Những điều tuyệt vời của một mối tình xa

Yêu xa là cơ hội để thử thách tình yêu, dù khó khăn nhưng cũng mang lại nhiều điều ngọt ngào mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được.

Thu âm giọng người yêu làm… báo thức

Có không ít cặp đôi yêu xa hàng ngàn km, người ở nước này, người ở nước kia, múi giờ chênh lệch nhau nhưng họ vẫn có gắng để có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày. Như trường hợp của Huyền Minh (20 tuổi, du học sinh Nhật Bản) và Công Quyến (20 tuổi, Hà Nội), cả hai luôn tự cân bằng giờ giấc sinh hoạt của mình hợp lí để có thời gian dành cho người ấy. Huyền Minh chia sẻ: “Vì biết Nhật Bản với Việt Nam chênh nhau 2 tiếng nên trước đó chúng mình đã mua hai chiếc đồng hồ cực yêu, thu âm giọng của người kia lại rồi cài làm báo thức, thế là mỗi khi nghe thấy giọng của cậu ấy ở đồng hồ vang lên, tớ nhớ giờ ấy là để dành cho nhau”.

Những điều tuyệt vời của một mối tình xa
Huyền Minh và Công Quyến (Ảnh: NVCC)

Những cuộc trò chuyện qua video call dài liên miên

Huyền My (18 tuổi) phải chuyển nhà từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vì bố mẹ li thân nên ngay từ khi còn nhỏ, cô bạn phải ở cùng mỗi người một khoảng thời gian. “Cuối năm lớp 11, tớ chuyển vào ở với ba ở Sài Gòn, chuyện tình cảm của tớ cũng vì thế mà có chút biến động, từ việc nhà tớ và nhà anh ấy chỉ cách nhau có vài phút đi xe dễ dàng gặp gỡ, bây giờ chúng tớ chỉ còn có thể gặp nhau có vài lần trong những dịp nghỉ lễ của năm. Ít có cơ hội gặp gỡ café cuối tuần, cùng nhau đi mua sách… nên chúng tớ thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những tin nhắn ngọt ngào hơn mỗi ngày, nói chuyện với nhau qua video call, thỉnh thoảng anh ấy còn làm clip bất ngờ tặng tớ. Thấy tớ như vậy ba cũng thương và đồng ý nếu tớ đỗ đại học sẽ cho tớ chuyển ra Hà Nội ở với mẹ và gần hơn với anh ấy” – Huyền My kể. Với My, chuyện tình cảm cũng là động lực để cô nàng học tập tốt hơn.

Trân trọng những phút giây ở bên nhau

Hà Châu (23 tuổi) là phóng viên của một trang web du lịch nổi tiếng còn Đăng Quân (24 tuổi) là trưởng nhóm phượt từ thiện. Cả hai đều rất bận bịu và thường xuyên phải đi xa nên chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, facebook. Thời gian dành cho nhau không nhiều nên cả hai rất trân trọng những lúc được ở cạnh nhau.

Những điều tuyệt vời của một mối tình xa

Hà Châu chia sẻ: “Có những khi mình được nghỉ phép thì Quân lại đang phượt tận trên Tây Bắc hay ngược lại lúc Quân rảnh thì mình lại đang ở nước ngoài nên thời gian để chúng mình hẹn hò rất eo hẹp. Vì thế, cả mình và Quân đều cố gắng chia sẻ với nhau thật nhiều điều về cuộc sống, của mình, mình còn nhớ như in có lần Quân hỏi sếp mình về nơi mình đang công tác rồi bí mật đến tranh thủ đưa mình đi chơi buổi tối, khi thấy Quân mình rất bất ngờ và hạnh phúc. Mình nhận ra rằng dù có bận rộn đến thế nào thì trái tim chúng mình luôn gần nhau”.

Những ai yêu xa rất thiệt thòi vì không thường xuyên ở bên cạnh người mình yêu, lúc người ấy ốm đau không thể đến bên chăm sóc, mọi vui buồn chỉ được chia sẻ gián tiếp. Nhưng chính khoảng cách địa lý lại là cách để họ biết tình yêu của mình lớn đến mức nào, người ấy quan trọng với mình ra sao và cả những điều thú vị như đã kể ở trên. Bởi thế, nếu bạn đang có một mối tình yêu xa, hãy vui và giữ gìn tình yêu ấy trước những sóng gió nhé!


Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất