Tình yêu tuổi ô mai khiến cô gái làm mẹ tuổi 16

Mang thai đứa con đầu lòng khi chưa tròn 16 tuổi, hậu quả của tình yêu bồng bột tuổi học trò.

Khi đứa con đã được 11 tháng tuổi, bà mẹ nhí Đ.T.K.N (SN 1995) đã 4 lần uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết vì sự vô tình, bạc bẽo của "chồng".

Chưa kịp nở đã vội tàn...

 
Bi kịch từ tình yêu của tuổi học trò luôn là vấn đề nan giải trong xã hội hiện nay, nhất là ở vùng nông thôn. Câu chuyện của em Đ.T.K.N ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho thực trạng này. Trong ngôi nhà của người cha ruột ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, N. trông xanh xao, yếu ớt sau lần xuất viện vì uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết. Dù đã làm mẹ nhưng trông N. vẫn còn nguyên sự ngây thơ của tuổi học trò. Trò chuyện cùng chúng tôi, N. không khóc nhiều nữa, có lẽ em cũng đã quen với số phận của mình.
 
Cô bé N. làm mẹ ở tuổi 16 (ảnh Nguyên Việt).

N. kể, cha mẹ em chia tay lúc em còn rất nhỏ, về sống với cha, N. được ăn học đàng hoàng tử tế. Càng lớn, N. càng xinh đẹp dù còn nhỏ tuổi nhưng N. đã ra dáng của một thiếu nữ, làn da ngăm, nụ cười dễ mến với đôi mắt to tròn. Học hết lớp 8, N. về sống với dì ruột ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Trong một lần đi may quần áo ở một tiệm may gần nhà dì, N. được con trai bà chủ tiệm may là Phạm Duy Khanh (SN 1992) để ý theo đuổi. Và cũng từ đây cuộc đời của N. đã rẽ sang một hướng khác, bất hạnh và đầy nước mắt.

Mặc dù những người thân trong gia đình ra sức ngăn cản, nhưng Khanh vẫn quyết tâm theo đuổi N. cho bằng được. Trước sự theo đuổi của Khanh cộng với sự ngây thơ, N. đã không thể cưỡng lại được tình cảm của Khanh. Sau khi học xong lớp 9, cô bé được cha cho đi học nghề ở TP.Tân An, tỉnh Long An. Thời gian này Khanh và N. vẫn lén lút qua lại với nhau.

Hậu quả của những tháng ngày vui chơi là N. có bầu. N. buồn bã nói: "Lúc biết có thai, em sợ lắm, giấu biệt với gia đình. Khanh kêu em đi phá nhưng sau lại bảo thôi, để sinh con. Em còn nhỏ quá, không biết gì cứ nghe theo lời của Khanh thôi. Thế nhưng làm sao giấu được khi bụng em ngày một to, cuối cùng rồi gia đình của em cũng biết chuyện. Mọi người khuyên em phá thai, nhưng lúc này cái thai đã lớn rồi, không thể phá được nữa", N. xúc động nhớ lại.

Đắng lòng trước sự dại dột của con trẻ, cha mẹ N. và những người dì của em chỉ còn cách tìm đến cha mẹ của Khanh để nói chuyện. Sau nhiều lần nói chuyện phải trái, gia đình Khanh cũng phải chấp nhận chuyện đón N. về làm dâu con trong nhà. Vậy là một buổi tiệc nhỏ chỉ có những người trong gia đình với nhau thay cho lễ cưới diễn ra. N. chính thức là gái có chồng ở tuổi 16.

Những lần tự tử bất thành

Câu chuyện chợt dừng lại khi N. kể đến lúc trở thành vợ của Khanh, những tưởng mình sẽ sống hạnh phúc bên chồng và chờ đợi đứa con gái sắp chào đời. Thế nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ, mắt rưng rưng, N. nhớ lại: "Ai ngờ khi đã ở với nhau rồi thì chồng em lại chẳng còn yêu thương em nữa. Anh ấy không quan tâm, bỏ mặc em, nhiều lần còn đánh đập ngất xỉu, thậm chí khi em vừa sinh con, anh ấy vẫn đánh em. Thấy thế nhưng gia đình chồng cũng không can thiệp. Tệ hơn nữa anh lại con phụ bạc em, đi yêu đương với người phụ nữ khác. Lúc sinh con, em về nhà cha ruột để ở cữ, rồi sau đó, em về đây ở luôn".

Nói về những lần dại dột tự tử, N. tâm sự: "Suốt 3 năm quen biết và trở thành vợ của Khanh, em chẳng mấy khi được hạnh phúc. Những lần tự tử bất thành liên tiếp diễn ra. Lần gần đây nhất chỉ cách chưa đầy một tháng và nguyên nhân cũng xuất phát từ việc em bị Khanh đánh đập, phụ rẫy. Phát hiện chồng có bồ, em hỏi ảnh (chỉ Khanh - PV) thì ảnh ngang nhiên thừa nhận rồi còn thách thức em". Tâm hồn yếu đuối của cô bé chưa đầy 18 tuổi ngập trong những suy nghĩ bi quan, N. đã tìm đến cái chết. May mắn, cô được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, N. hối hận lắm. Nghĩ đến con, N. lại trào nước mắt: "Em hối hận lắm, chỉ vì người không yêu mình mà làm khổ gia đình. Em phải sống để nuôi con, lỡ em chết thì con em sẽ ra sao?". Hậu quả của những lần tự tử đã khiến cho sức khỏe của N. yếu đi đáng kể, gia đình cha mẹ cũng không mấy khá giả, N. phải đi làm để nuôi con. N. cho biết sự động viên từ phía gia đình, nhất là các dì của em đã giúp em rất nhiều. Hiện N. đang phụ một người dì thu mua sỉ rau củ quả ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo.
 
Giấy chứng sinh của con gái N. (ảnh Nguyên Việt).

Chị C.T.S., người dì mà N. đang giúp việc, cho biết: "Lúc trước thấy hai đứa bày đặt yêu đương, chị em tôi đã cấm cản vì N. còn nhỏ quá, lại còn đang đi học. Không ngờ N. lại lỡ mang bầu. Chuyện cũng đã lỡ, gia đình đành cho tụi nó đến với nhau nhưng ai ngờ số phận con N. lại bạc bẽo đến thế". N. có đến gần 10 người dì ruột, đều là phụ nữ với nhau nên ai nấy cũng thương cảm, xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của N. Thương N. bấy nhiêu họ lại càng giận sự vô tình của Khanh. Nhìn thấy N. ngày càng tiều tụy, các người dì của em đã quyết định làm đơn tố cáo Khanh về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Sau khi được người thân phân tích, động viên, N. đã thôi nghĩ đến cái chết, quyết dành lại công bằng cho mình và cho con. Theo giấy chứng sinh của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cho N. lúc sinh con có ghi rõ, N. sinh con ngày 2/6/2012. Như vậy, lúc Khanh và N. quan hệ với nhau và N. có thai thì N. vẫn chưa đủ 16 tuổi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vào ngày 10/12/2012 (tức lúc N. sinh con được 6 tháng) N. và Khanh lại được UBND xã Hòa Tịnh cấp giấy đăng kí kết hôn?.

Câu chuyện của N. không phải là hiếm ở các tỉnh miền Tây. Đây thực sự là tình trạng báo động về vấn đề yêu đương và quan hệ tình dục trong lứa tuổi học sinh. Ở tuổi này, các em vẫn chưa chuẩn bị tốt về tâm lý cũng như sinh lý để làm vợ, làm mẹ. Và đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ về vấn đề giáo dục con cái ở độ tuổi mới lớn.
 
Báo động tình trạng tảo hôn ở các tỉnh miền Tây


Năm 2008, Nguyễn Thành Trung (ngụ tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), lúc 19 tuổi đã phải nhận mức án 10 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Được biết Trung quen em T.N. khi em chưa đủ 12 tuổi, bị gia đình ngăn cấm cả hai bỏ trốn. Một năm sau, N. hạ sinh một đứa con trai. Vụ việc vỡ lở, Trung phải lĩnh 10 năm tù giam. Một câu chuyện buồn khác xảy ra vào năm 2010 tại Long An. Trần Văn Manh 20 tuổi và Phạm Thu Thảo 13 tuổi. Hai người yêu nhau và bỏ trốn vì cha mẹ Thảo không đồng ý cho làm đám cưới. Sau được gia đình thuyết phục, cả hai trở về và chung sống như vợ chồng. Thảo có thai và sinh con. Tuy nhiên, do khi hai người bỏ trốn, cha của Thảo đã làm đơn tố cáo hành vi của Manh nên sau đó, Manh bị TAND tỉnh Long An xử phạt 7 năm tù.
 
Theo Người Đưa Tin

Tin tức mới nhất