Nữ sinh Phan Đình Phùng xinh xắn luôn có điểm bình quân trên 9 phẩy

Ngọc Diệu không chỉ có vẻ ngoài “kẹo ngọt” cực dễ thương mà học cũng cực đáng nể, dù đang học cấp 3 nhưng điểm tổng kết của cô nàng lúc nào cũng trên 9 phẩy.

Không quá đình đám hay “rùm beng” như nhiều gương mặt hot teen hiện nay nhưng cô bạn Ngọc Diệu lại được chú ý bởi nét xinh xắn nhẹ nhàng, “kẹo ngọt” với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt biết nói gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong lễ bế giảng năm học 2013-2014, Ngọc Diệu đã thu hút ống kính máy ảnh nhờ gương mặt mộc xinh đẹp của mình. Không chỉ vậy, cô nữ sinh trường Phan Đình Phùng này còn có thành tích học tập rất đáng nể. Dù đã học lớp 11 nhưng điểm tổng kết của Ngọc Diệu luôn nằm ở mức 9 phẩy.

Một điểm nữa khiến Ngọc Diệu trở nên nổi bật là gương mặt luôn mộc mạc, tự nhiên cộng thêm phong cách ăn mặc, đầu tóc cực kỳ giản dị, đúng với lứa tuổi. Chẳng thế mà Ngọc Diệu được nhiều teen yêu mến và có tên trong danh sách những hot girl thế hệ mới của cộng đồng teen.



Nét đẹp trong trẻo, hồn nhiên của Ngọc Diệu trong tà áo dài thu hút mọi ống kính máy ảnh tại lễ khai giảng năm học.

Họ tên: Nguyễn Ngọc Diệu

Nickname: Kẹo, xuka,…

Ngày sinh: 24.11.1998

Trường: THPT Phan Đình Phùng

Lớp: 11D7

Thành tích: Nhiều năm liền là học sinh giỏi, điểm trung bình trên 9 phẩy.

Chào Ngọc Diệu, nếu được dùng 3 từ để miêu tả về tính cách của bạn thân, bạn sẽ nói thế nào?

- Cá tính

- Thỉnh thoảng hơi bướng

- Tình cảm

Ngọc Diệu nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ xinh xắn, dễ thương của mình lắm đó. Cảm giác thế nào?

Là con gái thì tất nhiên ai được khen xinh cũng thích rồi. Nhưng nếu được tự chấm điểm bản thân mình thì mình nghĩ vẻ ngoài của mình cũng ở mức dễ nhìn thôi.



Ngoài đời, Ngọc Diệu là người khá hóm hỉnh, hài hước nhưng cũng cực kỳ sâu sắc. Cuộc trò chuyện với cô bạn trở nên thú vị hơn bao giờ hết bởi cách nói chuyện thông minh và rất "duyên".

Nhiều người còn nói là sau lễ bế giảng thì bạn như gương mặt hot girl “nổi tiếng sau 1 đêm”?

Mình nghĩ đó như 1 cơ duyên may mắn tình cờ đến với mình thôi. Trước giờ cuộc sống của mình vốn chưa bao giờ liên quan đến các hoạt động nghệ thuật, trở thành hot girl “sau một đêm” hay này kia, chính vì vậy nó không làm cuộc sống của mình thay đổi quá nhiều, những gì mình học hành hay đạt được cũng không thay đổi.

Nhưng nhìn vẻ ngoài giản dị của Ngọc Diệu, Facebook cá nhân cũng khá “thầm lặng”, có vẻ bạn khá khép kín mà không giống 1 hot girl cho lắm?

Nhiều người cũng nói như vậy. Đơn giản thôi, thầm lặng vì mình không muốn cuộc sống của mình hoàn toàn nằm trên mạng xã hội. Mình trân trọng người thật, việc thật hơn.


Không chỉ xinh xắn, thành tích học tập của bạn cũng cực “khủng” với điểm tổng kết 9 phẩy?

Cũng không phải cực "khủng" đâu. Mình chỉ cố gắng để duy trì điểm số của mình luôn được như bản thân mong muốn. Bản thân mình cũng không có “bí kíp” gì đặc biệt ngoài sự chăm chỉ. Nói ra thì nhiều người sẽ không tin nhưng trong khi nhiều bạn khác chỉ tập trung cho những môn học sẽ thi đại học thì mình vẫn duy trì phương pháp học đều các môn. Tất nhiên, mỗi người sẽ có một phương pháp học khác nhau và mọi phương pháp đều có mặt tích cực của nó mà.

Đối với bạn, trở thành hot girl hay trở nên nổi tiếng thì thích hay không thích?

Tất nhiên mọi thứ đều có 2 mặt, trở thành hot girl cũng có cái hay và ngược lại. Làm gì cũng được người khác quan tâm, chú ý thì tất nhiên ai cũng cảm thấy thích thú rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà sinh ra những chuyện soi mói, phiền toái, mất đi cái riêng tư, đó chính là mặt trái.



Nhưng nếu “được” gán mác hot girl thì sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn, cuộc sống cũng gần như rẽ sang một hướng khác, trong khi Ngọc Diệu hoàn toàn có đủ yếu tố mà?

Ở độ tuổi này mình nghĩ trước hết hãy làm cho tốt nhiệm vụ học hành. Mình chưa nghĩ đến một hoạt động kinh doanh nào khác đâu. Nhưng có thể một hai năm nữa mình sẽ nghĩ đến đấy (cười).

Tuy nhiên, nếu là các hoạt động nghệ thuật thì mình nghĩ mình chỉ xem nó như một cuộc dạo chơi thôi, còn theo đuổi 1 cách chuyên nghiệp thì đòi hỏi nhiều yếu tố và sự hy sinh. Với lại bản thân mình chỉ dừng lại ở mức độ thích thú, muốn có trải nghiệm chứ không xem là đam mê.

Bạn có nhận được nhiều lời mời chụp hình, hay xa hơn là các hoạt động nghệ thuật khác?

Có. Nhưng đôi khi mình từ chối vì bận việc học. Ai cũng biết để có thể bước chân vào cánh cổng Đại học Ngoại Thương thì phải có một sự nỗ lực không nhỏ.

Bạn dự định thi vào Đại học Ngoại Thương?

Đúng thế, đó là ước mơ từ nhỏ của mình. Mình đang cố gắng học tập rất chăm chỉ để có thể thi đỗ vào trường Đại học mà mình mong muốn.



Cảm ơn Ngọc Diệu về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất