Những luồng ý kiến trái chiều khi "Bitches in town" ngừng phát sóng

(2Sao) - Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra khi chương trình "Những kẻ lắm lời"(Bitches in Town) bị ngừng phát sóng.

Chiều qua 25/11, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi đơn vị sản xuất là công ty TNHH Monday Morning, yêu cầu tạm ngừng chương trình "Những kẻ lắm lời" (Bitches in Town), đồng thời gỡ bỏ các tập có nội dung phản cảm đang phát trên YouTube.

Trong công văn này cũng nêu rõ: “Qua theo dõi trên mạng, được biết từ tháng 6/2015 đến nay, Công ty TNHH Monday Morning đã cho phát trên YouTube hơn 20 chương trình Bitches in Town (Những kẻ lắm lời). Rất nhiều nội dung trong các chương trình này có ngôn từ nhận xét, đánh giá thô tục, phản cảm, thậm chí soi mói, bình phẩm chủ quan chuyện đời tư của người khác, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội."


Ngay sau đó, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng như fanpage của nhiều trang báo mọi người đã chia sẻ quan điểm khác nhau về việc dừng chương trình này. Hầu hết đều đồng tình, ủng hộ cho rằng quyết định tạm dừng chương trình Bitches in Town của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông là đúng đắn.

"Vừa phạt vừa bắt dẹp mới đáng với cái thể loại chương trình nhảm nhí, xúc phạm nhân phẩm người khác như thế này. Nhảm vô cùng. Dừng là chuẩn."

"Dừng hộ chương trình này lại với. Chẳng ra làm sao, 3 người vừa nói vừa cười hố hố mất cả thẩm mỹ. Coi thêm ghét."

"Trước giờ ko ghét Thuỳ Minh nhưng qua talkshow này thấy quá nhảm, nhà văn thì như côn đồ, stylist thì cứ đụng vào là cười như con điên, Thùy Minh thì đanh đá không coi ai ra gì, nói thật không sai mà sai ở chỗ chụm lại vừa nói vừa cười sổ sàng, mà phải biết rằng bản thân mình đã tốt đẹp chưa mà đi phê bình người khác. Nhà sản xuất chắc cạn ý tưởng rồi mới cho thực hiện show này."

"Không nói về việc chê mà nói về cách chê. Họ như vậy la lăng mạ sỉ nhục chứ chê gì bạn."

Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít bạn tỏ ra tiếc nuối khi chương trình tạm ngưng:

"Nói xấu người khác cần phải có văn hóa nữa bạn ơi. Tâm hồn vẩn đục thì không nói được ai đâu...Mình thích chương trình này. Nói thẳng và thật. Đúng là sự thật mất lòng, không nên adua theo trào lưu."

"Mình thấy chương trình nói đúng sự thật thôi, ở nước ngoài cũng có talk show khen chê người nổi tiếng, người Việt Nam thích khen cơ. Hoa hậu hay diễn viên xấu cũng khen đẹp nên nhiều người bị khen nhiều quá nên ảo tưởng, thực chất mình nghe show nói đúng mà, nhưng có nhiều từ hơi quá. Mình không muốn dừng chương trình."

"Đã nói xấu còn có văn hóa. Người Việt chỉ thích khen mà không thích nghe chê. Chê thì nghe để lần sau biết mà tránh. Chê văn hóa không tiếp thu thì chê không có văn hóa có vẻ có hiệu quả hơn. Cụ thể như lần này bitches đã dậy sóng."



"Talkshow thích nhất bị cấm sản xuất rồi thôi thì sống trong những lời tâng bốc vậy."

"Thùy Minh tài năng và cá tính. Sao Việt quen nghe những lời tâng bốc giả tạo nên không chấp nhận sự thật. Ủng hộ Thùy Minh."

"Hay hay không là do góc nhìn và quan điểm cá nhân. Bản thân mình rất thích cách dẫn chương trình của cô MC này.
Quá hụt hẫng khi talk show mình yêu thích lại bị cấm sản xuất vì những kẻ a dua theo, những kẻ không hiểu rõ mục đích và format chương trình, những kẻ đu bám truyền thông chờ nước đục thả câu, những kẻ núp bóng truyền thông đổ thêm dầu vào lửa."

Về phía Thùy Minh khi được hỏi về phản ứng của nghệ sĩ và khán giả với chương trình, cô cho biết: "Chúng tôi chỉ dũng cảm hơn người khác một chút, đấy là dám ra mặt chịu gạch đá thôi. Nhiều khi mọi người cứ căng thẳng quá, nào là bị tổn thương, nào là bị xúc phạm. Bạn có dám chắc rằng ca khúc nào bạn hát bạn cũng được khen hay và trang phục nào bạn mặc cũng được khen đẹp không?".

Bối Bối
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất