Rắn "ghé thăm" giường ký túc xá - Hơn 1000 sinh viên rồng rắn đến thư viện tránh nắng

(2Sao) - Trong những ngày hè nóng bức, sinh viên là một trong các đối tượng đang phải chịu nhiều khổ sở nhất.

1. Rắn" ghé thăm" giường ký túc xá

Một sinh viên 21 tuổi của Đại học Quốc tế Tứ Xuyên thức dậy vào buổi sáng sớm và phát hiện một con rắn màu đen trên giường của mình.



Mặc dù không bị cắn, nhưng thời điểm nhìn thấy con rắn, anh đã vô cùng khiếp sợ. Anh cho rằng có lẽ con rắn đã bò vào phòng sau khi mọi người đã ngủ và leo lên giường.

Chàng sinh viên đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội và nó nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất.



Ý kiến dân mạng:
- Tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi!
- So ra thì có gián và chuột trong phòng ngủ cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.
- Rắn và sâu bướm là đáng sợ nhất!
- Hãy bật điều hòa lạnh 16 độ C để "tiêu diệt" nó!

2. Hơn 1000 sinh viên kéo đến thư viện tránh nóng

Với nhiệt độ leo thang 30 - 40 độ C ở niềm Nam Trung Quốc, các sinh viên của Đại học Hàng không Trịnh Châu phàn nàn rằng họ không thể sống được nếu ở phòng ký túc xá của mình. Không còn sự lựa chọn nào khác, họ đổ xô đến thư viện chính, nơi được trang bị điều hòa trung tâm để tránh nóng.







Trường đại học cho biết, với nhiệt độ nóng nực như hiện nay và trong các kỳ thi sắp tới, không đủ ghế để phục vụ trong thư viện.
Để duy trì trật tự, thư viện cho biết:
1) Trước giờ thư viện mở cửa hàng ngày, học sinh phải xếp hàng. Nhiều nhân viên sẽ được phái đến để duy trì trật tự.
2) Sẽ có thêm bàn và ghế cung cấp cho sinh viên.
3) Họ sinh nhớ mang đồ dùng cá nhân của mình trước khi rời thư viện.
4) Giờ mở cửa của thư viện sẽ được mở rộng.





Trước thông tin trớ trêu, nhiều cư dân mạng hả hê chế giễu sự việc, cũng có những người khác thông cảm cho sinh viên.

- "Chú ý, các thí sinh dự thi Đại học. Nhớ ứng tuyển vào các trường có điều hòa không khí ấy, nếu không, bạn sẽ được xuất hiện trên tin tức vào năm tới" - Một cư dân mạng nói đùa.

- "Các sinh viên không phải nên thảo luận về việc lắp điều hòa không khí ở trường đại học chứ? Ngay cả các trường tiểu học và trung học đều đã được lắp điều hòa rồi. Sinh viên thật đáng thương!"
Sinh viên tránh nóng không chỉ xảy ra ở Đại học Hàng không Trịnh Châu mà sinh viên ở các trường Đại học khác tại Hà Nam, Trung Quốc cũng sáng tạo ra những cách khác nhau để làm mát trong ngày hè nóng bức.

Ví dụ như sinh viên tại Viện Khoa học và Công nghệ Lạc Dương được phát hiện ngủ bán khỏa thân trên mái nhà ngày 20/06 vừa qua. Hình ảnh khiến các nữ sinh bối rối.



Thà ngủ bờ ngủ bụi con hơn chết ngộp trong phòng ký túc xá

Ý kiến dân mạng:

- Dường như các sinh viên nữ chưa từng có một bể bơi trước đây?
- Tại sao mọi người lại đổ lỗi cho các sinh viên? Không phải nhà trường mới có lỗi sao? Họ đã không làm bất cứ điều gì để làm mát các ký túc xá sinh viên. Ai đó ở lại trong ký túc xá có thể sẽ bị say nắng.



Năm 2013, các sinh viên của một trường đại học ở Vũ Hán vác chiếu vào ngủ trên sàn của phòng thể dục trường.



Năm 2015, hình ảnh ấn tượng này lại xuất hiện trên các bản tin.

Ký túc xá ở các trường Đại học của Trung Quốc thường chứa khoảng 4 học sinh trong một phòng và không có điều hòa.

"Ký túc xá quá nóng. Nếu em còn tiếp tục ở lại trong phòng, có lẽ em sẽ chết vì ngộp thở mất" - Một sinh viên nói.

Khốn khổ và bất bình đến nỗi năm 2014, các sinh viên của trường Đại học sư phạm Quảng Châu đã tổ chức một cuộc chạy khỏa thân để phản đối cuộc sống thiếu thiết bị làm mát tại các ký túc xá. Đáng tiếc, cuộc biểu tình đã bị ngăn chặn bởi nhà trường, bởi lý do đảm bảo an toàn.

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao