Những câu chuyện có thể sẽ khiến bạn tức ói máu vì... tụt hứng

Trước khi gặp anh, thế giới của em chỉ có hai màu đen trắng. Gặp được anh rồi, nó ^!%#%!$% đen hoàn toàn luôn!

1. Nữ: "Đợi khi tóc em dài đến ngang eo..."

Nam: "Điều kiện đầu tiên là em phải có eo trước đã..."

2. Khi một người cùng giới chu môi về phía bạn, làm bộ muốn hôn bạn, nếu bạn tránh ra, bạn thua! Hiệu quả nhất phải là bạn cũng chu môi làm bộ hôn lại. Nếu người đó tránh đi, bạn thắng! Nếu người đó không tránh... Chúc hai bạn hạnh phúc!

3. Đời người quan trọng nhất không phải cố gắng, không phải nỗ lực, mà là lựa chọn. Khi bạn đi đến ngã tư của cuộc đời, không biết đâu mới là phương hướng đúng dành cho bạn, xin bạn hãy dừng lại, suy nghĩ thật kĩ một hồi, xem bạn thuộc chòm sao nào.



4. Anh người yêu hỏi mình: "Em thích cái túi nào?"

Mình nhìn nhìn: "Cái màu đỏ đi anh."

Người yêu cười: "Ngốc, cái đó có phải hàng hiệu đâu. Không phải lo, cứ chọn cái em thích là được. Đắt cũng không sao."

Lòng mình cảm thấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc, vậy là mình chỉ vào chiếc LV mà một cô gái đi ngang qua đang đeo: "Vậy cái đó nha anh."

Người yêu quay đầu hôn mình một cái, sau đó khởi động xe máy, phóng về phía cô gái đằng xa.

5. Nữ: "Em cần một người bạn trai."

Nam: "Anh tìm giúp em, anh có một thằng bạn tốt lắm."

Nữ: "Nếu em với anh ấy hẹn hò, liệu anh có đau lòng không?"

Nam: "Đọc nhiều truyện quá rồi em, anh với nó không có gì đâu, em yên tâm."

Con trai thế này FA cả đời cũng xứng đáng.

6. Ngày xửa ngày xưa có một chú vịt con xấu xí, không ai thích nó cả, nó luôn bị những chú vịt khác bắt nạt. Nó buồn bã rời khỏi nhà, một mình lang thang, gặp phải gió lớn, mưa to, chó săn, trẻ hư… Nhưng vịt con xấu xí không sợ, nó mạnh mẽ đấu tranh, cố gắng học tập, tự khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra, tuy bề ngoài nó xấu, nhưng thịt nó lại rất ngon.

7. Lật lại từng trang thư cũ nay đã ố vàng, phủ đầy trên nó là những bụi mờ kí ức, tràn ngập những dịu dàng, tháng năm lắng đọng khiến nó trở nên mềm mại, chỉ cần vò vò thêm một chút, dùng để lau nước mũi vẫn là khá ổn.

8. Cô đau đớn nói với bạn: "Tôi với ông xã cãi nhau, anh ấy hét vào mặt tôi, bắt tôi mang theo đồ đạc của tôi rồi biến đi cho khuất mắt anh ấy. Tôi dùng túi to nhét ông xã vào, rồi khóc, anh thuộc về em."

"Cảm động quá, sau đó rồi sao?" Người bạn hỏi.

Cô trả lời: "Sau đó tôi mất tận bốn cái túi mới đủ nhét anh ấy vào."




9. Một ngày nào đó, bạn sẽ đợi được một chàng trai yêu thương bạn, giống như trong những bộ phim bạn thường hay xem, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai bạn: "Tuy em không cao, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, ngực không lớn, eo không nhỏ, mông không cong, ham ăn lười làm, thích khóc hay dỗi, ích kỷ xấu tính, nhưng anh… vẫn chưa bị mù, vậy nên là em hãy hết hy vọng đi!"

10. Bạn cùng phòng đang làm bài tập, máy tính mở, trên màn hình là cô người yêu ở xa đang cùng chat video với nó. Hai người im lặng không nói lời nào, chỉ vùi đầu làm bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục học tập – Đây mới là tình yêu. Tình yêu không phải là hai người được ở bên nhau, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, lời ngon tiếng ngọt, sớm tối quấn quít, thậm chí cũng không phải là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Mà là vì người kia mà cố gắng trở thành một người ưu tú hơn.

Sau đó đi tìm một người tốt hơn nữa.

11. Tôi đỡ vợ dựa vào người mình, tai nạn quá thảm khốc, tôi biết cô ấy không thể chống đỡ được bao lâu nữa. "Em yêu, anh… còn có thể làm gì cho em không?" Tôi hỏi.

Cô ấy vất vả nói từng chữ: "Chỉ… một… việc… thôi…"

Tôi giục giã: "Chuyện gì cũng được hết, em nói đi."

"Anh… có thể… đừng… cười… vui như thế không…?"


12. Một cái chai nhét đầy đá, nhìn có vẻ đầy, thực ra vẫn còn rót thêm được rất nhiều nước. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết: Ăn buffet không thể uống trước khi ăn.

13. Trời mưa rất to, trong phòng học chỉ còn lại mình cô. Bỗng nhiên một nam sinh cả người ướt đẫm chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Của cậu, ô."

"Hả?"

"Tôi vừa chạy đi mua."

Dưới ánh mắt chăm chú của cô, nam sinh đỏ mặt. Haiz, cậu ấy thật ngốc. Cô khẽ lắc đầu trong lòng, vậy mà lại nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Nam sinh tiếp tục nói, "Ô 70 nghìn một cái."



14. Nếu có một người đàn ông,

Có thể nửa đêm chạy đến dưới nhà bạn hát cho bạn nghe.

Có thể đáp ứng mọi yêu cầu dù vô lí nhất của bạn ở giữa chốn đông người.

Có thể đóng hài dỗ bạn mỗi lúc bạn buồn.

Có thể giữ khư khư cái điện thoại trong tay sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của bạn.

Có thể nhịn ăn cả tuần chỉ vì muốn mời bạn một bữa ăn thật sang.

Có thể mở máy 24/24 để bạn có thể gọi đến bất cứ lúc nào.

Nếu có một người đàn ông như vậy, người ấy nhất định là bị ngốc.

15. Bạn cùng bàn là người hiểu bạn nhất. Nó thấy bạn nghịch điện thoại trong giờ học, thấy bạn quay cóp trong giờ kiểm tra, thấy bạn cắm mặt vào gương nặn mụn, thấy bạn gục mặt xuống bàn khóc trộm khi buồn, thấy tờ giấy bạn rụt rè viết cho người khác, thấy bạn mồm miệng đầy dầu mỡ lúc ăn uống nhồm nhoàm.

Vậy nên, nếu có cơ hội gặp lại nó, tìm cơ hội xử nó đi, nó đã biết quá nhiều!

16. Trước khi gặp anh, thế giới của em chỉ có hai màu đen trắng. Gặp được anh rồi, nó ^!%#%!$% đen hoàn toàn luôn!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất