Thư tình từ người đàn ông yêu em

- Có những câu chuyện thật khó để bắt đầu, nên anh đành phải gửi thư cho em…

Son môi của em

Anh không biết nhiều về son phấn, nhưng anh biết 100% đàn ông ngoài kia đều sợ đôi môi bóng nhẫy và…sặc sỡ. Với anh, một chút son dưỡng để làm mềm và ửng hồng đôi môi của em đã là quá đủ. Mà thật vậy, đôi môi em là thứ mềm nhất, thơm nhất và ngọt nhất mà anh từng được “nếm” thử. Chợt nhớ rằng em có đến vài hộp son dưỡng, anh bỗng thấy tim mình đập loạn xạ như ngày đầu nói yêu em.


Anh thích…giày cao gót của em!

Đừng hiểu lầm! Thật ra là anh rất thích ngắm em đi giày cao gót, không có gì gợi cảm và quyến rũ hơn như vậy nữa! Mỗi khi nghe tiếng gót giày vang xa, và rồi em xuất hiện trước mặt anh một cách duyên dáng và yêu kiều, anh thấy mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi có một cô người yêu xinh đẹp như vậy.

Và yêu mùi hương của em

Anh yêu hương thơm từ cơ thể em. Anh không chắc mùi hương như thế nào, nhưng nó thật khó quên.



Anh nhớ có lần hai đứa mình đi xem phim, anh cảm nhận được mùi hương từ cơ thể em cứ lan tỏa làm anh mất tập trung hẳn. Bây giờ nghĩ lại, anh tự hỏi sao lúc đó không bạo gan mà... hôn trộm em nhỉ...

Gửi người đàn ông yêu em!

Anh yêu!

Một chút son môi và đôi giày cao đương nhiên là vũ khí lợi hại của con gái chúng em rồi. Đàn ông các anh làm sao có thể “chống cự” lại được sự quyến rũ ấy.

Còn về câu chuyện mùi hương, bật mí với anh đấy không phải là do hương nước hoa đâu nhé. Bạn gái anh chỉ thích những gì tự nhiên thôi. Bật mí nha, bí quyết của em có màu xanh ngọc rất thời thượng, hòa quyện cùng sự tươi trẻ, thuần khiết của hương Táo Xanh và sự điệu đà, nữ tính của hoa lily. Thật tuyệt vời!.


Vẫn còn nhiều bí mật về em nữa, người yêu ạ!.

Thanh Triết -2Sao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao