Phan Ý Yên ra tác phẩm mới… đang chậm rãi thở!

- Nếu bạn đã từng đọc truyện của Phan Ý Yên, sẽ hiểu được nỗi buồn gieo rắc trong từng “nhúm cảm xúc run rẩy”.

Cuốn sách ảnh: “Tôi là một nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở” góp vào sáng tác của Phan Ý Yên những xúc cảm tuổi trẻ, thật xinh đẹp!

Với câu thần chú đặt làm slogan trong cuốn sách: I Still Believe in 398.2, Phan Ý Yên muốn hướng độc giả yêu mến của mình hướng đến một phần tuổi thơ đang ẩn giấu trong sâu thẳm mỗi người trẻ chúng ta: Công chúa, hoàng tử, phép màu, niềm tin vào lẽ phải, happy ending, cái đẹp, lòng dũng cảm…bạn có tin vào điều kỳ diệu ấy như Phan Ý Yên đã từng???







“Đây không phải là một cuốn sách,” quả là một thách thức với độc giả khi đọc phải lời khuyến cáo chân thành, mộc mạc từ tác giả. Phan Ý Yên muốn độc giả yêu mến mình hãy coi: “Tôi là một nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở” chỉ là một góc…một góc thiêng liêng mà bạn lưu giữ những xúc cảm rất thật của hiện tại, và có thể tìm thấy mình đầy ý nghĩa trong “câu thần chú” xinh đẹp trong từng trang sách.



Với những câu quotes, như kim chỉ nam của tuổi trẻ, nơi Ý Yên từng đặt chân đến trong xúc cảm của cô: “Đôi khi đau khổ cũng là một thứ cảm giác tích cực. Bởi ít ra bạn vẫn còn thấy được mình đang sống. Tệ nhất chính là đứng trước người mà mình yêu thương, trong lòng lạnh như mùa đông. Ký ức hoang hoải đóng băng. Lòng người rồi cũng đổ ra biển lớn. Cuộc đời buồn vì chúng ta rồi sẽ nhớ đến nhau theo những cách không bao giờ giống nhau. Nói gì đến chuyện Quên hay hoàn toàn xóa bỏ!”



Phan Ý Yên là thế, cô viết nỗi buồn mà mình đã trải qua bằng những tiếng rơi rất nhẹ, rơi để ngưng đọng chứ không phải tan ra, dù những hoài niệm vẫn cứ dăng dẳng không dứt.

Những câu chuyện “bằng hình ảnh” với người dẫn truyện là Phan Ý Yên, sẽ có một luồng cảm xúc “tượng hình” sâu lắng, nhẹ nhàng và xinh đẹp từ cuốn sách này.

Đó mới là Phan Ý Yên. Và đó mới là “Tôi là nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở”…

Bạn có thế không???



Sách do LimBooks liên kết với Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành.

Tặng 10 cuốn sách:
Tôi là một nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở

Ban Biên Tập 2Sao dành tặng độc giả 10 cuốn sách: "Tôi là một nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở" của tác giả Phan Ý Yên.

Để đăng kí nhận sách, độc giả làm đúng theo các hướng dẫn sau:

+ Tại facebook của 2Sao có đường dẫn link bài và ghi chú nội dung: "Đăng kí nhận 
sách Tôi là một nỗi buồn nhỏ…đang chậm rãi thở", độc giả đăng ký theo mẫu sau:

- Tên:
- Số điện thoại:
- CMND:
- Địa chỉ:

(Đăng kí phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự và đầy đủ các yêu cầu trên).

Hoặc gửi các thông tin cá nhân trên về địa chỉ email: quatang@2sao.vietnamnet.vn

+ Thời hạn đăng ký: Từ 8/11 đến hết ngày hết ngày 10/11/2013.


- 2Sao sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và đăng tải danh sách độc giả cùng cách thức nhận sách vào ngày 12/11/2013.


- Thời gian nhận sách vào giờ hành chính ngày 13 và 14/11/2013 tại Tòa soạn 2Sao (Tầng 4, tòa nhà C’Land, số 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Hà Nội). Riêng các độc giả ở Tp HCM sẽ được chuyển qua đường bưu điện.

 * Lưu ý độc giả không ở Hà Nội cần ghi chính xác địa chỉ nơi ở để nhận sách qua đường bưu điện.


CT


Tin tức mới nhất