Tâm sự của cô gái Nam Định bỗng nổi tiếng vì thẩm mỹ

Quỳnh hỏi: “Xấu có phải là cái tội không?”. Cô nhận được câu trả lời: “Xấu không phải cái tội mà là có lỗi với người nhìn".

Quá khứ nhiều nỗi buồn

Sau khi xuất hiện chương trình Thay đổi cuộc sống - Change Life (VTV2 - đài Truyền hình Việt Nam), câu chuyện về sự lột xác ngoạn mục nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm của dư luận.

Thanh Quỳnh (sinh năm 1992, quê Nam Định) tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang, CĐ Nghề kinh tế kỹ thuật VinaTex. Quỳnh đam mê lĩnh vực làm đẹp. Cô từng đạt học bổng loại giỏi hai năm liền, giải nhì cuộc thi thiết kế trong quy mô trường với bộ sưu tập Vũ điệu hoang dã.

Thế nhưng, Quỳnh kém may mắn hơn bạn bè khi gương mặt kém sắc. Cô có phần miệng hô nhiều so với người bình thường. Do đó, những lời nói, bông đùa ác ý của bạn bè khiến Quỳnh tổn thương.

“Mình nhớ nhất câu thơ chế giễu: “Nắng chói sau lưng, nắng đỉnh đầu/Hàm em không nắng bởi răng che”. Thời đó, chỉ có mẹ luôn động viên và khen con gái xinh đẹp” – Quỳnh kể lại.

Sau khi được các bác sĩ tại Hàn Quốc thăm khám và tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa xương hàm và một số bộ phận cơ thể, Vũ Thanh Quỳnh đến từ Nam Định đã thay đổi diện mạo ngoạn mục.

Tốt nghiệp đại học hơn một năm nhưng cô không tìm được công việc ổn định. Sau cuộc phỏng vấn tại một công ty lớn, Quỳnh đã gặp riêng người quản lý để hỏi lý do vì sao bị loại. Cô nhận được câu trả lời thẳng thắn: “Về chuyên môn, vóc dáng của em khá ổn nhưng gương mặt lại có khiếm khuyết”.

Cô lặng người.

Trong một cơ hội khác, Quỳnh được chủ cửa hàng thời trang online mời hợp tác với vị trí thiết kế kiêm mẫu ảnh. Tưởng như cuộc sống tươi đẹp mở rộng trước mắt nhưng đây lại là đỉnh điểm của sự tổn thương. Các bộ trang phục của cô được khen ngợi nhưng kèm theo lời chê bai về ngoại hình từ đông đảo phía cư dân mạng.

Không còn cảm giác chết lặng người, Thanh Quỳnh đâm ra chán ghét cuộc sống. Khuyết điểm trên gương mặt đã ăn mòn mọi sự cố gắng, vùi dập ước mơ.

Trước câu hỏi “Xấu có phải là cái tội không?”, Quỳnh nhận được câu trả lời từ người chị thân thiết: “Xấu không phải cái tội mà là có lỗi với người nhìn. Trong cuộc sống có nhu cầu thẩm mỹ cao như hiện nay, lại là người làm về ngành thời trang, em có thể tự hỏi rằng: "Có ai để một chiếc váy đẹp cho người xấu mặc để bán không?”.

Thanh Quỳnh tâm niệm, cái đẹp mới là tấm vé bước đến tương lai nhanh hơn. Cô không tự trách bản thân. Bởi không ai có quyền chọn lựa gương mặt. Quỳnh nung nấu quyết tâm kiếm tiền để chỉnh sửa nhan sắc. Nhưng mong muốn quá xa vời khi bản thân cô phải lo toan cuộc sống. Số tiền ngàn đô để phẫu thuật chỉ là trong mộng.

Thời gian trước khi thẩm mỹ, Thanh Quỳnh vẽ chân dung mình mong muốn có được.
Thời gian trước khi thẩm mỹ, Quỳnh vẽ chân dung mình mong muốn có được.

Điều kỳ diệu sau ca phẫu thuật thẩm mỹ

Tình cờ thấy thông báo của chương trình Thay đổi cuộc sống – Change Life (Hàn Quốc) phối hợp sản xuất tại Việt Nam, Quỳnh hạnh phúc đến bật khóc.

Tháng 6/2014, tin rằng phép màu sẽ cho cô cuộc sống thứ hai, Quỳnh làm hồ sơ. May mắn đến khi cô được chọn phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí trong thời gian 3 tháng tại Hàn Quốc.  Gói phẫu thuật có giá trị 50.000 USD, bao gồm cắt lại xương hàm, chỉnh răng, mí mắt, mũi và gọt cằm.

Tâm sự của cô gái Nam Định bỗng nổi tiếng vì thẩm mỹ
Khó nhận ra Quỳnh sau khi phẫu thuật.

Đầu năm 2015, Quỳnh trở về Việt Nam hội tụ cùng gia đình với ngoại hình xinh đẹp.

Trước đó, mẹ Quỳnh lo sợ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Quỳnh kể, mẹ cô đã ôm con và nói: “Con gái mẹ là xinh nhất rồi. Con không cần làm gì. Mẹ sợ con đau lắm”.

Sau khi thuyết phục được mẹ, Quỳnh cũng được mọi người động viên: “Cố gắng chịu đau, sau này xinh xắn, kiếm được công việc lương cao về báo hiếu cho gia đình”. Đây là động lực giúp cô vững tin hơn trước ca phẫu thuật tại Hàn Quốc.

Dù ở nơi xa xôi, không có người thân bên cạnh nhưng cô gái Việt Nam rất vững tin. Cô kể lại: “Chị Quỳnh Anh tại bệnh viện Banobagi đã giúp mình suốt 7 ngày sau phẫu thuật. Trong lúc mê man chị luôn động viên: “Quỳnh là nhất. Quỳnh sẽ vượt qua”".

Thanh Quỳnh hiện tại là cô gái lạc quan, vui vẻ.
Thúy Quỳnh hiện tại là cô gái lạc quan. Những ngày này, cô làm hồ sơ và bắt đầu xin việc tại Hà Nội.

Cô cũng không thể quên giây phút khi tháo miếng băng dán cuối cùng trên mặt: "Mình thốt lên: “Đây là Quỳnh sao?”. Quỳnh kể, khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn trở về ôm mẹ và nói: “Mẹ yên tâm, con đã xinh đẹp và hoàn toàn khỏe mạnh”.

Hiện tại cuộc sống của cô gái Nam Định có nhiều thay đổi khi tự tin về ngoại hình. Có nhiều cơ hội việc làm và mong muốn trở thành người truyền cảm hứng cho những ai muốn thay đổi cuộc sống.

Sau khi được các bác sĩ tại Hàn Quốc thăm khám và tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa xương hàm và một số bộ phận cơ thể, Vũ Thanh Quỳnh đến từ Nam Định đã thay đổi diện mạo ngoạn mục.

“Mẹ thường nói, con gái mặc tạp dề luôn đẹp hơn nhưng bạn ngồi sơn móng tay. Điều đúng nhưng sẽ tuyệt hơn nếu một cô gái vừa biết sơn móng tay lại biết đeo tạp dề. Mình cho rằng làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ bỏ qua cơ hội đó” – Quỳnh tâm sự về sự nỗ lực hướng đến vẻ đẹp cả ngoại hình lẫn phẩm chất.

Thời gian tới, cô gái đầy nghị lực dự định sẽ theo học khóa đào tạo thiết kế thời trang chuyên nghiệp và mong muốn có nhiều trải nghiệm trong nghề.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất