Xót xa cảnh phụ nữ xinh đẹp bị nhà chồng "lấy về để đánh"

Những hình ảnh chụp một người phụ nữ bê bết máu, được cho là do chồng bạo hành vừa xuất hiện trên mạng, khiến những người nhìn thấy không khỏi phẫn nộ.

Hình ảnh người phụ nữ bị bạo hành làm thót tim bất cứ ai

Ít ngày trước, hai bức ảnh cùng những dòng chia sẻ được chị L.T -nhân vật chính của câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem không khỏi phẫn nộ. Theo lời chia sẻ này, sau 4 năm yêu đương, chị kết hôn với người chồng hiện tại, nhưng thường xuyên bị anh chồng lăng mạ, làm nhục, nghi ngờ chị không chung thủy, và tệ hơn, bị anh bạo hành, đánh đập thậm tệ. 

bạo hành
Chị này cũng "tố" bố mẹ chồng và em chồng góp phần bạo hành tinh thần mình,
khiến mình phải chịu đựng một cuộc sống như địa ngục trần gian.


Theo chị, sau nhiều ngày chịu đựng, chị quyết định không im lặng mà lên tiếng trên Facebook, tung hình ảnh mới nhất lên để mọi người biết cuộc sống thực của chị. Lý do của việc chị bị chồng đánh ộc máu là vì chị đã quay video chồng đánh và bạo hành tinh thần mình.

Câu chuyện này được viết trên trang cá nhân của chị L.T, nhưng sau đó đã được chia sẻ đến chóng mặt về các fanpage,  mạng xã hội... làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. 

Dù chưa biết thực hư câu chuyện đằng sau như thế nào, những hình ảnh đó cũng khiến nhiều người xót xa, lên tiếng bênh vực chị. Bởi xét cho cùng, việc một người phụ nữ dù vì bất cứ lý do gì, bị chồng bạo hành đến mức thảm hại như vậy cũng rất đáng thương. So sánh hình ảnh đó với hình ảnh tươi trẻ, xinh xắn của chị trước khi xảy ra câu chuyện, cộng đồng mạng, đặc biệt là phái yếu lại càng thương cảm.

bạo hành
Hình ảnh tươi trẻ, xinh đẹp của chị L.T trước đó.

Đàn ông đánh vợ là thể hiện sự bất lực của bản thân

Đau đớn trước hình ảnh khuôn mặt bê bết máu của chị L.T, chị Đỗ Thu Trang bức xúc nói: "Mình không thể đồng tình khi nhiều gã đàn ông cho phép mình đánh vợ và người phụ nữ sẵn sàng chịu đựng chuyện đó. 

Khi kết hôn, người chồng phải có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ vợ và vợ chồng phải bình đẳng trong cuộc sống hôn nhân. Mình không chấp nhận được khi người chồng tự coi mình có quyền "sinh sát", cho rằng vợ phải sợ chồng, phải nghe lời chồng, nếu chồng không bằng lòng chuyện gì thì có thể đánh vợ, mắng chửi vợ".

bạo hành
Chị Thu Trang cho rằng, phụ nữ nên dũng cảm tố cáo sự việc chứ không nên im lặng.

"Người đàn ông đánh vợ, dù với lý do gì, cũng đang thể hiện sự bất lực của bản thân và thói gia trưởng. Còn người phụ nữ, nếu không may bị chồng bạo hành, dù về tinh thần hay thể chất, cũng phải đứng lên bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái. 

Theo mình nghĩ, họ nên chia sẻ, nói lên sự thật, nhờ các tổ chức xã hội, người thân bảo vệ chính mình và con. Sẽ không có hạnh phúc trong một gia đình mà con cái thấy bố mẹ xô xát, đánh đập nhau, nên lý do im lặng để giữ êm ấm gia đình là sự ngụy biện, ảo tưởng mà thôi!" - người mẹ trẻ bày tỏ quan điểm.

Sự chịu đựng bạo hành là không đáng

Không khỏi chua xót khi nghĩ về những phụ nữ bị bạo hành, chị Võ Thị Thu Hạnh cho rằng, người đàn ông có "thói quen" đánh vợ có thể là người "tác oai tác quái", muốn nói gì là vợ con phải nghe lời, muốn dùng bạo lực để dạy đời, tuyên bố sự độc đoán của bản thân họ.

bạo hành
Muốn có hạnh phúc thực thụ, người bị bạo hành nên dừng việc "tiếp tay"
ho bạo hành tiếp diễn.


Nghĩ về sự chịu đựng, im lặng và nhẫn nhịn đến đáng sợ của chị L.T cũng như nhiều phụ nữ khác đang phải chịu đựng nỗi đau bạo hành, chị Hạnh cho rằng: "Những người phụ nữ chịu đựng sự bạo hành của đàn ông vì lý do con cái và kinh tế. Có một số phụ nữ nghĩ rằng nếu rời bỏ người đàn ông bạo hành đó thì con họ sẽ thiếu thốn tình cảm, con cái sẽ không nghe lời dạy bảo của người mẹ khi mà gia đình đã không còn trọn vẹn. Mặt khác là kinh tế, họ có thể sợ rằng không đủ kinh tế để nuôi dạy con, vì vậy nên họ cố gắng chịu đựng sự bạo lực trong gia đình.

Tuy nhiên, sự chịu đựng của phụ nữ với sự bạo lực vì con cái như vậy là không đáng. Đứa con khi chứng kiến bạo hành gia đình sẽ dần trở nên khép kín, sợ hãi, chán ghét gia đình của mình, sự phát triển cũng bị hạn chế đi, và dần dần sự bạo lực tiêm nhiễm vào tiềm thức trẻ thì trong tương lai con cũng sẽ dẫm lên lại vết xe đổ bạo hành như một lối mòn không thể xóa bỏ. Vì thế, nếu yêu con và muốn mình hạnh phúc, họ nên dừng việc chịu đựng vô lý đó lại".

Tôi mong người phụ nữ ấy có thể tự lau khô nước mắt và chữa lành vết đau


Chị Nguyễn Hồng Nhung lại có quan điểm khác biệt hơn trước câu chuyện của chị L.T. Chị nói: "Trước post của một phụ nữ đăng lên gương mặt đầy máu với những dòng tâm sự chua chát về cuộc sống của mình với chồng và gia đình nhà chồng, tôi thấy xót xa.

Nhưng đây mới chỉ là câu chuyện của chính người phụ nữ đó. Chúng ta đều là người ngoài, không trực tiếp chứng kiến cuộc sống của cô ấy, cũng không biết những điều cô ấy nói có đúng không. Vì trong lúc nóng giận, có thể con người ta có những cư xử thiếu chín chắn. Tôi từng chứng kiến một người bạn nam của tôi phải đánh một cô vợ vì cô ấy xúc phạm quá quắt.

Tôi không cổ súy chuyện đánh phụ nữ hay đánh lẫn nhau, nhưng có lẽ trong lúc thiếu kiểm soát, vợ của bạn tôi cũng buông lời xúc phạm anh ấy và gia đình anh ấy một cách “khó chấp nhận” hoặc là “thách thức” nhau quá đà. Cuộc sống gia đình vốn không dành cho sự hiếu thắng và thách thức cũng như sự xúc phạm về thân thể, tinh thần".

bạo hành
Trước những bình luận quá khích của dân mạng dành cho anh chồng và gia đình
anh chồng, Hồng Nhung cho rằng, ta nên nghe câu chuyện từ hai phía.

Chị bày tỏ quan điểm:"Nếu đúng câu chuyện như người phụ nữ kia chia sẻ, tôi thành thật nghĩ rằng người phụ nữ này đang trải qua cuộc sống địa ngục và khó khăn về mặt tình cảm, tinh thần. Nếu đã bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau nhiều lần không được cũng như sự cố gắng chỉ đến từ một phía, có lẽ chị nên chia tay, thoát khỏi cảnh cơm không  lành, canh không ngọt ấy sớm ngày nào tốt ngày đó.

Tôi phản đối tuyệt đối chuyện đánh đập phụ nữ. Khi yêu nhau, chúng ta dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm, đáng lẽ khi lấy người phụ nữ của mình về, thấy cô ấy sinh con, chăm con cái, hy sinh cả quan hệ cá nhân, vẫn đảm trách các chuyện chăm sóc, nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình cho mình, giữ mái ấm của mình, phải thấy yêu thương hơn ngày còn son rỗi gấp trăm lần".

Chị nói thêm: "Chuyện trên mạng, trăm ngàn ý kiến, tôi nghĩ, ở góc độ nào đó,chắc hẳn cô ấy bức xúc và đau đớn nhiều, cũng không có cách nào tự vệ mới phải đưa lên mạng xã hội câu chuyện cá nhân vốn không hay ho gì như vậy. Tôi mong người phụ nữ ấy có thể tự lau khô nước mắt và chữa lành vết đau của mình".

"Dù bất cứ lý do gì, đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ"

Đó là quan điểm của anh Hoàng Dương. Anh cho rằng, việc một người đàn ông đánh đập một phụ nữ yếu đuối hơn mình, dù là do nóng giận hay bản tính vũ phu, cũng khó có thể thông cảm.

Từ quan điểm cá nhân và giới tính, anh Dương cho rằng: "Không thể phủ nhận, cũng có những người vì nhiều chuyện mà ức chế khiến dẫn đến sự việc đánh đập, mắng nhiếc vợ. Rất có thể, trong cơn nóng giận, mất bình tĩnh, họ đã không kiềm chế nổi mà làm việc đó. 

Nhưng nếu như chỉ là một việc nhất thời, ngay sau đó họ sẽ hối hận, sẽ nhận thức được hành động bạo lực của mình và không tái phạm. Tôi không bênh, không thông cảm với những trường hợp này, nhưng ít ra, họ còn đỡ hơn những người đàn ông vũ phu, bạo hành vợ từ ngày này qua ngày khác".

bạo hành
Đàn ông có thể chọn những cách ứng xử khác, nhưng tuyệt nhiên
không nên đánh phụ nữ.


Nhận định về sự im lặng, cam chịu của người phụ nữ, anh tỏ thái độ ngạc nhiên: "Tôi không hiểu nhiều phụ nữ bị bạo hành cứ tỏ ra cam chịu rồi yếu đuối để làm gì. Họ có quyền "bật" lại cơ mà! Có thể họ không phản ứng lại là vì vẫn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng họ không nghĩ được làm thế là khổ mình, là tạo điều kiện cho người bạo hành lấn tới". 


Theo Afamily/Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao