Teen trốn học đi 'chòi tình nhân'
Quán giải khát Vườn Tràm nằm dưới những tán cây, xung quanh là đồng ruộng mênh mông. Đáng nói là nơi đây có nhiều “chòi tình nhân” nhưng khách chủ yếu lại là học sinh.
Ngoài tầm kiểm soát của trường
Khi biết chúng tôi có ý định vào quán Vườn Tràm (ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), một người dân địa phương cho biết: “Quán nằm biệt lập với khu dân cư, bốn bề là đồng ruộng, hoạt động rất kín kẽ, vào thử mới biết có những “dịch vụ gì”. Khách của quán chủ yếu là học sinh, thanh niên địa phương”.
Đường dẫn vào quán vắng vẻ, một bên là ruộng lúa, bên kia vườn tràm. Khuôn viên quán gần 2.000 m2, có khoảng 10 căn chòi lợp bằng lá dừa kín mít. “Trụ sở chính” của quán là hai dãy nhà mái lợp lá dừa, với khoảng 30-40 chiếc võng.
Ba cô gái trẻ chúng tôi thấy trên đường lúc đang vào quán, sau vài phút nằm võng đã mất hút sau những căn chòi. Phục vụ quán là hai phụ nữ khoảng 40-50 tuổi. Thấy người lạ, họ liên tục đảo mắt, dò xét. Một lát sau, một trong hai phụ nữ lấy điện thoại gọi cho ai đó với nét mặt căng thẳng, khó chịu.
Trao đổi với chúng tôi, một số thầy cô của trường THCS Tam Đông 1 (xã Thới Tam thôn) cho biết: từ khi quán này hoạt động (hơn 4 năm qua), giám thị của trường phải vất vả theo dõi, kiểm tra, và không ít lần phải đi “bắt” HS trốn học đến quán này tụ tập.
“Có hôm nhận được tin báo có nhiều học sinh đến quán, thầy giám thị theo dõi thì các em chạy tán loạn, vứt cả tập sách. Từ nhãn bìa ghi tên trên vở, nhà trường đã mời phụ huynh lên thông báo tình hình, cùng nhà trường quản lý, không cho các em đến những chỗ nhạy cảm như vậy”, một giáo viên nói.
Em B.T., lớp trưởng, vốn học giỏi nhưng lại “nghiện” quán Vườn Tràm, thường xuyên trốn vào quán cùng “người yêu”. Kết quả học tập sa sút nghiêm trọng, cuối cùng B.T. nghỉ học. Để tránh có thêm những nạn nhân như B.T., Ban giám hiệu trường THCS Tam Đông 1 đã thường xuyên kiểm soát, nhắc nhở HS, nhưng khó ngăn chặn triệt để.
Cô Đỗ Thanh Trang, Phó Hiệu trưởng trường THCS Tam Đông 1 nói: “Học sinh bỏ học đến quán Vườn Tràm là có. Các em nghỉ học một buổi, giám thị sẽ báo với gia đình. Nếu các em nghỉ nhiều, nhà trường phải tìm hiểu, nhờ Ban quản lý ấp phối hợp hỗ trợ, vận động các em đến trường”.
Theo cô Trang, dân số ở ấp khá đông, phụ huynh hầu hết là người lao động nghèo, tạm cư, nên mỗi khi HS bỏ học, trường mời phụ huynh lên để thông báo cũng khó khăn.
Sẽ tháo dỡ quán, ngừng kinh doanh
Theo ông Việt Võ Bảo Trung, cảnh sát phụ trách khu vực, quán Vườn Tràm do ông Đ.T.P. làm chủ. Trước đây, quán vốn là chuồng nuôi bò, sau đó cải tạo thành quán giải khát, giăng võng để khách nghỉ trưa.
Gần đây, quán có dựng thêm mấy cái chòi. Về việc nhiều học sinh trường THCS Tam Đông 1 đến quán, ông Trung cho biết: “Chúng tôi kiểm tra hoài, chính tôi cũng đã nhiều lần vào quán “đuổi” học sinh về”.
Trung tá Nguyễn Văn Bơ - Trưởng Công an xã Thới Tam Thôn, nhận định: Quán hoạt động như vậy rất dễ gây bất ổn về an ninh trật tự, phức tạp, như mại dâm, hút chích, trộm cắp. Chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, đề nghị quán tháo dỡ chòi, dỡ võng, ngưng kinh doanh”.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn - cho biết: "Chính quyền xã đang kiểm tra ngành nghề kinh doanh trên địa bàn,trong đó, chú trọng kiểm tra các quán có biểu hiện kinh doanh nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn như quán Vườn Tràm".
Một người dân địa phương bức xúc: “Chủ quán từng chặn đường cảnh cáo thầy hiệu trưởng trường THCS Tam Đông 1 vì tội… cấm học sinh đến quán. Việc ngăn chặn học sinh trốn học vào quán Vườn Tràm không dễ nếu chính quyền không vào cuộc, vì bên ngoài cổng trường không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường”.
Khi biết chúng tôi có ý định vào quán Vườn Tràm (ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), một người dân địa phương cho biết: “Quán nằm biệt lập với khu dân cư, bốn bề là đồng ruộng, hoạt động rất kín kẽ, vào thử mới biết có những “dịch vụ gì”. Khách của quán chủ yếu là học sinh, thanh niên địa phương”.
Lối vào quán Vườn Tràm là con đường độc đạo, ngoằn ngoèo
ở phía cổng sau trường THCS Tam Đông 1.
ở phía cổng sau trường THCS Tam Đông 1.
Đường dẫn vào quán vắng vẻ, một bên là ruộng lúa, bên kia vườn tràm. Khuôn viên quán gần 2.000 m2, có khoảng 10 căn chòi lợp bằng lá dừa kín mít. “Trụ sở chính” của quán là hai dãy nhà mái lợp lá dừa, với khoảng 30-40 chiếc võng.
Ba cô gái trẻ chúng tôi thấy trên đường lúc đang vào quán, sau vài phút nằm võng đã mất hút sau những căn chòi. Phục vụ quán là hai phụ nữ khoảng 40-50 tuổi. Thấy người lạ, họ liên tục đảo mắt, dò xét. Một lát sau, một trong hai phụ nữ lấy điện thoại gọi cho ai đó với nét mặt căng thẳng, khó chịu.
Trao đổi với chúng tôi, một số thầy cô của trường THCS Tam Đông 1 (xã Thới Tam thôn) cho biết: từ khi quán này hoạt động (hơn 4 năm qua), giám thị của trường phải vất vả theo dõi, kiểm tra, và không ít lần phải đi “bắt” HS trốn học đến quán này tụ tập.
“Có hôm nhận được tin báo có nhiều học sinh đến quán, thầy giám thị theo dõi thì các em chạy tán loạn, vứt cả tập sách. Từ nhãn bìa ghi tên trên vở, nhà trường đã mời phụ huynh lên thông báo tình hình, cùng nhà trường quản lý, không cho các em đến những chỗ nhạy cảm như vậy”, một giáo viên nói.
Em B.T., lớp trưởng, vốn học giỏi nhưng lại “nghiện” quán Vườn Tràm, thường xuyên trốn vào quán cùng “người yêu”. Kết quả học tập sa sút nghiêm trọng, cuối cùng B.T. nghỉ học. Để tránh có thêm những nạn nhân như B.T., Ban giám hiệu trường THCS Tam Đông 1 đã thường xuyên kiểm soát, nhắc nhở HS, nhưng khó ngăn chặn triệt để.
Cô Đỗ Thanh Trang, Phó Hiệu trưởng trường THCS Tam Đông 1 nói: “Học sinh bỏ học đến quán Vườn Tràm là có. Các em nghỉ học một buổi, giám thị sẽ báo với gia đình. Nếu các em nghỉ nhiều, nhà trường phải tìm hiểu, nhờ Ban quản lý ấp phối hợp hỗ trợ, vận động các em đến trường”.
Theo cô Trang, dân số ở ấp khá đông, phụ huynh hầu hết là người lao động nghèo, tạm cư, nên mỗi khi HS bỏ học, trường mời phụ huynh lên để thông báo cũng khó khăn.
Sẽ tháo dỡ quán, ngừng kinh doanh
Một góc chòi “tình nhân” trong khuôn viên quán Vườn Tràm.
Theo ông Việt Võ Bảo Trung, cảnh sát phụ trách khu vực, quán Vườn Tràm do ông Đ.T.P. làm chủ. Trước đây, quán vốn là chuồng nuôi bò, sau đó cải tạo thành quán giải khát, giăng võng để khách nghỉ trưa.
Gần đây, quán có dựng thêm mấy cái chòi. Về việc nhiều học sinh trường THCS Tam Đông 1 đến quán, ông Trung cho biết: “Chúng tôi kiểm tra hoài, chính tôi cũng đã nhiều lần vào quán “đuổi” học sinh về”.
Trung tá Nguyễn Văn Bơ - Trưởng Công an xã Thới Tam Thôn, nhận định: Quán hoạt động như vậy rất dễ gây bất ổn về an ninh trật tự, phức tạp, như mại dâm, hút chích, trộm cắp. Chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, đề nghị quán tháo dỡ chòi, dỡ võng, ngưng kinh doanh”.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn - cho biết: "Chính quyền xã đang kiểm tra ngành nghề kinh doanh trên địa bàn,trong đó, chú trọng kiểm tra các quán có biểu hiện kinh doanh nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn như quán Vườn Tràm".
Một người dân địa phương bức xúc: “Chủ quán từng chặn đường cảnh cáo thầy hiệu trưởng trường THCS Tam Đông 1 vì tội… cấm học sinh đến quán. Việc ngăn chặn học sinh trốn học vào quán Vườn Tràm không dễ nếu chính quyền không vào cuộc, vì bên ngoài cổng trường không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường”.
Theo Phụ nữ TP.HCM
-
3 giờ trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
4 giờ trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
6 giờ trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
7 giờ trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
7 giờ trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
8 giờ trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
8 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
9 giờ trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
10 giờ trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
-
11 giờ trướcNhững người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.
-
12 giờ trướcPhát biểu sau thất bại trước U23 Indonesia, trợ lý HLV Myung Jae-yong đổ lỗi cho chấn thương và sự thiếu vắng của các cầu thủ chủ chốt.
-
12 giờ trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
12 giờ trướcU23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể phải quyết chiến cho tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
-
13 giờ trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
-
13 giờ trướcChàng trai gây choáng về mức độ giàu có của mình và được nhiều người hâm mộ.
-
13 giờ trướcTiền đạo Lee Young-Jun không kìm được nước mắt sau thất bại trên chấm luân lưu trước U23 Indonesia ở tứ kết giải châu Á.
-
15 giờ trướcCầu thủ Nguyễn Quang Hải khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên với hình ảnh người chồng đảm đang trong cuộc sống hôn nhân.
-
16 giờ trướcBạn có thể là thiên tài quan sát nếu phát hiện cây chổi trên sàn nhà bừa bộn này chỉ trong thời gian giới hạn 6 giây.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước