Những nữ sinh bán trinh tiết vì học phí

Có 101 lí do để nữ sinh bán đi "cái ngàn vàng". Có nữ sinh bán vì muốn có tiền đi du lịch, để làm từ thiện và có cả nữ sinh phải bán đi cái quý giá nhất của đời con gái để nuôi ước mơ trên ghế nhà trường.

Nữ sinh rao bán "ngàn vàng" để đóng tiền học

Một nữ sinh giấu tên ở Anh đã đăng một tin nhắn trên trang web dành cho sinh viên The Student Rooms rao bán “cái ngàn vàng” của mình để lấy tiền đóng học phí cho ba năm học tiếp theo.

Theo Telegraph, nữ sinh này xuất thân từ một gia đình nghèo nên có thể cô không thể chi trả được khoản tiền học phí 9.000 bảng/năm, mức học phí được áp dụng vào năm tới.

Tin nhắn được đăng tải trên The Student Rooms có nội dung: “Tôi là nữ sinh năm thứ nhất của một trường đại học có tiếng. Gia đình tôi không thuộc diện khá giả vì vậy tôi bán sự trong trắng của mình để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống”.

Bán đấu giá cái ngàn vàng để có tiền đi học

Natalie Dylan, 22 tuổi, tiết lộ cho tới nay đã có 10.000 người tham gia đấu giá
để có được “cái ngàn vàng” của cô.


Hồi tháng 9 năm ngoái khi Natalie công khai cuộc đấu giá, đã có những người tuyên bố trả 243.000USD. Tuy nhiên, kể từ đó số tiền đấu giá liên tục tăng lên. Natalie, hiện đã có bằng cử nhân ngành nghiên cứu về phụ nữ, khẳng định cô không làm mất phẩm giá của mình vì chuyện này. Natalia cho hay cô quyết tâm bán “cái ngàn vàng” cho ai trả giá cao nhất để có tiền đi học.

Nợ nần chồng chất, nữ sinh đấu giá trinh tiết

Nữ sinh Tamara, hiện đang sinh sống và theo học tại Chile, gần đây đã cho đăng tải một đoạn quảng cáo trên mạng rằng, cô sẽ bán trinh tiết của mình cho ai trả giá cao nhất.

Để giải thích cho hành động "hư hỏng" của mình, Tamara cho biết cô đang rất cần tiền để chi trả cho số tiền học phí đang ngày càng tăng cao tại trường.



"Xin chào, tôi là Tamara, 21 tuổi và tôi đang muốn đấu giá trinh tiết của mình. Lý do đó là vì tôi đang cần một số tiền để đóng học phí và trả nợ, gia đình tôi không thể trả cho tôi được. Nếu có tiền, tôi sẽ không đời nào làm việc này".

Nội dung mà nữ sinh này đã viết trên một trang web. Đi kèm với lời quảng cáo cá nhân, Tamara còn đính kèm thêm 6 tấm hình trong tình trạng "thiếu vải", nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nữ sinh viên đấu giá trinh tiết lấy 48.000 bảng

Nữ sinh viên 21 tuổi người Bỉ, được biết tới với tên Noelle, đã rao bán trinh trên một trang web đấu giá được đăng ký ở Hà Lan vào tháng 3 vừa qua. Một khách hàng giấu tên đã đồng ý mua ‘cái ngàn vàng’ của Noelle với giá 45.000 bảng, sau hai tháng đấu giá trực tuyến.

Theo thỏa thuận, người chiến thắng trong cuộc đấu giá được quyền sở hữu Noelle trong vòng 24 giờ, bao gồm cả nhiệm vụ đưa nữ sinh viên 21 tuổi này đi mua sắm và đi ăn ở một nhà hàng do cô gái này chọn.


Noelle viết trên trang web đấu giá rằng, cô sẽ dành 5% khoản tiền bán ‘cái ngàn vàng’ để quyên góp cho quỹ từ thiện nhằm chứng minh rằng hành động của cô hoàn toàn không phải bán dâm. Số còn lại sẽ phục vụ cho cuộc sống và việc học tập của cô. Noelle cũng đưa ra mức giá khởi điểm cho ‘cái ngàn vàng’ của mình là 4.200 bảng.

Theo Người Đưa Tin

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao