Yêu chàng sến hay mến chàng đểu? Yêu chàng sến hay mến chàng đểu?

Cả hai chàng có điểm chung là yêu hết lòng nhưng hậu chia tay thì khác hẳn.

Những chàng “siêu tốc”

Đúng như tên gọi, kiểu đàn ông này thích các mối quan hệ của họ diễn ra một cách nhanh chóng. Đừng tưởng họ dễ dãi, bởi quá trình “chọn lọc” đối tượng của kiểu này cũng mất khá nhiều thời gian.

Khi đã ưng ý, họ sẽ ra tay theo kiểu “đánh nhanh thắng nhanh”, hạ gục đối phương trong tích tắc, nhưng họ cũng sẽ mau chóng chủ động chấm dứt mối quan hệ hoặc được yêu cầu khi cả hai cảm thấy không còn dành cho nhau nữa.

"Đểu" ở đây không mang ý nghĩa "cao chạy xa bay" mà là thái độ bình chân như vại của họ thời hậu chia tay.

Thùy Linh, chuyên viên PR kể lại cô và bạn trai nhanh chóng “kết” nhau trong một buổi tiệc. Vốn là người cởi mở và không ràng buộc, Linh và bạn trai cuốn vào mối quan hệ chóng vánh. “Thời điểm đã đến, bạn phải quyết định nhanh gọn, bởi linh tính mách bảo rằng, đừng mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu thật sâu thật kỹ đối phương bởi đây là người dành cho mình và bạn phải lao vào…”, Linh nói.

Và cứ thế, họ cuốn đi trong mối quan hệ được gọi là “rất thú vị” này, không ràng buộc, không thỏa thuận, không hứa hẹn dài lâu. Đơn giản là để cảm xúc làm chủ.

Một ngày kia, cô hơi bất ngờ khi cô chủ động chia tay và mất rất ít thời gian suy nghĩ, anh ấy đồng ý. Lý lẽ đưa ra là nếu cô ấy đã không còn mặn mà thì mọi sự níu kéo sẽ làm cho cả hai mỏi mệt. Họ chấm dứt sau 3 tháng hò hẹn.

Hậu chia tay, Linh cũng khắc khoải: “Mình là người chia tay, nhưng thật ra cũng còn lưu giữ nhiều thứ trong đầu, cách anh ấy chăm sóc và giúp đỡ mình. Tuy không thật là lãng mạn nhưng với mình đây là một mối quan hệ khó quên. Mình không buồn hay hụt hẫng, chỉ hơi bất ngờ bởi anh ấy lại chấp nhận nhanh đến vậy.

Mình nghĩ, ngay từ đầu, đây là thứ tình cảm thiên về lý trí nhiều hơn, bởi con tim mau chóng chấp nhận nó thời hậu chia tay. Mình nghĩ như vậy lại tốt và nhẹ nhàng hơn cho bọn mình”

Chóng vánh đến rồi lại đi, các cặp tình nhân kiểu này này lấy cảm xúc làm chủ con đường tình yêu mình đi. Nhưng hậu chia tay, họ lại để lý trí lấn lướt, gây nên tình trạng bế tắc lẫn mệt mỏi suy nghĩ những điều vừa xảy ra.

“Vất vả” với chàng sến


Được một chàng trai lãng mạn đặt mối quan hệ tình cảm với phái yếu là một điều hạnh phúc. Trong số các tiêu chuẩn của các nàng (khi còn mơ mộng) ngoài đẹp trai, nam tính thì lãng mạn là điều kiện không thể thiếu.

Đa số các chàng trai ở type này đều có (hoặc giả vờ) máu nghệ sỹ. Họ thu hút phái kia không chỉ bằng vẻ ngoài mà cạnh đó là rất nhiều sự quan tâm và tài lẻ.

Ngọc Liên, Q5 chia sẻ về người yêu “như mơ” của mình: “Anh ấy không đẹp, nhưng rất duyên và tình cảm. Khỏi phải nói là anh ấy giỏi quan tâm và chia sẻ đến mức nào. Trước đây mình không hề nghĩ, đàn ông lại có người mềm mỏng, lịch thiệp và lãng mạn đến vậy. Ban đầu mình “làm giá” với hắn lắm, nhưng thật tâm là đã đổ xiêu đổ vẹo rồi…”


(Ảnh minh họa)

Từ đó, Liên và anh chàng kia quen nhau. “Chưa có hành động lãng mạn nào là anh ấy chưa dành cho mình”, cô nói thêm. Anh ta đưa đón cô, chẳng bao giờ quên các ngày kỷ niệm, dù là thời gian quen nhau chưa dài. Lâu lâu cô lại nhận được chocolate, hoa và quà…Những bài hát, những lá thư tay giữa thời đại Facebook này đúng là những điều không tưởng. Đôi khi cô thấy “ngợp” bởi mình quá hạnh phúc.

Đây thật sự là khoảng thời gian rất hạnh phúc của các cặp đội bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau. Việc ảnh hưởng văn hóa nước ngoài như Mỹ hay đặc biệt là Hàn Quốc đã tạo nên một trào lưu ưa chuộng sự lãng mạn, nghệ sỹ khi đặt mối quan hệ. Tuy vậy, sự lãng mạn ấy chỉ là khởi đầu của những điều khó nói, khó giải quyết thời hậu chia tay.

Đến đây, các nàng mới thấu hiểu, cái giá của nghệ sỹ, của lãng mạn là thế nào!

Sau 1 năm, Ngọc Liên bắt đầu nhận ra thêm nhiều điểm khác biệt giữa 2 người. Cô chủ động chia tay nhưng với chàng trai kia thì phát sinh vô vàn những rắc rối. “Cái kiểu ỡm ờ, không quyết đoán vốn ăn sâu vào tiềm thức của những người vốn mang tâm hồn “treo ngược cành cây” khiến tôi phát ngán. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khoảng thời gian chia tay mới thật sự mệt mỏi…”

Vốn quá quen thuộc nhau trong từng cử chỉ, hành động, thói quen sinh hoạt…Liên gần như bị làm phiền mọi lúc mọi nơi. Việc “bye bye” tình yêu cũ những tưởng sẽ yên ổn nhưng đã cho kết quả ngược lại. “Tôi gần như phát điên vì những chiêu trò để cứu cánh mối quan hệ của anh ấy. Cũng như xưa, đêm đêm, tôi vẫn thường xuyên “được” anh ấy quan tâm qua điện thoại.

Ngay cả điện thoại bàn tôi vẫn phải gác máy vì tôi đã một phen hú vía khi điện thoại đổ chuông vào 1g sáng, và người gọi nhận là ‘bạn trai’ của tôi cần gặp tôi gấp. Tôi thật sự hoang mang và hơi lo sợ vì cái “đuôi” phiền phức này…

Chưa hết, Facebook mới là một đại họa với tôi khi vô số những tin nhắn cứu cánh lãng mạn, những bài thơ, những hình ảnh ngày xưa của 2 người được công khai và “kêu gọi” níu kéo. Bạn bè tôi cũng thấy vô cùng phiền nhiễu khi bị tag vào những bức hình vô tội vạ. Bạn trai nghệ sỹ và lãng mạn ư, tôi đã quá sợ…”

Có thể thấy, hệ lụy từ những chuyện tình được xây dựng trên nền tảng lãng mạn như trên tuy không dẫn đến những “bi kịch” đáng tiếc, mà chính vì tư duy hơi bị sai lệch, đôi khi là “trẻ con” đã khiến các nàng cạch mặt và không muốn dính líu dù rằng sau khi chia tay, hai người vẫn có thể là bạn tốt.

Việc cố chấp níu kéo dù với lý do gì cũng khiến các chàng trở thành tên Don Juan trong mắt tình cũ lẫn bạn bè của họ. Vẫn biết tình cảm khi đã thắm thiết thì khó có thể quên đi trong thời gian ngắn, nhưng khi một phía đã không còn thiết tha với mối quan hệ này thì mọi sự cố gắng sẽ trở nên thừa thãi và phiền toái.

Theo NCĐT

Tin tức mới nhất