư xử gây ác cảm với người dân. Thái độ hoạnh họe, xem thường và tỏ ý kênh kiệu của người này đã được cư dân mạng dẫn lại qua câu nói rất thiếu kiềm chế với người dân xung quanh, mà đa số lớn tuổi hơn.


Sau 4 ngày ầm ĩ chuyện có hay không nhân viên của VTV đã có những hành động và cư xử thiếu lịch sự khi tác nghiệp. Tối qua, nhân vật nam (mặc áo kẻ carô) trong tấm hình gây 'bão' đã xác nhận về mình trong tấm hình và bày tỏ sự hối lỗi trên trang cá nhân. Theo đó, chàng trai này đã tự cho hành động của mình là bộc phát, thiếu ý thức, tệ hại và phản cảm và rất mong muốn nhận được sự cảm thông từ mọi người. Bên cạnh đó, anh cũng mong vong linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tha lỗi cho sự dại dột về hành động không đẹp mắt của mình.

Nguyên văn lời xin lỗi của N.L trên trang cá nhân:

"Khó để nói hết được tâm trạng của tôi những ngày qua. Từ quyết định ban đầu là đóng cửa facebook đến lúc quyết định mở lại, để được chia sẻ những dòng này là cả một thời gian như-là-dài-nhất trong đời. Tôi 25 tuổi, không quá trẻ cũng chẳng quá già cho những quyết định chín chắn. Cá nhân tôi thực lòng muốn viết ra, muốn giãi bày ra, dù sau đó nó có ra sao đi nữa, cốt là bản thân tôi thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn...

Việc vừa xảy ra, chẳng cần nhắc lại thì ai cũng vẫn nhớ rõ, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi. Và tôi, thì đã có một hành động mang tính bộc phát, là thiếu ý thức, là tệ hại... như tôi vẫn day dứt, dằn vặt mình đến tận bây giờ. Tôi buồn mình bao nhiêu, càng trách mình bấy nhiêu. Khi anh em tôi đã đến khu vực Cột Cờ từ 5h sáng những mong được chứng kiến giây phút lịch sử mà ai cũng biết là rất lâu sau mới có thể có lại... Thế mà, chỉ vì một phút nông nổi, muốn ghi lại hình ảnh bấy giờ làm kỉ niệm mà tôi dường như thành một kẻ hậu sinh vô ý thức đến tệ hại. Bản thân mình, khi xem lại những hình ảnh đó, cũng thấy phản cảm lắm, ân hận lắm, trách mình nhiều lắm. Tôi không mong có cơ hội để sửa sai, vì tôi biết dịp đó, cảm xúc đó, không khí đó không đến nhiều lần. Chỉ mong được thông cảm, khi đã biết tự vấn mình, tự nhận lỗi, và mong được thông cảm với một người trẻ như tôi..

Trong thâm tâm, tôi tiếc thương cụ bao nhiêu, thì mong mọi người thông cảm cho tôi bấy nhiêu, mong Cụ tha lỗi cho tôi bấy nhiêu...

Điều con làm có thể ảnh hưởng cả đời con, nhưng con thấy mình sẽ vơi đi phần nào, Bác ạ!".


Cộng đồng mạng đang rất quan tâm sau lời xin lỗi của một trong 3 nhân vật nam trong bức ảnh thì tới khi nào 2 nhân vật còn lại cùng nhân vật nữ trong những tấm hình đang lan truyền trên mạng mới chính thức lên tiếng về sự việc này.

N.T

Tin tức mới nhất