Tâm sự của "Hội con nhà giàu": Vì sao thích khoe ảnh sang chảnh?

Thói quen đăng ảnh trên mạng khoe độ giàu có được coi như một cách chơi trội để thể hiện đẳng cấp và sự xa hoa so với cuộc sống của người thường.

Khi sống trong một gia đình sung túc với những ông bố, bà mẹ là tỷ phú lắm tiền nhiều của bậc nhất thế giới, dĩ nhiên những "cậu ấm cô chiêu" này chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền nong. Họ chỉ có đúng một việc để làm: Hưởng thụ và tổ chức những cuộc ăn chơi suốt ngày suốt tháng.

Việt sở hữu siêu xe hạng sang, có phi cơ riêng, tham gia tiệc tùng xa xỉ... là chuyện không còn hiếm gặp trên mạng xã hội Instagram. Đây cũng chính là nơi để các quý tử khoe khoang gia thế, sự giàu có của mình. Nhiều người cho rằng, "Hội con nhà giàu" muốn cho mọi người biết họ thuộc tầng lớp nào và nằm trong danh sách những người "sang chảnh" bậc nhất. Vì thế, những cậu ấm, cô chiêu này sẽ được hưởng những đặc quyền chỉ dành cho riêng họ".

Tuy nhiên, "những đứa trẻ giàu có" lại có suy nghĩ khác. Một chàng trai giàu có cho biết: "Khác với suy nghĩ của cư dân mạng, cuộc sống của chúng tôi khá đơn giản. Chỉ có điều chúng tôi có mức tiêu tiền nhiều hơn. Việc chúng tôi đến nhà hàng sang trọng, mặc hàng hiệu cũng chẳng khác gì chuyện mọi người tới cửa hàng đồ ăn nhanh McDonalds."


Stephanie Scolaro, một trong những thành viên của "Hội con nhà giàu" chia sẻ: "Tôi đang lên kế hoạch thực hiện chương trình truyền hình thực tế về mình cùng em gái. Chúng tôi đã đến Los Angeles (Mỹ), để gặp một số bạn bè trong ngành làm phim. Có vẻ như họ rất muốn thực hiện một show dành cho chúng tôi".


Hai chị em nhà Scolaro, Lana (trái) và Stephanie (phải) đã tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm ngoái tại một quán bar và dự tiệc cùng rapper nổi tiếng - P Diddy. Lana chia sẻ với trang DailyMail:"Chúng tôi rất thích những thứ mang tính toàn cầu. Hai chị em thường đến tất cả những nơi tổ chực tiệc tùng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới"


Andrew Warren (22 tuổi), tới từ New York (Mỹ) trong chuyến du lịch cùng cô bạn có tên Lulu Stelle. Anh chàng này thường có thói quen tận hưởng tại các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, rất nghiền việc thưởng thức sâm-panh hạng sang và đang có kế hoạch mở một thương hiệu thời trang dành cho riêng mình. Tuy nhiên, Andrew cảm thấy không hài lòng với những người hay ghen tỵ với anh. Anh thường gọi họ là Lemonade (nước chanh) bởi sự chanh chua, khó chịu mà họ tạo ra cho anh.


Chàng "hoàng tử" Thổ Nhĩ Kỳ - Emir Bahadir (23 tuổi) cũng có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước như một hoàng thân thực sự. Anh nổi bật trên Instagram bởi phong cách ăn mặc sành điệu và tên riêng của anh cũng có nghĩa là hoàng tử trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.  Dù vậy, Emir luôn giải thích về lý do đăng ảnh trên mạng: "Tôi luôn muốn cân bằng mọi thứ và có được cuộc sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, được thưởng làm và kết hợp nhiều nền văn hóa. Dù đã chi ra rất nhiều tiền nhưng tôi hoàn toàn không phải kẻ lãng phí và kiêu căng."


Doanh nhân người Israel Tomer Sror thậm chí còn gây Sốc với chiếc giường phủ kín tiền mặt. Ở tuổi 26, anh đã làm nên gia tài trị giá hàng triệu đôla nhờ vào việc buôn bán chứng khoán. Trả lời Daily Mail, Sror cho biết: "Tôi dùng Instagram để truyền cảm hứng và động viên những người trẻ như tôi. Họ sẽ nhìn thấy những gì tôi đạt được và cố gắng chăm chỉ, nuôi tham vọng làm giàu. Khi có một vị trí nhất định, bạn sẽ muốn thực hiện nhiều điều trong cuộc sống, thay vì phải giấu giếm chúng đi."


Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ quan điểm như Tomer Sror. Ví dụ như tài phiệt trẻ tuổi người Na Uy có tên Andreas Arnhoff. Anh chàng 25 tuổi này làm nghề kiến trúc sư và sở hữu hàng loạt siêu xe danh tiếng như Porche Cayenne Turbo và Rolls Royce. Tuy nhiên, Andreas nổi tiếng nhất với câu nói: "Có ai đã gặp kẻ nào ganh ghét mình mà có lắm tiền hơn bản thân mình chưa? Tôi thì chưa từng."

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất