Ông bố cứu sống con gái mới sinh nhờ vô tình đăng ảnh lên Facebook

Nhờ thói quen dùng mạng xã hội mà ông bố đã có thể cứu mạng được cô con gái bé nhỏ của mình.

Người đàn ông giấu tên trong bức ảnh đã đăng tấm hình chụp anh và cô con gái bé nhỏ lúc vừa tắm xong lên mạng xã hội. Ban đầu, anh cảm thấy rất thú vị trước biểu cảm có vẻ như là đang trách móc anh tại sao lại đưa ảnh của mình lên mạng xã hội nhưng về sau, có một sự thật khủng khiếp ẩn đằng sau, điều mà đáng lẽ ra anh sẽ không thể biết, hoặc không thể biết sớm đến như vậy.

Ngay sau khi lên sóng, hàng nghìn người đã nhận thấy sự dễ thương và tha hồ thích, bình luận rằng: “Tuyệt quá, cô bé sẽ là một đứa cá tính và kết hôn với một anh chàng không có hình xăm” hay “Dễ thương quá, làm thế nào mà gia đình lại có thể sinh được một em bé như vậy?”

mạng xã hội
Bức ảnh được ông bố đăng trên mạng xã hội sau lần đầu tiên tắm cho con gái.

Tuy nhiên, trong số rất nhiều người xem được bức ảnh lại có một bác sĩ. Anh ấy soi rất kỹ và comment với ông bố rằng: “Có phải mắt cô bé hơi vàng không? Thật khó để nhận ra bởi vì tổng thể cả bức ảnh đều có tông màu này. Rất có thể tôi nhầm nhưng nếu được thì anh có thể kiểm tra xem cô bé có bị triệu trứng vàng da ở trẻ sơ sinh hay không. Tôi là bác sĩ chuyên khoa nhi, hãy xem xét lời khuyên của tôi nhé!”

Ông bố đã ngay lập tức nghe lời vị bác sĩ và đưa con mình tới bệnh viện. Tại đây, các xét nghiệm đều cho thấy cô bé đúng chuẩn là bị vàng da và được can thiệp kịp thời nên không bị nguy hiểm.

Mặc dù bệnh vàng da khá phổ biến ở trẻ sơ sinh nhưng nế không được điều trị thì có thể dẫn đến tử vong đáng tiếc hoặc gây tổn thương não nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó, nhờ một bức ảnh đăng trên mạng mà ông bố này đã cứu được mạng cho con gái mình một cách ngoạn mục.


Theo Afamily/Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất