Những lần người lớn hiện thực hóa ước mơ cho trẻ ung thư

Người dân địa phương, cảnh sát, tổ chức từ thiện... tại nhiều nơi trên thế giới đã gây xúc động khi giúp các bệnh nhi ung thư chạm đến ước mơ của mình.

Trao chức người đứng đầu danh dự cho bé

Kyler Bradley (10 tuổi, học sinh trường trung học Fairfield) mắc bệnh u não giai đoạn cuối.

Rebecca Bradley - mẹ Kyler - chia sẻ, con trai cô mong muốn trở thành lính cứu hỏa. Để giúp bé biến ước mơ thành sự thật, Sở Cảnh sát và Phòng cháy thị trấn Fairfield đã tới tận nhà đón Kyler, cho phép cậu tham dự kỳ họp hội đồng đầu tiên, theo WLWT.

Tại đây, trên chiếc xe lăn, nam sinh tuyên thệ nhậm chức như người đứng đầu danh dự của ban phòng cháy. Cậu được trao huy hiệu, bảng tên, thẻ nhân viên chính thức, mặt nạ dưỡng khí và được đặc cách đến trạm cứu hỏa bất cứ lúc nào.

Cảnh sát nhí được mặc quân phục đi tuần

Sở cảnh sát Pittsfield mới đây tạo điều kiện để Shavez Forte (5 tuổi, mắc bệnh ung thư não) trở thành cảnh sát trong một ngày. Giống như sĩ quan thực thụ, Shavez cũng mặc đồng phục, lên xe tuần tra.

Những lần người lớn hiện thực hóa ước mơ cho trẻ ung thư
Shavez được mặc quân phục và ngồi ghế của cảnh sát trưởng.

Cậu bé cười rạng rỡ, dù gặp một chút bất tiện với chiếc mũ quá khổ. Theo NY Daily News, trong ngày làm nhiệm vụ, cảnh sát nhí Shavez và đồng nghiệp Darren Derby còn bắt được hai đối tượng đang gây gổ.

Tạo cơ hội trở thành tuyển thủ bóng bầu dục

Cậu bé Michael (11 tuổi) cùng gia đình đã có một ngày cuối tuần khó quên tại sân vận động - nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng bầu dục Dolphins và Texas. Michael ngồi trên băng ghế dự bị tại Miami Dolphins Game trong vai trò đội trưởng danh dự.

Những lần người lớn hiện thực hóa ước mơ cho trẻ ung thư
Michael được đến thăm và giao lưu với các cầu thủ tại khu tập luyện.

Trước đó, cậu bé còn được thăm khu luyện tập của đội Dolphins để gặp gỡ và giao lưu với các tuyển thủ.

Michael đang phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tổ chức Dolphins Cancer Challenge vì thế đã tạo cơ hội để cậu có cơ hội chạm vào giấc mơ trở thành tuyển thủ bóng bầu dục của mình, CBS Miami đưa tin.

Giúp bé gặp thần tượng

Bất cứ ai cũng sẽ cảm động khi nghe câu chuyện về Lila May Schow, theo People.

“Lila rất hâm mộ Luke. Cô bé nhảy múa vui vẻ mỗi khi nghe thấy nhạc của anh ấy. Ca khúc Lila yêu thích nhất là That's my kind of night. Nếu có thể cùng hát với Luke bài đó, con bé sẽ thực sự hạnh phúc” - Heidi Hall, mẹ bé gái cho hay.

Những lần người lớn hiện thực hóa ước mơ cho trẻ ung thư
Lila hạnh phúc trong bữa tiệc âm nhạc với sự xuất hiện của thần tượng Luke Bryan.

Lila May Schow mắc neuroblastoma giai đoạn 4 - căn bệnh ung thư hiếm gặp. Khi gia đình cô bé chuyển đến thị trấn Hook River, những người dân ở đây đã nhiệt tình giúp đỡ bé.

Bên cạnh số tiền quyên góp hơn 10.000 USD, họ còn tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 5 cho Lila theo phong cách hoàng gia cô bé yêu thích. Lila và ba người bạn thân nhất được một chiếc xe ngựa đến đón, nơi tổ chức tiệc là tòa nhà ngân hàng địa phương trang hoàng thành lâu đài lộng lẫy.

Đặc biệt, sinh nhật Lila còn có cả sự tham gia của Luke Bryan - ca sĩ bé hâm mộ nhất.

Đưa bé vào thế giới ước mơ


Với mong muốn biến ước mơ của các bệnh nhi ung thư thành sự thật, nhiếp ảnh gia Jonathan Diaz đã lắng nghe chia sẻ, dàn dựng và chụp ảnh các bé trong thế giới cổ tích.

Những lần người lớn hiện thực hóa ước mơ cho trẻ ung thư
Bé Braelyn ước mơ trở thành siêu anh hùng.

Jonathan lập dự án phi lợi nhuận Anything can be nhằm tạo ra những tấm hình trẻ em ung thư ở thế giới siêu anh hùng, bếp núc..., theo Huffingtonpost.

Theo Zing

Tin tức mới nhất