Hà Nội: Xe cộ bật đèn lúc 8h sáng vì sương mù dày đặc

Sáng 5/1, thủ đô có mưa phùn và bị bao phủ bởi một màn sương dầy đặc. Các tòa nhà cao tầng, đường vào trung tâm thành phố mịt mù, khó nhìn thấy dù chỉ cách vài chục mét.

Xe cộ bật đèn lúc 8h sáng vì sương mù dày đặc
8h30 sáng 5/1 tại Đại lộ Thăng Long. 



Có những đoạn ôtô đi cách nhau 50 mét vẫn khó quan sát.
 

Đường trên cao vành đai 3 lúc 8h40.
 


Khu vực Trung Yên, quận Cầu Giấy cùng thời điểm.


Đứng cách hơn 100 m biển quảng cáo tại các cao ốc khu vực
Trung Hòa - Nhân Chính mờ mịt.
 


Đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm lúc 7h45 sáng, thời điểm
người dân ra đường đi làm. 
 




Cảnh sát giao thông mặc trang phục phản quang làm
 việc để đảm bảo an toàn.


Xuất hiện những hạt mưa nhỏ khiến đường ùn tắc, nhiều người
 cố tình vi phạm bằng cách đi ngược chiều cho nhanh đến cơ quan.


Càng ra ven đô càng thấy rõ cảnh mù sương bao phủ.



Bùng binh Khuất Duy Tiến nhìn về Đại lộ Thăng Long,
thành phố khuất sau làn sương.

 


Nhiều phương tiện không dám đi tốc độ cao. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sáng nay mưa nhỏ, sương mù, đến trưa, chiều trời hửng nắng. Ngày mai, hiện tượng sương mù nhiều khả năng lặp lại. Cuối tuần, toàn vùng sẽ trở rét khi gió mùa đông bắc tràn về.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất