Robbey: 'Tôi nhiều lần bị nghệ sĩ đe dọa'

Robbey là một trong số ít các blogger hiện nay dám nói rõ quan điểm của mình về nhiều đề tài, đặc biệt là trong mảng văn hóa - nghệ thuật.

Anh không ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ khi đưa ra những nhận định, phân tích, khen chê các sao trong showbiz. Vì thế, đôi khi Robbey làm mất lòng một số nghệ sĩ để rồi bị đe dọa...

Robbey: 'Toi nhieu lan bi nghe si de doa'

Viết blog hơn 10 năm, Robbey thu hút một lượng độc giả khổng lồ trên fanpage, tính đến nay đã hơn 2.6 triệu thành viên.

Mới đây, Robbey có buổi trò chuyện cùng phóng viên Một Thế Giới về cuộc chám trán giữa anh và Trang Trần trên Facebook cùng chủ đề liên quan.

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao về cuộc chạm trán giữa anh và cựu người mẫu Trang Trần. Thực hư chuyện này như thế nào?

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện được giải quyết quá êm đềm, có người còn tưởng tôi và Trang bắt tay nhau để... tạo scandal. Cơ bản là cả hai đều cực kỳ thẳng tính, không xạo sự, vòng vo. Thế nên, chỉ cần gặp nhau đúng một lần là xong.

Theo như tin đồn thì cả hai đã rất to tiếng với nhau, thậm chí suýt "choảng" nhau trong buổi hẹn?

- Đúng là tin đồn nhảm. Mà có khi họ muốn như vậy thật. Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt. Tôi và Trang đều có khá nhiều người ghét, không ngạc nhiên khi họ muốn chúng tôi "tiêu diệt" lẫn nhau. Nhưng chúng tôi đủ thông minh để không bị các thành phần antifan giật dây, kích động.

Trang hẹn tôi ở một quán café lớn trên đường Đồng Khởi, ngay trung tâm Sài Gòn. Ở giữa chốn đông người, nếu to tiếng hay gây rối, rốt cục đẹp mặt ai? Làm trong môi trường văn hóa - nghệ thuật, ý thức của chúng tôi cao hơn thế.

Vậy thì sao lại có chuyện hiểu lầm?

- Chả là tôi đang có mâu thuẫn với một phóng viên tên Trang. Tôi không ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình lên trang cá nhân. Thế nhưng, nhóm anti của tôi lại cắt xén và xuyên tạc nội dung, spam đầy tường nhà Trang Trần với những lời lẽ kích động: "Nó đang chửi chị kìa, xử nó đi chị!". Vì chuyện này, mỗi ngày, tôi và Trang đều nhận được cả trăm tin nhắn.

Robbey: 'Toi nhieu lan bi nghe si de doa'
Robbey từng bị khá nhiều nghệ sĩ đe dọa vì quá thẳng thắn.

Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người ra sao?

- Tôi quen Trang trước khi Trang nổi tiếng, ngay từ những ngày đầu cô ấy vào Sài Gòn lập nghiệp, thông qua bạn chung là người mẫu Phương Linh. Chúng tôi từng đi ăn uống, từng đi từ thiện với nhau khá nhiều lần. Trang kể: "Tôi nhớ hoài chuyện ông giữ giùm tôi cái túi khi tôi đang diễn". Cô ấy nhớ còn tốt hơn tôi! Sau đó, vì lời qua tiếng lại trong vụ Hà Anh với Đỗ Mạnh Cường, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Cô ấy từng nhiều lần chửi tôi không ra gì trên Facebook, tôi thỉnh thoảng cũng đá đểu Trang vài câu. Nhưng tôi nghĩ, mâu thuẫn là chuyện quá bình thường. Cả hai giống nhau ở chỗ thẳng tính, nói xong thì thôi, làm chuyện khác.

Thế tình hình bây giờ đã khá hơn chưa?

- Tôi rất vui vì có cuộc hẹn hôm vừa rồi với Trang. Cả hai đã trút hết những bực dọc, bức bối, khó chịu trong người. Không nên làm tổn thương nhau nữa, nhất là khi đã từng chơi với nhau như thế! Tất nhiên, không thể nào thân thiết trở lại ngay và luôn được, như thế giả tạo lắm! Con người có cảm xúc mà. Đợi vài tuần nguôi nguôi, tôi sẽ qua quán của Trang để ủng hộ.

Đây có phải là lần đầu tiên anh nhận được lời đe dọa từ giới văn nghệ sĩ?

- À, tôi lại không nghĩ là Trang "dọa" mình nhé! Nếu tôi làm sai là Trang đánh thật đấy, không dọa đâu. Bạn bè đều hiểu tính Trang mà! Do đây là hiểu lầm nên Trang mới ngồi xuống nói chuyện thôi. Ta nên sợ những kẻ xấu đâm lén sau lưng, chứ ồn ào như tôi hay Trang Khàn có khi lại không đáng sợ!

Còn về câu hỏi này: Có, tôi đã từng bị nghệ sĩ đe dọa khá nhiều lần. Lỗi của tôi là dám phản ánh sự thật, dám đại diện độc giả của tôi để lên tiếng. Thông thường, lý lẽ của họ khi sừng cồ với tôi là "Sao mày xen vào chuyện của tao?", chứ chưa bao giờ dám nói tôi bịa đặt, hay là phân tích sai vấn đề.

Anh phản ứng thế nào?

- Tôi cảm thấy họ không hiểu gì về quyền tự do ngôn luận. Bạn xuất hiện trên truyền thông mỗi ngày, nghĩa là bạn đang làm gương cho rất nhiều em nhỏ noi theo. Vì thế, khi bạn liên tục chơi scandal như ăn mặc hở hang, lừa đảo, giật chồng,... khán giả và công chúng có quyền phản ánh chứ! Nếu ai cũng im thin thít, đến sau này, con cháu của bạn bắt chước theo thì sao? "Con mặc thế này còn kín đáo chán. Cô A lên TV khoe hẳn ngực, giờ được đại gia bao nên giàu lắm! 100 người như bố mắng thì cô ấy cũng không bớt giàu đâu". Nghe thế, chắc là vui?

Nhiều người nói rằng: "Robbey trên mạng thế thôi, ở ngoài hiền như bột!". Anh có đồng ý không?

- Thì tôi vốn hiền mà. Trước giờ tôi có phủ nhận đâu? Chỉ buồn cười ở chỗ, họ sử dụng từ "hiền" theo nghĩa rất tiêu cực. Như thể "hiền" là một điều gì đó đáng xấu hổ.

Tôi thấy mình đàng hoàng. Đủ đàng hoàng và lịch sự để hạn chế tối đa chuyện văng tục, chửi thề, phát ngôn bậy bạ ở cả trên mạng lẫn ngoài đời. Tôi cũng chưa bao giờ dọa nạt hay nguyền rủa ai. Chẳng lẽ như thế là sai sao?

Hiền, lành, đàng hoàng - không đồng nghĩa với chuyện thiếu cá tính, thiếu quan điểm.
 
Anh có sợ gặp "giang hồ" không?


- Lâu lâu tôi cũng có cà phê, đàm đạo với anh em, rất bình thường. Người ta hay nhầm lẫn "giang hồ" với "trẻ trâu". Tôi biết vài đàn anh có số má nhưng ăn nói cực kỳ lịch sự, đàng hoàng, có tình có lý. Như thế thì bên dưới mới nể phục! Cho dù trong bất kỳ môi trường nào, bạn phải đàng hoàng thì người ta mới tôn trọng bạn.

Cám ơn anh Robbey về buổi trò chuyện thú vị này!


Theo Một thế giới

Tin tức mới nhất