Theo chân 2 cô giáo 9x khám phá Maldives Việt Nam chỉ với 590k

(2sao) – Chỉ với 590k, các bạn trẻ đã có thể tận hưởng kì nghỉ 2 ngày 1 đêm tại hòn đảo được mệnh danh là Maldives Việt Nam và tha hồ check in sang chảnh.

Tuy không thể bằng được Maldives “hàng xịn” về dịch vụ, nhưng đảo Cái Chiên lại ăn điểm ở vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết một cách lạ lùng.


Sau đây, chúng tớ sẽ theo chân hai cô giáo 9x là bạn Nguyễn Thị Thùy và bạn Nguyễn Minh Hằng dưới sự dẫn dắt của bạn Bùi Tiến Mạnh du hí tới đảo Cái Chiên với mức giá siêu rẻ khiến ai cũng bất ngờ.

Ảnh chụp từ flycam của bạn Bùi Tiến Mạnh

Tọa lạc tại vùng biển Hải Hà, Quảng Ninh, gần giáp ranh với Trung Quốc, đảo Cái Chiên tuy đã có cư dân sinh sống từ nhiều đời, nhưng hoàn toàn hoang sơ và yên bình một cách đáng kinh ngạc. 

Clip quay từ flycam của bạn Bùi Tiến Mạnh chia sẻ cho 2sao.vn

Bằng chứng là đảo chỉ mới có nước máy từ năm 2015 và đường lưới điện từ 30/4 năm 2016. Cư dân trên đảo vỏn vẹn 130 hộ, sống chủ yếu nhờ đánh bắt và nông nghiệp. Tức là đảo chưa hề có sự tác động của công nghiệp hiện đại.

Ảnh chụp từ flycam của bạn Bùi Tiến Mạnh

Đến với Cái Chiên, chúng tớ được tận hưởng bầu không khí thuần khiết, trong lành, ngọt lịm mùi biển đến từng hạt oxy. 

Bạn Nguyễn Minh Hằng cho biết, bạn bị viêm xoang mãn tính chữa mãi không khỏi, ấy thế mà đến Cái Chiên bỗng dứt hẳn, chỉ muốn ở mãi không về thôi.



Nước biển ở đây thì khỏi nói nhé, nhìn từ xa xanh ngát màu trời, còn đến gần thì trong vắt trông thấy đáy luôn.


Biển Cái Chiên rất thích hợp với trẻ con và người già vì có nhiều đảo nhỏ che chắn nên hoàn toàn lặng sóng, không sợ sóng to gió lớn. 



Không những vậy, độ mặn và các khoáng chất lại vừa đủ, tốt cho da. Nước biển rất ấm, và an tâm nhất là sạch sẽ, tinh khiết. Chúng tớ tắm từ 5h chiều tới tận 12 giờ đêm mà vẫn khỏe re. Phòng bên cạnh, các cô trung tuổi 3h đêm còn rủ nhau đi tắm biển.

Đi lại

Nếu đi từ Hạ Long, bạn chỉ mất 80k tiền xe và vi vu 4 tiếng là tới địa phận Hải Hà.

Xe khách sẽ cho bạn dừng ở ngã tư ngân hàng Hà Cối. Từ đây bạn bắt taxi ra bến cảng chỉ mất 15 phút. Nhóm chúng tớ đi 5 người hết có 100k, chia ra là 20k/người.

Tới bến cảng, các bạn bắt tàu thủy ra đảo chỉ với giá 50k/người, thế là được vi vu giữa biển xanh gió mát hơn nửa tiếng.

Nhưng theo bạn Bùi Tiến Mạnh, trưởng nhóm của chúng tớ, nhớ là phải đi vào ngày trong tuần nhé. Đừng dại đi vào cuối tuần, lượng người đổ về đông, không có thuyền đi mà ra đảo cũng chẳng có chỗ ở.



Cập bến đảo, chúng tớ mất 50k đi ô tô đến khu nghỉ dưỡng nhà Công, chia ra là 10k/người.

Ở đảo, các bạn có thể thuê xe máy xả láng cả ngày để đi khắp nơi trên đảo chỉ với giá 150k. Tới ngày thứ 2 chúng tớ mới thuê 2 xe cho 5 người, chia ra là 60k/người.



Chỉ với 2 xe máy, chúng tớ mò mẫm khắp đảo, đến được những chỗ chẳng ai biết tới, hoang sơ đến mát lạnh cả người.

Tổng cộng chi phí đi lại của chúng tớ là 220k/người.

Ăn ở

Nhà Công là một khu nghỉ dưỡng mới xây dựng từ lúc có điện. Gọi là nhà Công vì các phòng nghỉ được dựng lên từ chính những thùng container với đủ màu sắc sặc sỡ, cute hết mức. 

Nói là thùng container nhưng bên trong đầy đủ máy lạnh, phòng tắm và 2 giường đôi. 


Chúng tớ thuê một thùng container màu vàng xinh xắn có cửa sổ hướng ngay ra biển. Giá một phòng như vậy là 300k một ngày cho cả 5 người nhờ nói khéo với chị chủ. Chia ra chỉ 60k/người, hai ngày là 120k, quá rẻ luôn.

Ăn uống thì chúng tớ tiết kiệm với bữa cơm bình dân chỉ khoảng 50k/người một bữa.

Đặc biệt nhé, ngày cuối cùng chúng tớ làm quen được với một anh ngư dân trên đảo và được anh ấy biếu hẳn 2 kg ghẹ mới bắt về nhậu say tít, vẫn đầy đủ hải sản như ai. Dân trên đảo ít tiếp xúc với người ngoài nên lành và hiếu khách lắm, quý ai là cho liền, không nề hà. Quan trọng là các bạn cần có thái độ lễ phép với mọi người.


Nếu cộng cả tiền ăn sáng thì chúng tớ mất 250k/người cho 2 ngày trên đảo.

Tổng cộng chi phí ăn ở là 370k.

Như vậy, chuyến đi 2 ngày 2 đêm của chúng tớ đến đảo Cái Chiên với đầy đủ tiện nghi, ăn uống bình dân chỉ mất 590k. Một cái giá quá rẻ không chỉ với chúng tớ mà còn với các bạn trẻ ham khám phá.

Địa điểm check in

Ngay từ trên tàu thủy, các bạn đã có thể check in giữa biển khơi xanh ngát, lấp lánh ánh nắng đọng trên từng cơn sóng nhấp nhô như món thạch găng phủ nhũ vàng, bao quanh là các đảo nhỏ trùng điệp.

Địa điểm check in đầu tiên khi lên đảo chính là khu nhà container, với những thùng công đủ màu sắc lấp ló sau rặng phi lao cao vút rì rào tiếng sóng. Giữa các cây phi lao là hàng chục chiếc võng xanh đung đưa nhìn rất lãng mạn, thư thái.


Địa điểm check in nổi bật nhất là khu Đuôi Rồng, với bãi cát trắng muốt trải dài bên biển xanh tinh khiết, lặng sóng đung đưa những con thuyền nhỏ xa xăm. Núi hùng vĩ vươn ra ôm lấy biển êm đềm ngước nhìn lên trời trong vắt vẻo mây trắng.


Địa điểm check in thứ ba là khu Bụng Rồng hình vòng cung với những chiếc bè đơn.

Địa điểm check in thứ tư là khu Đầu Rồng, một bãi tắm trải dài trắng muốt bên hàng phi lao, rất lãng mạn và thích hợp cho những đôi tình nhân.


Ngoài biển, bạn có thể check in tại những cánh đồng vàng óng, thơm ngào ngạt mùi lúa mới.


Bạn cũng không thể không đi vào con đường tình yêu giữa rừng phi lao để tận hưởng sự trong lành, dễ chịu, thơm mùi cỏ cây.


Đặc biệt, vào những ngày hè, buổi tối trời phủ rợp kín sao, cảm giác như cả dải ngân hà 3D ảo mộng đổ xuống đầu bạn vậy. 


Từ bãi tắm, hướng tầm mắt ra xa, bạn còn có thể nhìn thấy khu Móng Cái và bên kia nước bạn Trung Quốc. 

Người dân Cái Chiên hiền lành, chất phác nhưng cũng rất cơ cực, họ mong ước du lịch phát triển để cuộc sống khá hơn. Vì vậy, mỗi chuyến đi của các bạn cũng góp thêm viên gạch xây dựng biển đảo quê hương giàu đẹp hơn đấy!

Với kinh nghiệm của riêng mỗi người, hi vọng các bạn sẽ có một chuyến đi tuyệt vời tại đảo Cái Chiên

Long Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao