Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không?

Thử đặt mình vào hoàn cảnh yêu một chàng trai đã khá nhiều tuổi nhưng công ăn việc làm chưa đâu vào đâu, thậm chí không có ý định đi xin việc thì bạn sẽ nghĩ như thế nào?

Dòng tâm sự của một bạn gái khi chia tay người yêu đã bên nhau 7 năm được đăng trên trang NEU confessions suốt từ ngày hôm qua đến giờ vẫn đang tạo ra rất nhiều luồng tranh cãi. Chuyện là người yêu của cô bạn này đã 27 tuổi nhưng vẫn không có việc làm, thậm chí vẫn chờ đợi người khác xin việc cho chứ bản thân chưa có ý định tự tìm việc. Cô gái thì cảm thấy áp lực vì thua kém bạn bè, người yêu cũng thua kém nhưng không chủ động phấn đấu nên quyết định đòi chia tay dù đã yêu nhau trong khoảng thời gian khá dài.

Trước câu chuyện này cũng đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh. Người thì cho rằng cô gái này thực dụng và quá tham vọng; người thì lại ủng hộ quyết định chia tay vì không thể ở bên 1 chàng trai 27 tuổi nhưng không có chí tiến thủ được. Tạm gác những tranh luận sang một bên, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái yêu một chàng trai không biết lo cho sự nghiệp, thậm chí ý định xin việc cũng không, chỉ muốn chờ người ta giúp đỡ thì bạn sẽ làm gì?

Bên cạnh đó, những cuộc tranh luận và chia sẻ về chuyện thất nghiệp cũng chưa bao giờ giảm bớt độ hot. Những câu chuyện về các người trẻ vẫn còn nuôi trong mình nhiều sự tự cao và lười biếng, cứ trượt dài trong cái chây ì khi nghỉ việc, bỏ việc, lâu dần thành thất nghiệp triền miên, mất hết ý chí và sự cố gắng. 

Chúng tôi đã tập hợp ý kiến, suy nghĩ từ khá nhiều các độc giả về những vấn đề này. Hãy cùng xem họ nói gì nhé!

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 1.

"Mình cũng cảm thấy quyết định của bạn nữ này rất chính xác. Phụ nữ giờ có thể kiếm tiền, chính vì thế không cần một người đàn ông giàu, chỉ cần người đó có thể lo cho bản thân mình là được. Không thể lấy một người cứ nằm đợi đợi đợi và lấy người thấp kém hơn mình ra so sánh được. Sống là phải biết tiến lên chứ".

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 2.

"Mình cũng từng yêu 1 người như thế . Người đó 27 tuổi vẫn chưa có 1 công việc ổn định dù mang tiếng đi du học tận bên Úc mấy năm. Chỉ toàn xoè tay ra xin tiền người nhà. Nói đến thì lúc nào cũng có lý do để không đi làm. Trong khi mình sinh viên vẫn phải làm part time kiếm cơm mỗi ngày. Đến khi hắn ta đi làm thì hắn bảo đi làm cho vừa lòng mình?!!! Cứ như ép hắn làm rồi mang tiền về cho mình không bằng. Cơ mà cuối tháng hắn có tiền, hắn đi ăn đi chơi 1 mình thôi. Kkkkk. Tới lúc chia tay hắn liệt kê hết tất thảy mọi thứ và bắt mình trả tiền lại cho hắn, trong khi hắn đang nợ tiền nhà mình. Ôi đời vẫn còn 1 số người đàn ông như thế đấy. Chia tay xong mình chỉ cảm thấy thương hại hắn và thấy yêu hắn thật phí thời gian."

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 3.

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 4.

"Ba mình từng nói với mình, đã yêu thì kiếm thằng nào có công ăn việc làm mà yêu, đừng dại mà mơ tưởng như phim Hàn, yêu kiểu đó có hiện tại chớ không có tương lai. Mình mà là bạn này mình cũng bỏ, bu bám nhau sau này không chỉ khổ cho mình mà còn khổ cho con mình!"

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 5.

"Khi tôi là sinh viên năm 1, tôi đã xin vào công ty tư nhân thực hành vừa tích lũy kinh nghiệm vừa học hỏi thêm. Trường cho chọn lớp tối thì tôi đăng ký để đi học tối, ngày đi làm. Hơn 5 năm trước lương học việc của đứa chưa ra trường là 3,5 triệu . Tôi đăng kí trung tâm gia sư vừa mở lớp dạy kèm ở nhà. Mỗi tháng tiền dạy cũng cỡ 4 triệu. Tôi vẫn đủ đóng học phí, vừa đủ sinh hoạt và phụ giúp cha mẹ, dù nhà tôi ở Sài Gòn và không phải lo quá nhiều về vật chất như vậy.Tôi không có thời gian để chờ đợi công việc như anh bạn trẻ này. Tối 2,4,6 và sáng CN đi học. Tối 3,5,7 và trưa CN tôi đều đi dạy đến 21h tối. Tôi cũng từng có bạn với suy nghĩ giống anh bạn trẻ này, nên tôi ủng hộ việc chia tay của cô gái. Nhưng tôi khẳng định, bất cứ việc gì làm không phải đợi cái bằng cấp hay cái chứng chỉ hoặc tốt nghiệp ra trường mới thực hiện được.Bắt đầu từ việc nhỏ nhặt nhất, chứ đừng nghĩ ra trường là có thể làm giám đốc leo lên đầu người ta mà ngồi được.".

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 6.

"Nhiều bạn trai comment rằng con gái bây giờ thực dụng. Vâng, thực tế dạy chúng tôi thực dụng như vậy. Khi là sinh viên, chúng tôi cũng muốn có một mối tình đẹp như ngôn tình, tình yêu là điều gì đó thật tuyệt nhưng khi đi làm rồi chúng tôi mới biết tình yêu cũng bị chi phối. Chúng ta ăn cơm cần tiền, khi ốm đau cũng cần tiền, đi chơi với bạn bè cũng cần tiền, nuôi con cũng cần tiền,... Vâng tình yêu nó đẹp nhưng nó không làm no cái bụng. Con gái chúng tôi không mong cuộc sống xa hoa giàu có, chỉ cần ổn định là hạnh phúc lắm rồi. Có thể các anh không giàu nhưng các anh có chí, biết cố gắng kiếm tiền bằng chính sức lực của mình thì con gái chúng tôi sẽ ở bên các anh ngay lúc nghèo khó nhất."

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 7.

"Bạn trai mình mới 22 tuổi vừa đủ để bắt đầu. Vì mình sợ hoang phí tuổi trẻ nên lúc mới yêu mình động viên bạn ấy lao động, rồi bạn ấy cũng lắng nghe và tập kinh doanh nho nhỏ. Công việc có lúc này lúc kia, có những lúc mất tiền ng-u, nhưng mình chẳng trách móc bạn ấy bao giờ, chỉ nói là "coi như mình bỏ tiền mua 1 bài học". Xây dựng mối quan hệ bằng chia sẻ, góp ý, chứ không trách móc hay so sánh. Mỗi ngày trôi qua mình thấy bạn trai mình trưởng thành hơn. Cả hai đứa mình cùng nhau cố gắng cho tương lai. Chứ mình không cố gắng 1 mình để rồi cảm thấy phí hoài tuổi trẻ. Lời riêng dành cho các bạn nữ: sau lưng người đàn ông thành đạt là người phụ nữ cầm quạt. Hehe."

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 8.

"Chuyện bình thường. Cô bé này làm quá đúng. 27 tuổi chưa thể giàu, nhưng cũng không thể thất nghiệp được.Đàn ông con trai lăn lộn ra ngoài là chuyện quá bình thường, thậm chí ngày nay con trai hay con gái đều phải lăn lộn kiếm sống, vậy mà anh chàng này chịu ngồi nhà 2 năm "chờ người khác xin việc cho" đã đủ để biết độ ì của anh này như nào rồi, lại còn xin "anh chờ nốt năm nay thôi"...Là đàn ông, chí hướng là điều quan trọng nhất. Con gái không sợ đói, không sợ khổ, sợ nhất là chàng trai của mình thụ động và ỷ lại. Những người như vậy chắc chắn có lấy về cũng chỉ làm mình khổ thêm, không lâu dài được, tốt nhất là chia tay."

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 9.

"27 tuổi, thực ra anh chẳng cần là người này người kia, chỉ cần anh có chút ý chỉ, ít ra làm việc gì cũng được, miễn là kiếm ra được chút ít, không đủ nuôi thân cũng được, miễn là không phải cái kiểu lười biếng ỷ lại đó".

Yêu một người thất nghiệp quá lâu, bạn có chấp nhận được không? - Ảnh 10.


Theo Kênh 14/trí thức trẻ

Tin tức mới nhất