Sinh viên ĐH Ngoại thương tức giận vì bị nhà tuyển dụng xúc phạm

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang rất quan tâm đến câu chuyện một nhà tuyển dụng dùng những lời lẽ không hay xúc phạm một sinh viên ĐH Ngoại thương.

Tháng 5, tháng 6 hàng năm chính là thời điểm mà các sinh viên vừa mới tốt nghiệp rất quan tâm đến các vấn đề về thực tập, tuyển dụng. Cũng bởi vì thế mà câu chuyện của một nhà tuyển dụng đã hành xử rất thiếu chuyên nghiệp khi phản hồi mail của sinh viên gửi CV ứng tuyển, thậm chí dùng những lời lẽ không hay để đánh đồng toàn thể SV Ngoại thương trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.


Ảnh chụp màn hình đoạn mail phản hồi của anh Đ - người hiện đang giữ chức Art Director của một công ty cho sinh viên gửi CV ứng tuyển.

Trong mail, anh Đ đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của bạn sinh viên trường ĐH Ngoại thương với lý do "thiếu sự tôn trọng với nhà tuyển dụng, không có Cover Letter, CV sơ sài". Sẽ không có gì đáng nói khi trong câu trả lời của mình, vị Giám đốc này lại khuyên bạn SV nên "đi học lại Giáo dục công dân". Sau khi đoạn mail này được chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người trong đó có đa số các bạn SV ĐH Ngoại thương đều cho rằng anh Đ. dùng lời lẽ như vậy là không phù hợp ở cương vị của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh Đ. đã có một cuộc tranh luận, thậm chí là đôi co khá gay gắt với những người lên tiếng nhận xét về hành vi của mình, trong đó có rất nhiều lời lẽ không hay dùng để "chê" và "nhạo báng" ĐH Ngoại thương. Chính điều này đã khiến các sinh viên Ngoại thương tức giận và vô cùng bất bình.

Anh Đ. thậm chí còn công khai "nhạo báng" SV ĐH Ngoại thương trên mạng xã hội.




Trên thực tế, việc bạn sinh viên bị từ chối tiếp nhận hồ sơ khi ứng tuyển tại công ty nơi mà anh Đ làm việc là khá dễ hiểu. Bởi vì việc hồ sơ không có cover letter hay CV sơ sài chứng tỏ bạn thiếu kinh nghiệm, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng và không chuyên nghiệp. Thế nhưng cái sai sót lớn nhất lại nằm ở việc một nhà tuyển dụng của công ty lớn lại lên Facebook "chửi" ứng viên, quy chụp, và có những lời lẽ xúc phạm đến sinh viên của cả một tập thể. Nhất là khi rất nhiều thế hệ sinh viên Ngoại thương khi ra trường đều đã chứng tỏ được năng lực của mình.

Nhiều người đã lên tiếng phản đối cách hành xử của anh Đ.


Sau khi nhận được những lời nhận xét không tốt thậm chí là chỉ trích dành cho mình, anh Đ. đã viết lời xin lỗi công khai đến toàn thể các bạn sinh viên ĐH Ngoại thương lên trang cá nhân. Anh Đ. giải thích vì đã gặp một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống và công việc nên mất tự chủ và không kiềm chế được cơn nóng giận.

Nguyên văn lời xin lỗi của anh như sau:

"Gửi lời xin lỗi tới toàn thể Sinh viên và Giáo viên FTU.
Thời gian qua tôi có gặp một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống và công việc, dẫn tới việc mất tự chủ và không kiềm chế được cơn nóng giận. Tôi không có ý định ôm đũa cả nắm và đẩy hết mọi lỗi lầm cho sinh viên FTU.
Với tư cách cá nhân và nhân viên công ty DDB, tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến toàn thể các bạn FTU.
Mong các bạn tha thứ, xin cám ơn!"


Qua sự việc này, các bạn sinh viên đang trong quá trình tìm việc, đặc biệt là những bạn mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm nên lưu ý rằng hãy chuẩn bị cho mình một số hồ sơ đầy đủ và nghiêm túc trước khi nộp để ứng tuyển. Vì đây chính là thước đo bước đầu để nhà tuyển dụng đánh giá bạn. Hơn ai hết nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chính bạn - những sinh viên đang tìm cho mình một công việc sau khi ra trường.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao