Thảm kịch của những cô gái bị người yêu đánh đập dã man

(2Sao) - Đang yêu nhau nhưng không ít các cô gái trẻ đã bị người yêu đánh đập, hành hạ rất dã man thậm chí phải nhập viện.

Thời gian gần đây, một số bạn gái bị người yêu hành hạ, đánh đập dã man gây nhiều bức xúc trong dư luận. Hệ quả của hành động bạo hành này gây nhiều tổn thương cho người phụ nữ cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Một số các cô gái là nạn nhân của bạo hành không mạnh mẽ dứt khoát chia tay, nín nhịn, níu kéo một mối quan hệ đã rách bươm để rồi tiếp tục là người hứng chịu những trận đòn roi từ chính người mình yêu với tần suất ngày càng tăng.

Dưới đây là hình ảnh thương tâm của một số cô gái trẻ bị người yêu đánh đập, hành hạ không tiếc thương gây nhiều phẫn nộ trong dư luận thời gian qua.

Cô gái Nam Định tố bị đánh đến biến dạng

Vào tháng 2/2016, trên diễn đàn mạng có đăng tải câu chuyện của một cô gái có ngoại hình xinh xắn ở xã Lộc Hòa, tỉnh Nam Định tố bị bạn trai hành hung đến chảy máu mũi, mắt sưng vù. Cùng với hình ảnh vết thương sau những trận đòn roi của người yêu cô gái này còn tuyên bố sẽ chấm dứt với anh chàng này: "Cạn tình cạn nghĩa từ đây, từ nay tao với mày không còn gì với nhau nữa. Cho mọi người thấy bộ mặt thật của mày. Đừng bao giờ nói hai từ xin lỗi với tao nữa".

Trước đó, trên trang cá nhân của mình cô gái còn đăng tải nhiều hình ảnh thân mật, tình tứ bên người yêu điển trai. Thậm chí cả hai không hề e ngại khi gọi nhau là "vợ, chồng".


Hot girl bị người yêu điển trai đánh đập thâm tím mặt mày


Đăng ảnh kỷ niệm bị người yêu đánh lần thứ năm

Vào tháng 4 năm 2015, facebook của một bạn trẻ có tên là D.Anh đăng tải bức ảnh bị anh chàng người yêu vũ phu đánh đập bầm tím mặt mày cùng status đau khổ đã gây nhiều chú ý trong cộng đồng mạng. Theo như cô gái này chia sẻ, đây không phải là lần đầu mà lần thứ 5 D.Anh bị người yêu đánh đập.

Cô gái này cũng tự nhận mình khù khờ khi có biết bao anh chàng khác có thể đem lại hạnh phúc thì không yêu, lại đi yêu một người không ra gì. Tuy nhiều lần bị đánh đập, người yêu xin lỗi cô lại bỏ qua. Tuy nhiên, lần này cô quyết định sẽ chia tay dứt điểm: "Đúng là mình vì quá si tình mới chuốc lấy hậu quả như thế này. Đây cũng là một bài học mình rút ra được sau chuyện tình cảm này".


2015-04-18-165039-4329-1429352292.jpg
Bạn D. Anh chia sẻ hình ảnh kỉ niệm lần thứ 5 khi bị bạn trai đánh.


Dòng chia sẻ của cô gái trẻ nhận được nhiều chú ý cũng như quan điểm trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều bạn tỏ ra thông cảm khi cô gái bị người yêu hành hạ tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô gái quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh để người yêu đánh đập đến lần thứ 5 mới dám lên tiếng.



Sau mỗi trận đòn roi, người yêu lại ỉ ôi xin lỗi hay tìm mọi cách để làm lành
thì những lời yêu thương kia đã không còn vẹn nguyên.

Cô gái Hải Phòng bị người yêu là công an đánh chấn thương sọ não

Gần đây nhất, vào giữa tháng 3/2016 lại nổi lên sự việc khiến dư luận phẫn nộ là cô gái người Hải Phòng sinh năm 1996 bị người yêu là thiếu úy Trần Minh Trung  sinh năm 1992 công tác tại thuộc Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Hải Dương đánh tới 3 lần trong vòng 3 tháng yêu nhau.

Trả lời phóng viên cô gái này cho biết: "Mới đầu cũng có tình cảm và yêu thương nhưng sau hơn 1 tháng, bạn ấy đánh em không thương tiếc. Lần đầu đánh em khâu 3 mũi ở đầu, mồm miệng sưng vù. Lần 2 đánh em kiểu đòn tù, không để lại vết thương nhưng người đau ê ẩm. Lần thứ 3, là lần này đây, thì em phải vào viện như thế này".  Trước đó, khi không còn chịu được đòi roi của người yêu Trên trang cá nhân, P.T đăng tải status: "Hết tình còn nghĩa, em còn cuộc sống, còn bố em già yếu không ai chăm sóc. Nếu anh muốn hãy giết em đi. Em mệt rồi".

Dù muốn dứt khoát với người yêu vũ phu nhưng P.T vẫn bị anh này không chịu buông tha và đánh đập hết sức dã man mặc sự can ngăn của nhiều người. Kết quả, P.T phải đưa đi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng trong tình trạng chấn thương nặng nề ở vùng mặt, sọ não.

thiếu úy công an, đánh bạn gái nhập viện

thiếu úy công an đánh bạn gái, ghen

Sau nhiều lần bị đe dọa rồi đánh đập dã mạn, lần nhập viện này nạn nhân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Tuy nhiên sau khi ra viện được 3 ngày P.T đã rút đơn kiện người yêu, từ chối việc cơ quan điều tra đưa đi giám định thương tật. Theo đó, nhà chức trách sẽ không tiếp tục vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau nhiều trận bạo hành trong tình yêu, các chuyên gia tâm lý đều khẳng định hành động này không thể tồn tại trong tình yêu đúng nghĩa. "Bản chất của tình yêu là mình có thể hy sinh cho người kia và thấy hạnh phúc vì người kia được phát triển chứ không phải thỏa mãn khi người yêu bị dày vò. Tình yêu hoàn toàn không phải là sự chiếm hữu hay buộc người yêu phải làm theo ý của mình."


Đậu Đậu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất