Những loài hoa mùa hạ khiến Hà Nội đẹp đến nao lòng

(2Sao) - Phố phường Hà Nội vào hè ngập tràn sắc tím của hoa bằng lăng, sắc đỏ của hoa phượng...



Hoa phượng là loài hoa khoe sắc vào mùa hè. Trên khắp các phố phường Hà Nội
đâu đâu cũng rợp một màu hoa đỏ rực rỡ.





Nhất là đối với các cô cậu học trò thì hoa phượng gắn liền với những năm đèn sách
 nhiều kỉ niệm trên ghế nhà trường. Hoa phượng như biểu tượng cho ước mơ,
 niềm khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.




Vào tháng 5 hoa bằng lăng nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Kim Mã, 
Hoàng Quốc Việt, Văn Cao, Trần Thái Tông...





Loài hoa với sắc tím lãng mạn, mộng mơ này được giới trẻ Hà thành rất yêu thích.
Rất nhiều bạn trẻ đã tới các dãy phố trồng nhiều hoa bằng lăng để chụp hình kỉ niệm.




Hoa bún có 2 màu hoa trắng và vàng là một loài thuộc chi Crateva, thuộc họ Cáp
 còn có tên gọi khác là hoa màn màn. Hoa bún không phải là loài hoa được nhiều
 người biết đến. Loài hoa này nở vào mùa hè, có mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.






Hoa bún nở thành từng chùm khi hoa nở nhụy hoa thon dài nên người dân
 đặt tên là hoa bún.


 Hoa loa kèn với trắng dịu dàng từ lâu trở thành biểu tượng của tháng tư.


Những gánh hàng hoa chở đầy hoa loa kèn là nét đẹp của phố phường Hà Nội.




Thiếu nữ e ấp bên sắc hoa trắng tinh khôi.




Hà Nội vào hè không thể không nhắc đến hoa sen. Mùa sen thường bắt đầu từ cuối tháng
5 và kéo dài đến tận đầu tháng 9.




Hoa sen có hai màu trắng xanh hoặc đỏ hồng, hình dáng hoa mộc mạc nhưng
hương thơm lại tươi mát, tinh khiết.


Không chỉ có sắc chính nhờ hương thơm dễ chịu, mát lành hoa sen được
 tôn vinh là quốc hoa.


Lạc Lạc
Ảnh: Thế Đại
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất