Xúc động hình ảnh bố dẫn con bị tàn tật đi chùa đầu năm

Hình ảnh người bố dắt người con trai bị tàn tật đi lễ đầu năm gây nhiều xúc động cho người xem.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh người bố dẫn người con trai bị tàn tật đi lễ chùa đầu năm. Quan sát kỹ, dễ dàng nhận ra người bố đã khá lớn tuổi với mái đầu bạc, lặng lẽ dìu người con khuyết tật trong sân chùa. Bức hình chụp 2 bố con từ phía sau trong trang phục giản dị, mộc mạc.

"Đầu năm đi lễ phủ gặp bố con bác này. Con trai bị tàn tật bố cầm tay dẫn đi. Hai bố con đi chậm rãi từng bàn đặt tiền, không chen lấn. Tay anh con trai không chắp vào khấn được, bác trai cố tầm tay anh để chắp tay vái ba vái, rồi chậm rãi dắt tay anh đi, xoa đầu anh.

Phật tại tâm, mong sao mọi điều bình an luôn đến với bác và anh. Mong anh mau khỏe, mừng cho anh vì anh có một người bố tuyệt vời." - Người đăng bức ảnh chia sẻ.


Hình ảnh đầy xúc động này đang được lan truyền trên cộng đồng mạng với bài học
về tình cảm gia đình bao la. Người bố đang dìu người con bị khuyết tật đi
 từng bước chậm rãi.

Ngay khi được đăng tải, bức hình đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tất cả mọi ý kiến đều tỏ ra xúc động, cảm phục tình cảm thiêng liêng, cao quý của người bố đã lớn tuổi dành cho con, cũng như bày tỏ sự thương cảm trước số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn của người con. Một số khác lại cho rằng mặc dù bị khuyết tật nhưng 2 bố con vẫn vượt khó để đi lễ ngày đầu năm quả thực là một điều đáng trân trọng. Ai cũng cầu mong những điều may mắn, hạnh phúc và tốt đẹp sẽ đến với 2 bố con trong hình.

Một lần nữa, giữa cuộc sống hiện đại, chúng ta lại được chứng kiến những khoảnh khắc cảm động, chan chứa tình thương yêu giữa cuộc sống đời thường, cụ thể trong trường hợp này là tình phụ tử, tình cảm gia đình thiêng liêng vô bờ bến. Lướt qua các diễn đàn chia sẻ bức ảnh này, không khó để đọc được những bình luận chia sẻ sâu sắc và đầy cảm xúc.

“Cha mẹ sẽ luôn dõi theo bước chân của con, từng bước, từng bước thật chậm. Dù thời gian cứ trôi, ngay cả khi tóc cha đã phủ bạc trắng thì trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn mong con được lớn khôn thành người...” – admin của một diễn đàn mạng chia sẻ.

Cư dân mạng với nickname T.C lại bình luận: “Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái quả đúng là cao quý đến tận trời mây, không gì so sánh được. Cho dù ta có lớn khôn bao nhiêu thì trong mắt bậc sinh thành, ta vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ và khờ dại. Dù cha mẹ có nghèo khó, tuổi cao thì những gì cha mẹ dành cho con vẫn luôn là tốt đẹp nhất. Một hình ảnh vô tình được chụp lại, tưởng chừng đơn giản mà lại chứa đựng cảm xúc biết bao nhiêu. Mong 2 cha con sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe và mãi yêu thương nhau như bây giờ.”
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao