Teen Đà Nẵng vô tư đầu trần, kẹp 3 phóng xe máy

Các bạn đang cố tình đùa giỡn với tử thần, lái xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí nhiều phụ huynh cũng lờ luật khi đưa đón con đi học.

Đội mũ bảo hiểm là một trong những việc làm cần thiết để bảo vệ tính mạng mỗi người khi tham gia giao thông nhưng nhiều học sinh tại thành phố Đà Nẵng đã quên điều quan trọng này.

Mặc dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô-tô nhưng nhiều teen trong trang phục học sinh cấp 2, cấp 3 đã hồn nhiên phóng xe máy trên đường.
 

Đầu trần tự tin phi ngược đường
 
Vào giờ tan học, lượng lớn học sinh đổ ra từ các trường trong “hình dạng” không mũ  bảo hiểm cộng với việc cười đùa trên đường đã khiến cho nhiều người tham gia giao thông ái ngại.

Không chỉ có bạn trẻ, nhiều phụ huynh khi đưa đón con tại các cổng trường cũng chỉ “một mình một mũ” không mảy may quan tâm đến sự an toàn của các bạn học sinh. Thậm chí, nhiều người còn hồn nhiên kẹp 3, kẹp 4 với đầu trần lao đi trên đường.

 Lí do được nhiều bạn đưa ra là “nhà gần”, “để quên hoặc chưa mua”, cá biệt có bạn còn thẳng thừng nói “đội mũ gãy tóc, xấu nên không đội”. Nếu cứ suy nghĩ kiểu tự nhiên chủ nghĩa như vậy, teen thật sự đang mang tính mạng của mình ra so găng với tử thần.

Hình ảnh được PV ghi lại được tại một số trường học ở thành phố Đà Nẵng.
 

Không mũ bảo hiểm và “kéo thêm” 2 bạn đi xe đạp
 

Chỉ cần bạn cầm lái đội mũ bảo hiểm là quá đủ?
 



Nhiều bạn còn kẹp 3, chỉ mỗi người cầm lái có mũ bảo hiểm


Hoặc có mũ nhưng không thèm đội
 

Những hình ảnh như thế này không
 khó bắt gặp tại các trường học Đà Nẵng
 



Phụ huynh đội nhưng không "nỡ" để học sinh đội?
 

Những bạn đi xe đạp thì hồn nhiên dàn hàng,
 lấn hơn nửa diện tích đường phố


Những hình ảnh đẹp mắt như thế này sẽ nhiều hơn vào thời gian tới?

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất